- 15/2/05
- 851
- 10
số là được bà bô giới thiệu 1 e làm cùng bà ý, t rủ đi u nước được 2 bữa nói chuyện bt. chat chit thì bét nhè, sau này rủ đi thì cáo bận, bla bla... tính mình là "*** y thì trả dép bố về" , thế là *** rủ nữa và cắt liên lạc lun mặc dù cũng thích nó. Thế éo nào đến lúc mình éo liên lạc thì sn mình nó mua cái bánh đến tặng, mình chẳng có công việc gì liên quan đến nó cả mà nó chủ động hỏi mình bị điều động đi đâu đấy, bla bla( đợt chuyển công tác sang phòng khác, mình với nó làm cùng cty mà khác xí nghiệp)
hỏi ý kiến các bô lão xem là nó có tc với mình hay ko để mình tấn công chứ cái kiểu ỡm ờ thế này mệt lắm ?????????????? ( c này có vẻ hơi tự kỉ 1 tí, thôi kệ kiếm 1 con về cho bà bô đỡ buồn :( )
hỏi ý kiến các bô lão xem là nó có tc với mình hay ko để mình tấn công chứ cái kiểu ỡm ờ thế này mệt lắm ?????????????? ( c này có vẻ hơi tự kỉ 1 tí, thôi kệ kiếm 1 con về cho bà bô đỡ buồn :( )

