Secred Lake lần thứ 2
Hành lang đó dẫn lara ra đến cái nơi mà cô đã 1 lần ghé qua !
1 cái hồ vây quanh 2 cái cột , giữa 2 cột đó có 1 mỏn nhọn nhô ra , Lara đặt Bức tượng
Sun Talisman vào đó , Bức tượng được 1 sức mạnh bí ẩn nhấc bổng lên rồi tự phát ra những luồng điện phóng vào các đĩa màu vàng ở 3 cánh cửa xung quanh !
Đi vào cánh cửa phái Nam , có 1 cái hồ phía dưới trong làn nước , 1 hành lang nhỏ dẫn Lara đến 1 cánh cửa , phía sau cánh cửa là 1 bí mật nữa ,
Bí mật thứ 30 !
Trở lại vùng chính có 2 ngọn tháp , Cánh cửa phí Bắc có 1
Small medipak , lối thoát nằm ở cánh cửa phía Tây (W) !
Hành lang dài dẫn đến 1 gian phòng rộng lớn với những cây cột chống to quá khổ ! Phía Nam (S) có 1 lối đí nhỏ trên tường , muốn đi được lối đó cần leo lên chỏm đá giữa phòng rồi bắm theo trần nhà đến đó , nhưng hãy cẩn thận với nhưng con dơi , chúng sẽ làn lara rơi xuống . lối đi sẽ dẫn cô đến 1 ngã 3 , theo con đường bên phải (hướng Tây ) .
Chui 1 đoạn , leo lên 1 bậc , ở đây chỉ có thể lấy đà để nhảy sang mép bên kia (hướng Bắc N) Nó sẽ dẫn Lara đến 1 hành lang dài , đây là phía trên cửa trần nhà ! trên này , nhìn về hướng Tây W sẽ thấy 1 lối đi , phải nhảy qua ,bám vào vách rồi mới leo lên được !
Qua bên đó thì rớt xuống tầng dưới , nhìn về phía Nam sẽ thấy 1 phòng nhỏ , có 2 bục đá , 1 bục là đèn flash , 1 bục là Súng UZi !
Lối ra dẫn đến 1 khu vực khá rộng , có 1 cánh cửa , Lara dùng chiếc chìa khóa paraoh để mở ra , trong đó có ẩn chứa 1 khuôn mặt kỳ dị , nhưng rồi sự xuất hiện của lão Von Croy đã khiến Lara bị khẹt lại trong hầm mộ khi lão tháo chìa kháo ra khỏi ổ và đây là hầm mộ của
Semerkhet :
TOMB OF SEMERKHET
Trong hầm mộ , có 1 lối đi trượt xuống phía dưới , xuống đến 1 gian khác , ngay khi dặt chân xuống thì 1 đàn bọ hung háu đói lao đến cắn xé Lara , trong gian phòng này không hề có lối ra nhưng có lối bám trên trần và nó giúp cô tránh được lũ bọ , nó cũng dẫn đến 1 lối thoát . SAu khi trượt xuống 1 đoạn sẽ có 1 lối đi , 1 cây cột sẽ là đường để lara leo xuống .
Ngay ở tầng thứ nhất , về phía Đông (E) có 1 bó đuốc , đến gần ngọn lửa và đốt cháy bó đuốc đó , nó sẽ giúp Lara xua đuổi bon bọ hung ! Đối diện với ngọn đuốc có 1 cánh cửa , nó đã đóng kín và Lara phải tìm cách để mở nó ra !
Và hệ thống mở của cánh cửa đó nằm ở tầng dưới , mà dưới đó lại bị 1 đàn bọ hung quần thảo , nhưng không sao Lara đã có bó đuốc rồi ! (Nhưng vẫn phải cẩn thận vì tôi vẫn có lúc bị xơi tái trong khi tay vẫn đang cầm bó đuốc!!! )
Tầng đó , 2 hệ thống mở cửa nằm ở phía Bắc (N)và Đông (E), chốt ở hướng Nam (S)sẽ cho 1
Small medipak , nhưng trong lúc cấp bách nay mà bỏ phí thời gian cho cái này thì thật không thông minh !!
1 lưu ý quan trọng là khi lara dừng để vặn chốt (sẽ phải thả đuốc ra ) là lúc bọn chúng sẽ có cơ hội làm cô tổn thương !
Sau khi mở được 2 chốt thì nhanh chóng leo trở lại tầng trên , cánh cửa trên này đã được mở ra rồi !
