- 3/1/07
- 11,148
- 6,258
Tên phim : Mushishi
Tên khác : Trùng Sư, 蟲師
Thể loại : TV Series
Số tập : 26 episodes
Khởi chiếu : từ 23/10/2005 đến 19/06/2006
Genre: Daily Life, Fantasy, Seinen, Tragedy
Đầu tiên ,nhìn hình thì ai cũng biết nó là anime nên sẽ có thắc mắc là sao lại để box này :tớ thấy bên anime qua đây nhiều chứ ít thấy bên này chạy qua anime coi bài ,với lại tớ chủ yếu sinh hoạt box này nên post ở đây .Đảm bảo bộ này rất đáng coi :)
- Nội Dung : Nói về 1 Trùng sư (mushishi) tên là Ginko ,do 1 số biến cố nên anh rất thu hút các loại Trùng (mushi - 1 loại ko phải động vật cũng ko hẳn là thực vật nó là 1 loại đã tồn tại từ thời xa xưa và k thể nhìn thấy bằng mắt thường ) .Do ko muốn ảnh hưởng đến người khác và thiên nhiên (do trùng tụ họp quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới các vật xung quanh) nên anh luôn đi khắp nơi và giúp đỡ những người dân có vấn đề với loài Trùng .
- Hình ảnh : Tớ thấy ổn , art khá dễ chịu và cử động khá mượt . Ko có gì đáng phàn nàn lắm
- Soundtrack : Rất rất rất rất hay .Nhạc hay đã đành ,còn được lồng chuẩn với film làm t cực kết .Xem xong bộ này t tức tốc kiếm link soundtrack về nghe cho đã

- Story : Mỗi tập là 1 câu chuyện nhỏ lẻ nên cứ xem thoải mái k vướng mắc gì cả .Nhiều tập thực sự làm t nhớ mãi như tập "Lối nhỏ sau gối" nói về 1 người đàn ông có thể nằm mộng dc trước tương lai nhưng thực ra ko phải thế ,và thực sự phải trả giá đắt :( .Rồi tập 1 người đi tìm cầu vồng .Chiếc cầu 1 đêm . Rất ấn tượng :)
- Tóm lại bộ này rất ổn .Dù bác nào k thích anime cũng nên coi qua 1 chút ,biết đâu thay đổi suy nghĩ

p/s : cái này để đây có vẻ không hợp lệ lắm nhưng mong bác soinon với hiendd để thư thư cho t 1 thời gian :" .
Vài soundtrack :
http://soundcloud.com/hakbit/makura-no-kouji-the-alley-through-the-pillow
http://soundcloud.com/hakbit/kotowari-the-truth
Link down :http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=137304 (nhiều quá copy ngại
)edit : móa cái title thiếu 1 chữ i trong Mushishi bác mod nào coi sửa hộ t luôn nhé :(
Chỉnh sửa cuối:

.

, thêm chút vào chắc hay hơn . Có 1 movie người đóng mà t chưa coi
.