Kadaj
Legend of Zelda
- 6/6/05
- 1,035
- 2
Chuyện là thế này
Mình quen một bạn gái, tính ra từ lần đầu gặp mặt đến giờ cũng đã được gần 1 năm. Về bạn ấy, nói thật là lúc đầu mình không để ý lắm, bởi vì tính mình ít nói, và mình lúc đấy cũng không để ý đến chuyện yêu đương.
Thế rồi dần dần, bọn mình thân nhau hơn. Mình là một người sống rất khép kín, có chuyện gì cũng giữ kín trong lòng, nhưng kể từ khi có bạn ấy, mình thường xuyên nói với bạn ấy cả những góc khuất trong con người mình, cả những khó khăn mình gặp phải.
Rồi cách đây nửa năm, mình thấy mình có tình cảm với bạn ấy. Mình vẫn giữ trong lòng, không nói cho bạn ấy biết, vẫn cư xử bình thường với bạn ấy (thực ra có biểu hiện ra 1 chút). 2 đứa vẫn có quan hệ rất tốt.
Tuy nhiên, đến vài hôm trước, có một số việc xảy ra. Mình có cảm giác lo sợ, cảm giác như kiểu mình sẽ mất cô ấy, rất mơ hồ nhưng mình không thể ngừng việc đấy đc. Và mình đã lấy hết can đảm nói với cô ấy cảm xúc của mình. Thật sự, mình cũng không dám mong sẽ có một phản hồi tốt đẹp từ phía cô ấy. Và đúng như mình nghĩ, mình đã đúng.
Và bây giờ, mình cảm thấy rất tồi tệ. Cuộc sống của mình thực sự đã mất hết ý nghĩa. Mình không tìm thấy lý do gì để tiếp tục làm việc, tiếp tục học tập, thậm chí là tiếp tục sống nữa.
Có lẽ tất cả cũng sắp kết thúc rồi...
Mình quen một bạn gái, tính ra từ lần đầu gặp mặt đến giờ cũng đã được gần 1 năm. Về bạn ấy, nói thật là lúc đầu mình không để ý lắm, bởi vì tính mình ít nói, và mình lúc đấy cũng không để ý đến chuyện yêu đương.
Thế rồi dần dần, bọn mình thân nhau hơn. Mình là một người sống rất khép kín, có chuyện gì cũng giữ kín trong lòng, nhưng kể từ khi có bạn ấy, mình thường xuyên nói với bạn ấy cả những góc khuất trong con người mình, cả những khó khăn mình gặp phải.
Rồi cách đây nửa năm, mình thấy mình có tình cảm với bạn ấy. Mình vẫn giữ trong lòng, không nói cho bạn ấy biết, vẫn cư xử bình thường với bạn ấy (thực ra có biểu hiện ra 1 chút). 2 đứa vẫn có quan hệ rất tốt.
Tuy nhiên, đến vài hôm trước, có một số việc xảy ra. Mình có cảm giác lo sợ, cảm giác như kiểu mình sẽ mất cô ấy, rất mơ hồ nhưng mình không thể ngừng việc đấy đc. Và mình đã lấy hết can đảm nói với cô ấy cảm xúc của mình. Thật sự, mình cũng không dám mong sẽ có một phản hồi tốt đẹp từ phía cô ấy. Và đúng như mình nghĩ, mình đã đúng.
Và bây giờ, mình cảm thấy rất tồi tệ. Cuộc sống của mình thực sự đã mất hết ý nghĩa. Mình không tìm thấy lý do gì để tiếp tục làm việc, tiếp tục học tập, thậm chí là tiếp tục sống nữa.
Có lẽ tất cả cũng sắp kết thúc rồi...

.
( thật ra mình cũng thuộc loại này
)