Bên phải cánh cửa có 2 cái bình lớn , bắn bể chúng sẽ thấy 1
Small Medipak nữa ở bình bên trái !
Nó dẫn đến 1 căn phòng khác , hướng Nam (S) (tức là rẽ trái khi vào phòng )có 1 cánh cửa , Lara có thể dùng sức để mở !1 hành lang sẽ dẫn Cô đến 1 lối đi xuống căn phòng mới , khi xuống nhớ bám mép và thả rơi tự do !
Trong căn phòng mới này , Lara thấy 1 bàn cờ , không hẳn là bàn cờ Vua hay cờ Tướng nhưng có lẽ cách chơi gần như thế , có lẽ phải gọi là cờ Paraoh nhỉ !
Bàn cờ đang nằm ở tầng dưới , lara đang ở tầng trên , hãy nhìn về hướng Tây (W) có 1 cái thang màu tối ở trên tường phía đó , nó sẽ dẫn Lara đến với
Bí mật thứ 31 : 1 Ammo's Shotgun và 1 Small Medipak !
Trở lại với bàn cờ , có nhiều cách để xuống dưới này nhưng Lara chưa thể làm gì được với bàn cờ ! Có 2 lối đi , 1 ở hướng Đông E và 1 ở hướng Tây W ! Có những nắc thang để leo lên 2 lối này nhưng lối đi phía Tây chưa mở vì vậy phải đi lối phía Đông !
Con đường nhỏ đẫn đến 1 căn phòng lớn (Tạm gọi là Gian Phòng Chính ) , có 2 con chó lao đến tấn công Lara ngay nhưng đâu có kịp làm gì thì đã ngỏm !
Tại đây , về phía Bắc có 3 cái chốt (đối diện với chúng là 1 lối đi xuống dưới và 1 tấm bảng đang bị lửa vây kín ) , có thể vặt chốt nhưng từ trong cái hốc đó đều có phun ra 1 ngọn lửa , tuần tự và có quy luật , Lara nhanh chóng nắm bắt ngay quy luật đó : chốt bên trái cho 1
Small Medipak , Chốt giữa thì cháy liên tục , chốt bên trái là chốt để tắt ngọn lửa của chốt giữa , chốt giữa sẽ mở ra 1 cánh cửa bên phải 3 cái chốt này !
Vào trong đó, vượt qua 1 hồ nước sẽ thấy 6 cái chốt phun lửa , Nếu lara đứng ở giữa thì chia chúng làm 2 hướng Bắc N và Nam S. Chốt giữa của cả 2 hướng và chốt phải hướng Bắc N cháy liên tục , chốt phải hướng Nam S không cháy (có 1
Ammo's Shotgun trong đó ), chốt trái hướng Bắc N có 1
Small Medipak ,vặn lần 2 nó sẽ tác động làm mở thêm 1 lối đi mới ở Gian phòng Chính! Chốt Trái hướng Nam S sẽ làm tắt lửa của chốt giữa hướng Bắc N !Chốt này sẽ làm tắt lửa chốt phải hướng Bắc N! Chốt phải này sẽ mở 1 lối nữa cũng ở gian phòng vừa nãy , đồng thời nó làm chốt giữa hướng Nam S phun lửa có quy luật (lúc tắt lúc phun ) .Chốt này sẽ mở cánh cửa thuộc lối đi hướng Tây (W) , muốn đi lối này bạn phải đu mình trên trần ! lối đi này dẫn Lara trở lại Gian Phòng Chính .
Giờ thì cô đã thấy các bục mới nổi lên kia tạo nên các lối đi mới .Cô đi theo lối hướng Đông E trước !Leo lên bục sẽ thấy 1 hốc nhỏ bên phải trên tường đối diện , đó là
Bí mật thứu 32 :1
Ammo's Shotgun và 1
Large Medipak !
Cũng ở vị trí này nếu nhìn sang trái sẽ thấy 1 lối đi bên trái , từ đây có thể lấy đà nhảy sang đó dễ dàng . Trên đó sẽ thấy 1 cái chốt phun lửa , vặn được cái chốt này thì lửa sẽ bị dập tắt tại nơi có tấm bảng và bây giờ Lara có thể xuống và lấy nó ,
The Rule Of Senet !
Lấy xong thì cánh cửa tại Căn phòng có bàn cờ cũng được mở ra , cánh cửa phía Tây ! Nội Dung của bảng Luật chơi của Senet như sau (tiếng Anh ) :
To win the game , get all your pieces off the board by landing them on the final ankh aquare .On your turn spin the sticks . Your throw is the number of whitesides showing .
