EM HIỀN NHƯ MA SƠ "Ko có bí mật đc chôn dấu, chỉ có võ thuật, súng đạn và trực thăng"

"Những bà sơ nổi loạn" à? Phim Mẽo kể về 1 ca sỹ phòng trà vô tình là nhân chứng 1 vụ giết người dc đưa vào nhà dòng trong chương trình bảo vệ nhân chứng đúng ko?

Ờ, nó đó, phim hài vô đối :-x
Cầm cái tờ rời của "Em hiền như ma sơ", nó ghi cũng y chang như vậy.
 
phim này coi khá hài, còn cốt truyện thì khá tệ ko logic tí nào

diễn xuất thì Trấn Thành + Siu Black diễn khá tốt
còn lại diễn xuất khá cứng chưa đạt
 
Bắt chước phim nước ngoài nhưng làm vụng :| VN lấy đâu ra heli gắn tên lửa cho bọn kia đuổi như đúng rồi.

cái đó ko quan trọng. Chi tiết hư cấu. VD như trong Địch Nhân Kiệt thực tế thời đó còn lâu mới làm nổi cái tượng kim loại to như thế, hay trong 1 phim Mẽo tổng thống còn đi rape gái rồi giết.
 
Phim coi hài, xong thì quên chả nhớ gì nỗi. Coi phim thì thấy những thứ vụng về đó để cười. Nói chung cuối tuần đi coi với bạn gái thì cũng không tệ, còn đi một mình mà đi coi phim này thì thôi ở nhà thẩm còn hơn :|

Tự nhiên nhớ lúc hôm trước coi, tự nhiên lúc đột nhập nhà thờ Khánh Thi lúc chỉa súng vào bà sơ đang ngủ có nói Deja Vu :| Ý nghĩa là gì ?
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Mình chưa coi film này, nhưng "deja vu" ý nghĩa của nó chỉ cảm giác như nhớ lại một điều gì đó mà mình chưa hề trải qua trong quá khứ, vậy mà cảm thấy cực kì quen thuộc, cảm giác như đã gặp hay đã nhìn thấy rồi. Mình cũng hay bị ảo giác giống như vậy :))

Thấy film này có Trấn Thành, bạn học cùng lớp với tớ hồi trước nên cũng muốn đi xem thử mặc dù thấy báo chí ném tạ dữ quá :-s
 
mình vừa đi xem phim này về ... chút ý kiến là phim này lời thoại và tình tiết phải nói là bất hợp lý nhưng lại gây cười, rất thích hợp để xem thư giãn :))

phim này bựa nhưng được cái là rất vui, thích nhất là Trấn Thành, đóng rất đạt, chỉ cần anh ấy xuất hiện là mắc cười :))
 
Back
Top