bối cảnh 20 năm sau Great War mà cây cối xanh tốt nước nôi róc rách thiên nhiên tươi đẹp như skỷim bản mod chả có miếng gì fallout, chơi như 1 game sinh tồn hậu tận thế nào đó
FO4 bản mod Frost hợp lý hơn, immersive hơn, để ráng cái main quest coi chất lượng content thế nào
vãi cuc tró nó nhét cờ 7 màu vào game, tàn dư của thời woke huy hoàng
đang trong mùa lễ noel nên world đầy không khí lễ hội quen thuộc của các game online, thứ này làm mất bản sắc fallout quá thể
chơi vài lần team work với anh em quốc tế, giao tiếp bằng emote cũng ok ko cần voice chat, đi event toàn tạch do các ae toàn level 100+, t thì le ve ở 20 với cây súng bắn từng phát 1
main quest thì tìm cái này tìm cái kia để trigger mạch quest khác thành ra full quest đầy màn hình chưa cái nào làm xong
có mấy con quái xanh nó đấm lây rad đỏ cây mà rad away hết rồi tìm hoài không ra cái nhà tắm phóng xạ ức chế quá