If no white sides show , your throw is a six .
If you throw a six or land on an ankh square you get and extra turn .
if you land on and opponent's piece , it is returned to the start
Lấy được
The Rule Of Senet thì thì Lara Theo lối đi hướng Nam S để trở ra căn phòng Bàn cờ !
Leo lên nơi mà cánh cửa vừa được mở ra .Lara vừa tiến đến gần 3 cái vệt xanh thì bộ mặt ở bức tường đối diện nhô ra , đó là
Senet , Vị thần sẽ là đối thủ cả Cô trong trận đấu này !
Cách chơi Cơ bản như sau :
Mã:
[LIST]
[*]Điều khiển các quân cờ đi đến ô cuối bàn cờ (hướng Bắc bàn cờ , chúng tự động di chuyển về cuối bàn cờ ) . Quân bên nào hết trước sẽ thắng !
[*]Xoay cái giá có 4 cái thanh đen-trắng để được số lần đi !
[*]Chỉ định quân cờ được đi bằng cách dẫm lên ô màu tương ứng (chỉ ám dụng cho Lara )
[*]Mỗi thanh trắng được thấy sẽ đi được 1 ô trên bàn cờ , nếu có 4 thanh màu trắng hoặc đen thì được đi 6 ô !
[*]Nếu được 4 ô đen thì được đi 2 lượt liên tục !
[*]Nếu có 1 quân về được đến đích thì bên đó được đi tiếp 1 lượt !
[*]Nếu quân cờ khi đi đúng vào ô có ký tự trên bàn cờ thì bên đó được quyền đi tiếp 1 lượt nữa !
[*]Nếu quân cờ đi đúng vào ô đã có quân của đối thủ thì quân đối thủ sẽ bị trả lại vị trí ban đầu !
[*]Nếu Quân cờ nằm ở vị trí không thể tiến về hướng Bắc thì nó sẽ bị đi lùi (về hướng Nam ) trừ các quân ở vị trí ban đầu !
[*]Những bước đi đầu tiên có thể những luật trên không đúng !
[/LIST]
- Nếu Lara thắng thì từ các ký tự trên bản cờ sẽ nhô lên cách khung , chúng là con đường đi tiếp của cô !
- Nếu lara thua thì cái khung kia sẽ không hiện ra mà có 1 lối đi được mở ra từ 1 viên đá trên nền nhà !
Bạn có thể chơi thắng và cũng có thể thua ,dù thắng hay thua thì cũng đựơc thửơng hay phạt cả .
Nhưng 1 nghịch lý là con đường dẫn đến Bí mật kế tiếp không phải nằm trên chiến thắng vinh quang mà là với sự thất bại !! Như thế mỗi trường hợp sẽ dẫn đến 1 lối đi khác nhau :
Lara Thắng :
Cô leo xuống khỏi nơi điều khiển và rẽ về hướng Nam S , cô đang tìm đến vị trí để nhảy lên các khung kia !Lấy đà và nhảy len lần lượt các khung để qua được phía bên kia !
Từ đây có thể rẽ sang bất cứ hướng nào bởi vì chúng đều dẫn đến 1 nơi !
Trên đường đi , 1 cánh cửa sẽ mở ra và có 2 con chó lao ra tất công Lara , cánh cửa đó là lối đi tiếp theo của cô !
Cô sẽ xuống 1 cái hố nhỏ , rồi 1 cái lớn hơn để đến 1 hành lang rộng , từ trên trần nhà hàng đàn bọ hung rơi xuống và rượt theo cô , cô chạy đến cuối hành lang , có 1 cây cột dẫn lên trên ! Trên đó là 1 căn phòng khá rộng , có 2 con chó nằm phục , nhưng chúng
vẫn đang chết , chúng chưa tấn công Lara ! Trong phòng này có 3 tia sáng được phản chiếu vào 1 cái quan tài .
Cuối căn phòng về hướng Nam S có 1 lối đi , 1 cây cột sẽ giúp Lara leo lên trên . 1 là nơi Lara lấy được
Ammo's Crossbow , 1 là lối đi tiếp ! lối này dẫn đến 1 phòng , có 3 quân cờ trong phòng , 3 cột tia sáng chiếu từ trên xuống ! 1 khi đã vào trong này thì cánh cửa sẽ bị đóng lại và chỉ mở ra khi lara hoàn thành công việc !
Công việc của lara bây giờ là đẩy các quân cờ đó vào các ô màu tương ứng có tia sáng .
Ô màu đỏ trước rồi lần lượt các ô kia !
