Em và bạn gái em quen nhau đã 8 tháng rồi và trong 8 tháng này tụi em rất vui vẻ như là nói chuyện , gặp nhau là vui và đi chơi nữa và có cả hôn có ( má lẫn môi ) , ôm có và ngày 20 và 26 tháng 7 vừa qua em đc khám phá bạn gái em ( chỉ ở trên thôi ) , thế là 1 tuần trong lòng em lại muốn tiếp tục khám phá nữa nên 2 hay 3 ngày là em lại nói và nhắc tới chuyện này và bạn gái em nói : thế nào chẳng có , anh đừng có nhắc nữa , anh nói kô đc gì đâu và kô cho anh lên nhà nữa đó , anh nhắc tới làm em bực . Và bạn gái em đi học ( lớp 12 ) và lịch học rất là căng thẳng học từ 7h sáng đến 5h về có 2 ngày học tới 19h mới về , Trung thu bữa qua nhỏ rủ em đi ăn và tình cờ lên nhà nhỏ kô có ai ở nhà chỉ có thằng em nhỏ ở nhà , em của nhỏ em 6h30 là đi và sẻ chỉ có em và nhỏ ở nhà ( lưu ý : nhỏ có nói với em là nếu nhà kô có ai thì nhỏ sẻ cho em khám phá tiếp ) thế mà nhỏ lại kô cho nữa , thằng em của nhỏ đi thì nhỏ cũng kêu em đi ăn và uống nước luôn ( em cũng đã thử nhiều cách để đc khám phá nhưng đều thất bại ) thế là đi ăn thì bình thường tới uống nước 2 đứa có vẻ rất căng thẳng , em thì muốn đc khám phá tiếp và nói or nhắc về chuyện đó cho bạn gái em hiểu là em cần gì và muốn gì , bạn gái em thì kô cho nữa ( nhưng kô phải mãi mãi ) làm 2 đứa nói về vấn đề này rất là căng thẳng và nhỏ em kô vui nữa
Em muốn hỏi mấy anh là làm sao cho em bớt nhớ tới cảm giác muốn khám phá bạn gái em nữa ( chỉ là hạn chế thôi ) em suy nghĩ rất là nhiều và thật sự rối lắm , hay bạn gái em vô tình về chuyện này , hay bạn gái em kô như xưa nữa hả mấy anh
Em muốn hỏi mấy anh là làm sao cho em bớt nhớ tới cảm giác muốn khám phá bạn gái em nữa ( chỉ là hạn chế thôi ) em suy nghĩ rất là nhiều và thật sự rối lắm , hay bạn gái em vô tình về chuyện này , hay bạn gái em kô như xưa nữa hả mấy anh







.