Tiểu Nhân Bỉ Ổi
Youtube Master Race
- 4/8/09
- 16
- 0
Chuyện của mình là như vầy các huynh :
Mình và em biết nhau hồi nhỏ, sau 18 năm bây giờ gặp lại chơi chung và mình đã yêu em ấy. Rồi mình nói thích em, em cũng nói thích mình , kêu quen nhau đi thì em nói sao nhanh vậy nên mình để thêm một thời gian …
Khoảng mấy tháng đầu thì tuần nào em cũng rủ mình đi chơi mấy lần, vê sau do mình bận làm nên mình ít đi đc.
Dạo này em ấy hay đi chơi với thằng bạn của ẻm rồi mình nghe đồn 2 đứa đang yêu nhau.
Tới tối qua mình ko nhịn được mới hỏi " em và thằng đó quen nhau rồi à "
Em :" Không a , hay đi chơi vậy thôi " ;" Sao a hỏi vậy ".
Mình :" để anh biết mà tiếp tục theo đuổi em "
Em: " ủa anh theo đuổi em hả ?"
Nghe hỏi vậy lúc đó mình đơ luôn , những việc mình làm trong 6 tháng qua đối với em ấy ngay đứa ngu nhất cũng nhận ra mà em hỏi vậy .
Xong mình : "uhm "
rồi em quất 1 tràng :" bớt giỡn đi anh" ; " Em ngại em không dám gặp anh giờ " ;"đang ae đi chơi vui mà đừng theo đuổi thì hết vui ': " đừng làm mất tình cảm ae".. blah blah xong nói buồn ngủ rồi pai luôn.
Chuyện là vậy đó mấy huynh cho mình hỏi bây giờ mình nên làm gì đây ? mình còn cơ hội không ?
Mình và em biết nhau hồi nhỏ, sau 18 năm bây giờ gặp lại chơi chung và mình đã yêu em ấy. Rồi mình nói thích em, em cũng nói thích mình , kêu quen nhau đi thì em nói sao nhanh vậy nên mình để thêm một thời gian …
Khoảng mấy tháng đầu thì tuần nào em cũng rủ mình đi chơi mấy lần, vê sau do mình bận làm nên mình ít đi đc.
Dạo này em ấy hay đi chơi với thằng bạn của ẻm rồi mình nghe đồn 2 đứa đang yêu nhau.
Tới tối qua mình ko nhịn được mới hỏi " em và thằng đó quen nhau rồi à "
Em :" Không a , hay đi chơi vậy thôi " ;" Sao a hỏi vậy ".
Mình :" để anh biết mà tiếp tục theo đuổi em "
Em: " ủa anh theo đuổi em hả ?"
Nghe hỏi vậy lúc đó mình đơ luôn , những việc mình làm trong 6 tháng qua đối với em ấy ngay đứa ngu nhất cũng nhận ra mà em hỏi vậy .

Xong mình : "uhm "
rồi em quất 1 tràng :" bớt giỡn đi anh" ; " Em ngại em không dám gặp anh giờ " ;"đang ae đi chơi vui mà đừng theo đuổi thì hết vui ': " đừng làm mất tình cảm ae".. blah blah xong nói buồn ngủ rồi pai luôn.
Chuyện là vậy đó mấy huynh cho mình hỏi bây giờ mình nên làm gì đây ? mình còn cơ hội không ?

