Main theme sẽ được release vào 25th ..

.. đợi đến 25 lại được xem ~ ... manga sẽ ra vào March .. vui quá XD
Tập một này đúng là hay ^^ ..
Warning -spoilers- ahead :p
Có vài ý nghĩa ie có rút ra được từ ep 01 này .. muốn chia sẻ với mọi người. IE thấy anime này rất hay vì có vẻ như nó chứa đựng nhiều điều ý nghĩa sâu xa mà người làm anime muốn chuyển tới mọi người ..
Xã hội của Ergo Proxy được xếp thứ bậc rất chuẩn (Hierarchy). Dân chúng (citizens) được chia ra làm hai loại, một loại là Autorave (Ootoreivu / オートレイヴ), một là dân thường (con người). Trong đó, các Autorave bị điều khiển lúc thì là toàn phần (ví dụ như con Autorave loại "Lover" tên là Mary/Marie, chỉ có nhiệm vụ làm "lover"), lúc thì là thả lỏng nhưng vẫn dưới sự điều khiển (ví dụ như Iggi, hay là đứa con là Autorave của nhà bà đoạn giữa ep 01). Rồi sau đó lại có một thứ bậc nữa, là Government / Authority / Law. Dường như mặc dù Iggi là Autorave riêng của Riru Meiyaa (リル・メイヤー) nhưng có một đoạn Iggi nhận được lệnh từ "cấp trên" truyền xuống, lúc đó họ vẫn phải phục tùng mệnh lệnh và rút lui.
Như vậy, với một xã hội rất chuẩn mực này, khi mà các cấp bậc được phân rõ và luật lệ ở khắp nơi, rồi lại còn có một thế hệ "cyborg" (cyber organism), hẳn nhiên các animator/director sẽ dùng sự thay đổi và chuyển mới (chaos & evolution) làm chủ đề của bộ anime. Vì vậy chúng ta được đưa tới một sự náo động trong thành phố nói trên. Đó chính là sự xuất hiện của 2 Proxy và 1 con virus dưới tên "Cogito".
Cần phải nói thêm về con virus này vì nó có một phần quan trọng trong ep 01 nói riêng và anime nói chung. Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao anime này lại được gọi là "Ergo Proxy" không ::) ? .. Đó chính là vì nó kết hợp 2 ý lớn, "ergo" và "proxy". Riêng về proxy thì ep 01 này nói quá ít để có thể kết luận được điều gì, thế nhưng "ergo" thì chắc chắn là từ "ergo" tiếng latinh có ý nghĩa "donc" (tiếng pháp, dịch ra là "vì vậy"). Vì sao ie lại liên tưởng tới cái đó, đó là vì nó nằm trong một câu nói nổi tiếng của nhà triết học Descartes, "Cogito ergo sum" (lit. "Tôi nghĩ vì vậy tôi tồn tại"). Tức là sao, tức là vì chúng ta có thể suy nghĩ, vì thế nên chúng ta có thể chắc chắn được một điều rằng, đó là chúng ta có tồn tại. Và đó, khi đó bạn sẽ tìm được từ "cogito" mà Riru đã viết trong quyển holographs mà cô sử dụng đoạn "Cogito Virus. Why "cogito" ?" ... Đó chính là vì cogito tức là "(tôi) suy nghĩ".
Và vì vậy ie suy ra rằng, các Autorave trong Ergo Proxy không hề tồn tại. Họ là robot bề ngoài như người thật nhưng thực ra bên trong vô tri vô giác, không có ý chí riêng. Khi họ bị nhiễm con virus "cogito", họ sẽ nhận ra được sự tồn tại của chính bản thân mình và có thể "sống", tách rời khỏi sự điều khiển của con người. Chính vì thế, con virus này mang lại sự sống cho Autorave, điều mà các con người không muốn. Vì vậy, họ gọi nó là virus và muốn hủy diệt nguồn phát sinh của con virus này.
Còn vì sao nó lại được truyền qua bởi các "proxy" .. thì theo ie nghĩ, đó chính là vì "proxy" còn có nghĩa là "sự liên kết" .. nó làm cho ta liên tưởng tới "religere" (tiếng latinh, ý nghĩa là "liên kết (con người)") .. và đúng như vậy, "religere" chính là gốc của từ "religion" (đạo) trong tiếng anh. Sự suy luận này của ie gán các con quỷ proxy đó với messiah, người đi truyền đạo (Xem sig ie, đó chính là phần trong Bible nói lên nghĩa vụ của các missionaire). Và hơn nữa, trong anime có 1 đoạn lúc con Autorave Mary/Marie bị nhiễm virus, nó liền quỳ xuống, nắm tay và ngửa mặt lên trời. Lúc đó có một cái cửa kính pha màu, như ta vẫn thấy trong nhà thờ, chiếu sáng vào. Thật là kỳ thay, tên của Autorave đó trùng với tên của Đức Mẹ Đồng Trinh Mary. Đó là vì sao ie có thể thấy, không chỉ riêng Descartes và câu cogito ergo sum của ông được làm nền tảng cho anime, mà còn có pha thêm một chút đạo, ở đây rõ ràng là christianism.
Nói tóm lại, Ergo Proxy còn nhiều điều bí ẩn mà ie muốn để bạn tự khám phá. Có nhiều câu hỏi dấy lên sau khi xem xong, ví như :
- Như thế nào mới là một "good citizen" ? Liệu đấy có phải là hạnh phúc không ? (Đoạn Vincent được ca ngợi là một công dân tốt, nhưng Riru phản đối điều đó bằng cách nói rằng nó "tsumaranai" (chán) ..)
- Law là gì ? Liên quan giữa tổ chức cao cấp ngầm đó với hình thức luật lệ hiện nay trên nhiều nước ?
- Vì sao director lại chọn dùng các tượng thời la mã / hy lạp cổ đại để tượng trưng cho các vị tối cao thượng của tổ chức đó ?
Vân vân và vân vân ...
IE chỉ muốn đưa một thông điệp rằng, anime không phải là cho con nít. Nó có nhiều điều ẩn sâu trong nó mà chỉ khi mình chịu suy nghĩ thì nó mới hiện ra cho chúng ta. Tất nhiên cũng có vài ngoại lệ :p