FAMILY COMPO-Tình cảm gia đình, nhẹ nhàng, hài hước

Ngài Mít

Donkey Kong
Tham gia ngày
29/12/09
Bài viết
403
Reaction score
14
cover.jpg

[spoil]
lf.compo_11_001.jpg
[/spoil]
Tên truyện: Family Compo (ファミリー・コンポ)
Năm phát hành: 1997
Tình trạng: hiện đã có 72 chap, còn raw có hết rồi, thấy bảo đang dịch chắc tầm 1 tháng 1 chap
Tác giả: Hojo Tsukasa(cha này có bộ City hunter hình như cũng khá nổi)

Nội dung:
Câu chuyện xoay quanh Yanagiba Masahiko, một thanh niên côi mẹ và từ nhỏ phải sống cô độc do ông bố suốt ngày chỉ biết có công việc. Ngay trước khi bước vào đại học, bố cậu lại đột ngột qua đời do tai nạn xe hơi khiến Masahiko đối diện với cảnh cầu bơ cầu bất. Đúng lúc đó thì một người phụ nữ xuất hiện và tự xưng là dì(hay mợ) của Masahiko và chia buồn chuyện gia đình, thậm chí còn đưa ra lời mời đến sống chung với họ.
Liệu Masahiko có chấp nhận lời mời từ người họ hàng mà cậu gần như ko biết tí gì về họ, dù cậu đang rất khao khát một mái ấm? Liệu cuộc sống của gia đình đó có yên ổn ko, hay có lí do gì đó khiến mẹ cậu lúc còn sống đã phải cắt đứt liên lạc với họ suốt bao năm? Mời các bợn đón đọcb-)

Nhận xét cá nhân:
[spoil]Truyện này vẽ đẹp đừng hỏi, gái gú(cả trai) cũng ngon :>Nội dung khỏi chê, triết lí cũng có, hài cũng có, sến cũng có. Đảm bảo nhiều đoạn sẽ khiến bạn phải WTFb-( và ngồi suy ngẫm.
Cháu main đúng tuyến nhân vật khù khờ tốt bụng, nhát gái, được bao em bám đuôi mà ko biết hưởng.=((
[spoil]
Family_Compo_v01c03_17.jpg

familycompov06day0391082.700x0.jpg
[/spoil]
Những nhân vật còn lại cũng được xây dựng rất tốt, nếu ko nói là hơi bị độc đáo;))[/spoil]
Chú ý, truyện có đề cập đến một số vấn đề nhạy cảm, người nhớn nên tốt nhất là 16+ thì đọc (chắc chả ai nghe)
Link đọc: bản Eng bên mangafox
http://www.mangafox.com/manga/family_compo/v01/c001/1.html
Ngoài ra có TV nhưng hình như mới được mấy chap đầu, bợn nào cần cứ hỏi anh google vậy.
Để xem sẽ có bao tên dính trap, hí hí
 
Chỉnh sửa cuối:
có xem vài chap dịch rồi, 2 vợ chồng kia ảo quớ ;))
 
Hồi xưa đọc vãi cả hàng với bộ này, chưa đọc tiếp X_X Tí thì ngất =)
 
^Đọc tiếp đê còn ngất nhiều. Chắc đa phần người đọc sẽ có phản ứng giống cháu main lúc đầu.:>
 
vẫn thắc mắc là con của họ là gái hay trai vậy ?
 
truyện này 2` wa, vừa mới đọc chap 1 mà thấy ảo rồi, thằng đó vừa vào phòng tắm tưởng đc xem 1 cách nude rồi ai ngờ bị lừa tình :(( ko bít con em họ thì sao nhở :-w
 
2^ Có spoil nội dung đây ai chưa đọc thì ko nên xem.
[spoil]Theo raw thì đến chap cuối vẫn ko rõ em Shion ấy là gái hay trai.:|
_Ở chap 3 hay 4 gì đấy, có đoạn Shion cãi nhau với "bố" về việc dùng chung "băng VS" -->gái
_Em Shion này cũng nhiều lần khoe loáng thoáng boob biếc khá khủng -->chắc là gái
_Có chạp em ấy say xong thổ lộ viêc hồi xưa đi tỏ tình với zai-->gái hoặc gay
_"Ông bố" kể hồi xưa thường chơi bóng với con trai của mình-->trai????:|
...
Tóm lại, có khả năng cao cái em Shion này là gái nhưng do "hoàn cảnh gia đình" nên mới lòi ra cái trò lúc thế này lúc thế nọ.
Nhưng việc em ấy có sở thích quái quái mà "bố mẹ" ko nói gì (có khi do đồng cảm) thì có thể em ấy là... shemale:-o(có cả hai giới tính)[/spoil]
^hí hí, một tên đã dính trap
 
Chỉnh sửa cuối:
^
thế thằng main mà thích em họ ( TH gay ) nghĩa là truyện này theo kiểu chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau ah @@
mà chưa kể em họ bị les cũng nên, truyện này có vẻ phúc tạp nhể
 
^
[spoil]Đã bảo tác giả ko nói rõ là gái hay trai cho nó gay cấn mà lị, thế nó mới hài.[/spoil]
 
ôi cái đệt mợ, vừa đọc chap 2 xong mà ướt hết cả quần, vừa đọc đến đoạn chú thằng main làm vs mấy cộng sự đã thấy nghi nghi rồi ai ngờ là thật,tội nghiệp a main
ko biết có bác nào đủ sức để đú hết bộ này ko ;))
 
^Thế là giống anh main rồi còn gì. Cứ đọc tiếp đi rồi sẽ quen ;)) Tui cố lắm cũng ngốn được đến chap 72 nè, đang chờ dịch tiếp.
 
truyện này mà tình cảm hài hước nhẹ nhàng thì mình đi = đầu [-(
 
^Tình cảm gia đình đúng rồi còn gì :>Mà lại chẳng hài hước vãi ra =)) Thôi thêm cái nhẹ nhàng cho nó đủ bộ:P Ko lẽ đặt tít là "nặng nề".

[spoil]Tính đem sang cả bên b50 cơ cho nó phù hợp nhưng mà ko đủ post;;), tên nào đem hộ cái[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
[spoil]Nói thật tên nào thần kinh ko vững mà đọc xong bộ này, khéo lại được khai sáng giống một số "em gái" trong truyện thì:))[/spoil]
Hí hí, thêm một nạn nhân nữa dính trap
 
Chỉnh sửa cuối:
[spoil]nhỏ em họ là gái đấy == , thằng main đã có lần đặt nghi vấn rồi nhưng sau này nhỏ em họ có nói là do ông bô rất khoái có con trai để cùng chơi bóng chày nên từ hồi nhỏ đã tập cho nhỏ đó như con trai , sống cũng thân phận như con trai , mãi đến sau này khi lớn mới trở lại là con gái nhưng lâu lâu nh3o cũng giả thành con trai gọi là cho đỡ chán ==[/spoil]
 
^
[spoil]Sao trên mạng chúng nó bảo đọc raw đến cuối tác giả vẫn ko tiết lộ giới tính thật của em ấy. Còn bản Eng đến chap 72 vẫn ko rõ là gái hay trai[/spoil]
 
Vậy rốt cục nó là gái hay trai vậy...?
 
là futa, nửa trai nửa gái
thứ mình thích........
 
Tác giả ko nói thì tùy người đọc nghĩ thôi chứ làm thế nào được:-w
 
Back
Top