Mỗi quân cờ vào đúng ô sẽ cản được 1 tia sáng chiếu xuống ở phòng có cỗ quan tài !
Cả 3 ô đúng thì quan tài đó sẽ xê dịch qua 1 bên , để lộ 1 lối đí mới và 2 con chó cũng sống lại !
Cánh cửa đã mở trở lại và Lara có thể quay trở lại căn phòng đó ! giết 2 con chó và đi xuống lối đi mới ! Đi dọc hành lang sẽ dẫn cô đến 1 hầm mộ , ở đó cô nhìn thấy những điều khủng khiếp ! Sự thống trị của địa ngục với những bộ xương biết đi và sự hiện thân cửa các vị thần trên trời !
Lara bước sang 1 giai đoạn mới :
Guardian of Semerkhet !
Chúng ta Tạm thời dừng cuộc hành trình lại để trở lại quá khứ , lúc Lara Thua trong ván cờ với
Senet.
Lara Thua :
Rất tiếc nuối khi bị thua , nhưng không sao ,chí ít thì không bị kẹt lại ở đây !
4 viên đá đã mở ra để lộ 4 lối đi trên nền nhà , có 4 lối đi nhưng chúng đều dẫn đến 1 nơi , vì vậy có thể tùy ý lựa chọn !
Lưu ý , bởi vì dưới đó có
Bí mật thứ 33 nên bạn cần
Savegame ngay bây giờ và chỉ có 2 lối đi phía Bắc là đẫn đến bí Mật thôi !
Phải thật chú ý Lara mới nhận ra là khi đến cuối đoạn dốc thứ 3 có 1 lối đi , lẹ làng , cô nhảy phóc qua bên đó . Thì ra đây là 1 bí mật nữa ,
Bí mật thứ 33 , 1 hầm mộ !
Sau đó cô trượt tiếp xuống cái dốc thứ 4 thì thấy 1 cây cột , khéo léo nắm lấy cột , lara nhẹ nhàng trượt xuống dưới !
Đáp xuống nền đá lạnh ngắt , Lara đã vào 1 hầm mộ nguy nga . Hiện cô đang ở tít trên cao và phải tìm cách để xuống dưới kia, cô thấy có lối đi dưới đó !
Nhưng lối đi duy nhất ở hướng Tây lại là 1 cầu thang đi lên !!! Đành phải thử thôi !Con đường đó dẫn Lara đến 1 căn hầm , có 1 cái Cần gạt và 1 quân cờ Vàng .Giữa hầm , trên trần có 2 cái gì đo hình dạng như 2 cái búa , Lara đã thấy 1 cái tương tự trước kia khi lấy được bức tượng
Sun Goddess và
Disk Goddess !
2 Cái búa đó đập vào nhau khi Lara gạt cái cần nhưng chẳng có gì xảy ra . Búa - đập vỡ - quân cờ , phải rồi , thử kéo quân cờ ra rồi đập vỡ nó xem sao !
Lara hì hục kéo quân cờ ra đúng vào vị trí mà 2 cái búa sẽ giáng xuống rồi gat cần !
2 cái búa đã đập vỡ quân cò đúng như dự định và trong những mảnh vỡ đó lộ ra
Cartouche Piece 1 .
Nhận thấy không còn khi trong này nữa nên Lara rời khỏi căn hầm , trở ra với nơi mà lúc trước cco vừa mới đáp xuống ! Giữa phòng , trên trần nhà có 2 sợi dây , Lara chọn được 1 vị trí và nhảy bám vào sợi dây , nó đung đưa dễ sợ . Lát sau , khi sợi dây đã ổn định , cô đu mình khiến sợi dây đu theo ý muốn về phía cánh cửa màu đỏ ở vị trí thuộc tầng 2 . Đẩy cửa vào , trong đó có
Ammo's Crossbow và 1
small Medipak ! Đây là
Bí mật thứ 34 !
Ra khỏi đó , nhìn về phía bắc (N) , bên trên Lara thấy có 1 cây cột , nhưng đó không phải là 1 lối đi mà chỉ là lối đến từ Bàn Cờ nếu lara đi 1 trong 2 lối phía Nam .
Thế nhưng đối diện với cánh cửa chứa bí mật (tức nhìn về hướng Tây W) sẽ thấy có 1 lối đi nhỏ , đủ nhỏ để Lara chui vào đó . để đến đó được lara phải leo lên 1 đoạn thang dài trên tường (phía Bắc N) , lên tít trên tầng thứ 3 rồi rơi xuống tầng thứ 2 mới đến được !
