Alledregen
Youtube Master Race
- 21/8/10
- 9
- 0
Nothing to see here, lads.
Chỉnh sửa cuối:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chào các bác, đêm khuya tâm trạng quá ngủ không được, đành mang chuyện của em lên đây, mong các bác tư vấn giúp.
Em đang học đại học năm 3, học kỳ này có lần đi thư viện trường ngồi kế 1 em dưới khóa (tên M). Cơ mà em ấy xinh lắm, giọng nói dễ thương đừng hỏi, đúng kiểu girl of my dream của em bấy lâu nayĐánh bạo hỏi chuyện thì biết em ấy cũng đang ở KTX. Hôm đầu tiên gặp thì em đã đc chở M về (do M đi bộ ra thư viện). Sau hôm đó 1 tuần thì lại gặp ở thư viện, lại chở về, nhưng đc cái là lần này dụ M đi ăn kem đc (chuyện xảy ra vào thứ 7 tuần trước)
Lần đi này nói chuyện cũng đc nhiều, và có vẻ M cũng thích nghe em chém gió, cười khúc khích từ đầu đến cuối buổi. Tối về còn nhắn tin chúc em ngủ ngon nữa
Từ hôm đó đến hôm qua thì cũng nhắn tin lai rai. Nhưng mà em ko biết nên làm gì nữa các bác à. Tại cũng gần thi rồi (đây là tuần 11/15 của học kỳ này), em sợ nhắn tin nhiều thì làm phiền M. Mà ko nhắn tin thì làm gì bây giờ?
Sắp đến 20/10 rồi, có nên dùng dịp này để làm gì đáng nhớ ko nhỉ? Các bác cho em xin ý kiến với. Em xin cám ơn rất nhiều ạ![]()



^ khác khóa sao ôn cùng đc .
có gì mà khác khóa ko dạy dc, năm 1 toàn đại cương, chỉ có triết là khó mà dạy e nó thôi 

nói "Cho anh nè" Lúc đó em rất là vui ạ

thì em cũng trả lời "Đây là thuốc nóng lạnh, em có bị vậy thì uống ko thì thôi, tại nãy anh thấy em vậy nên đi mua luôn bla bla"
Vâng em rất thích cm này, cám ơn bác nhiều, em sẽ luôn nhớ lời khuyên của bácThật lòng thật dạ với gái >> toi
Còn đang học thì hạn chế gái gú vì fail không phải nói là cao mà là rất cao đã thế lại còn hại não nữa..
Chỉ nên đi chơi nói chuyện cho vui thôi. Năm 3 thì nên edit bản thân + rà soát lại các mối quan hệ của gia đình cũng như ở ngoài xem mình có gì rồi tính cho tương lai. Thời buổi khó khăn vầy mà có quen biết thì có thế mạnh cực kỳ bạn à. Lúc bạn đi làm ra tiền cả lố thì không lo gì nữa ^^......

Cám ơn các bác đã cho ý kiến
Tình hình là tối hôm qua em đang ngồi chơi điện tử thì có tin nhắn của M "Anh có trong KTX ko?" Em trả lời "Uh anh đang trong KTX, có gì ko em?" "Anh ra trước cửa phòng nha". Em đi ra ngoài thì thấy M đang chạy xe đạp lại. M đưa cho em 1 cây kemnói "Cho anh nè" Lúc đó em rất là vui ạ
![]()
Nhìn M thì thấy trán đổ mồ hôi nhiều, em hỏi có sao ko thì M nói "Mấy bữa nay em bệnh, cảm lạnh". Em nói để em đi mua thuốc cho thì M ko chịu "Phiền anh lắm". Em cũng ậm ừ "Vậy thì thôi, giờ em về nghỉ trước đi". Khi M về rồi thì em chạy ra tiệm thuốc mua đại 2 lần thuốc nóng lạnh -.- rồi vào KTX đưa cho M. M bảo "Biết em bệnh gì ko mà mua vậy?"thì em cũng trả lời "Đây là thuốc nóng lạnh, em có bị vậy thì uống ko thì thôi, tại nãy anh thấy em vậy nên đi mua luôn bla bla"
Heheh nói chung giờ rất là vui
Vâng em rất thích cm này, cám ơn bác nhiều, em sẽ luôn nhớ lời khuyên của bác![]()
Gái nó thích 1 ng đàn ông dứt khoát để làm chỗ dựa chứ ko phải để nó về rồi mới lí nhí phi đi mua thuốc thang
.
). Em cũng nói "Uh đi chơi thì đi đi nhưng mà đi xong về thì nhắn tin anh phát nhé"


Nãy có rủ M tối thứ 7 (20/10) đi chơi, nhưng mà M nói là tối hôm đó M đi chơi với mấy người trong phòng rồi -.- (chả biết thật ko). Em cũng nói "Uh đi chơi thì đi đi nhưng mà đi xong về thì nhắn tin anh phát nhé"
Em có con gà con nhồi bông như này
Lúc đầu định đi chơi với M sẵn tặng luôn nhưng mà bây giờ thì ko đi chơi đc, có lẽ hôm đó em sẽ gói con gà vào hộp, đến khi M đi chơi về thì vác qua đó tặng -.-
Các bác cho em xin cao kiến với ạ![]()

.