^.^ Fire với Mikiko bị hội chứng " ghét nhân vật hạnh phúc " rồi , filla thấy rất nhiều người bị hội chứng này , chẳng hạn như trong Kenshin thì ghét Kaoru , trong Conan thì ghét Ran , trong NHAC thì thấy ghét Carol ( nhưng bà này sến quá cỡ , không ghét mới lạ )
Những vị bị hội chứng này thường rất ghét các nữ nhân vật chính , nhân vật chính tính tình càng hoàn hảo lại càng ghét , người ta hạnh phúc cũng ghét . Nhất là khi nam nhân vật chính có 1 người trong quá khứ , 1 mối tình bi thảm không có kết thúc tốt đẹp thì quay sang thích ngay nhân vật đó , quái nhở !!!
Nói thật là Kykyo chả có điểm nào hơn Kagome cả , người xem thích cô ấy chỉ ở điểm đáng thương , chẳng thể vì vậy mà đem cô ấy so sánh với kagome và ghét kagome được . Nói về năng lực , Kagome không phải ăn cắp từ Kykyo , cô ấy là kiếp sau của kykyo thì thừa hưởng những năng lực đó là tất nhiên , nhưng cũng có thể năng lực đó phát sinh từ Ngọc Tứ Hồn nằm trong cơ thể cô ấy thì sao
Nói về tính cách , cô ấy mạnh mẽ hơn Kykyo , khi kykyo xuất hiện Kagome rất đau khổ nhưng không vì vậy mà đánh mất mình ( đừng nói vì cô ấy không yêu Inu bằng kykyo nhé ) , trong khi đó kykyo vì thù hận mà đánh mất đi sự trong sạch của linh hồn . Và điểm cuối cùng , kykyo quá cố chấp , đã biết rõ kẻ thù thật sự là ai mà vẫn muốn hại kagome để giữ lấy Inu cho riêng mình , dù biết rất rõ điều ấy là không thể ...