Bạn bình luận hơi buồn cười. Với lại tâm lý mang tính phản cảm sẵn nên cũng chả cần nói thêm.
Phim từ đầu nó đã ngầm ý với thẳng thừng abc xyz rằng thì là mà nó dính líu đến Flirting Scholar 1993. Nó có chối quái đâu. Với lại nếu chỉ xem 15mins xong vứt thì cũng chả ai quan tâm bình luận của bạn.
Hơn nữa, phim hài HK dạo gần đây giải trí là chính. Xem thì xem, không xem cũng tùy. Đừng đặt nặng nhiều quá.
Và nói đùa, theo cảm nhận của mình ấy, Flirting Scholar 1993 là phim dở nhất của Châu Tinh Trì :-S.
Thế nên đừng hở tí cũng vác anh Châu ra làm lý do bạn ạh :(.
Chả phải chuyện cứ đưa anh Châu ra là chân lý bên bạn.
Bởi cuối cùng, phim hay dở tùy người.
Người ta thấy hay mới giới thiệu.
Thì là người lịch sự, ít nhất không nên chưa gì phun ngay những bình luận sỗ sàng thế. Kiểu đấy khác quái gì Trolls.
Nói xong cũng nói lại. Phim hài HK vài năm gần đây mình thừa thời gian thì mình xem. Không hứng thì không xem.
Bởi nó thật sự là phim giải trí, giết thời gian, kiểu kiểu như gặp nhau cuối tuần.
Thế nên chả cần áp đặt fan boy fan biếc cho mình!
cái phim này nó rẻ tiền và nhàm vì gần như copy cả ý tưởng và diễn xuất từ anh Châu. Chỉ được mấy anh diễn viên cũ là thấy hay.
Theo bản thân cảm nhận cái phim này thằng Huỳnh Hiểu Minh nó làm main char, diễn xuất có cảm giác lập lại là anh Châu thứ 2, xem như shiit vậy
còn phim mình coi thì add sub vào film luôn, không nhớ link down, hình như down bên HD việt nam