Lối đi nhỏ dẫn đến 1 căn hầm khá rộng , không kém gì căn hầm vừa nãy .
có 1 quân cờ vàng và 2 cái búa trên trần , dĩ nhiên là Lara sẽ không cần nghĩ cũng biết là 2 cái búa dùng để dập vỡ quân cờ . Thế là cô kéo quân cờ đó ra đến vị trí giữa 2 cái búa , do vướng nên không thể kéo quân cờ đến hết lối được nên cô phải đổi vị trí và đẩy thì nó mới vào đúng vị trí !
quân cờ và nằm khít vào thì lập tức 2 cái búa giáng xuống mà không hề báo trước . quá bất ngờ khiến Lara không thể né kịp và bị cái búa cạt vào , nhưng may là cô chỉ bị trầy xát sơ sơ ,
small Medipak sẽ giúp cô trị thương !
Từ đống đỏ nát cô nhặt được 1 mảnh rất giống với mảnh trước :
Cartouche Piece 2 .
Phía dưới , 1 cánh cửa đã được mở ra dẫn vào 1 hầm mộ , nhưng không có gì trong đó ngoài súng ống và thuốc mem ! Cô quay trở ra gian phòng chính !
Khi cảm thấy an toàn rồi thì Lara mới lấy 2 mảnh
Cartouche Piece ra xem , chúng khớp với
nhau và kết hợp thành
Ba Cartouche.
Tại tầng dưới cùng cua gian chính này có 2 cánh cửa lớn Phía Tây Và Phía Đông , chỉ có cái hốc nhỏ trước cánh cửa phía Đông mới khớp với
Ba Cartouche. Ngay khi đặt nó vào thì cánh Cửa cũng bật mở và cũng xuất hiện ngay 2 con chó !
bên trong căn hầm có 2 tầng , tầng trên về hướng Bắc có 1 quân cờ Vàng ,hướng Nam có 1 cái cần gạt .Tầng dưới , hướng Nam , có 1 lối đi nhỏ cuối phòng , ở bức tường bên phải nhưng nó chỉ là con đường dẫn Lara trở lại căn hầm bên ngoài , hướng Bắc có 2 cây cột , chúng dùng để leo lên tầng trên , nơi có quân cờ ! Ở tầng trên , con đường dùng để kéo quân cờ ra có 2 ngọn lửa vì thế nên ngay bây giờ không thể kéo quân cờ ra được , dập tắt lửa bằng cách kéo cái cần gạt kia xuống !
Sau khi kéo quân cờ đến đúng vị trí thì 2 cái búa sẽ tự đập nát quân cờ , Lara lấy được
Ra cartouche .
Trở ra căn hầm bên ngoài , ráp mảnh này vào cánh cửa phía Tây , 2 bậc thang dài nối tiếp nhau sẽ dẫn Lara đến 1 căn hầm khác (Gian hầm Chính). Từ giữa hầm ,nơi có ngọn lửa, 1 mũi tên bằng lửa bay lên.
Nó lượn lờ rồi lao về phía cô ,cô nhanh nhẹn né được nhưng chưa hết , mũi tên quay ngoắt lại rồi tiếp tục nhắm cô mà lao tới ! Thực ra nó không phải là mũi tên , hình dạng nó rất kỳ quái , 1 cái đầu màu đỏ và có mấy cái tua rua lửa đằng sau , 1 con quỷ lửa!
Bên tay phải cô , hướng Tây có 1 lối đi , cô liền chạy tới đó trong khi con quỷ lửa kia vẫn đuổi theo sau lưng , 1 căn hầm khác dần lộ ra , trong đó có 1 cái cần gạt . lộn 1 vòng để né quỷ lửa , Lara đẩy cái cần gạt , bục đá trước mặt mở ra và 1 con quỷ nữa lao ra , nhưng con này có màu xanh dương , như màu của nước vậy .
Ngay khi lao ra thì con quỷ nước này nhắm ngay con quỷ lửa mà lao tới , chúng đâm vào nhau gây 1 tiếng nổ rồi cả 2 biến mất !
Quay ra gian Chính , có 3 sợi dây thòng xuống từ trần nhà . đến vị trí dẫn vào căn hầm Chính này (là nơi Lara đi qua 2 dãy bậc thang dài để vào đây) . Lara nhảy bám những sợi dây , đu người thẳng về hướng Nam (S) , đáp xuống 1 bậc đá , đây là nơi chứa
Bí mật thứ 35 .
Nhưng đó chỉ là 1 bí mật mà thôi , nó không giúp Lara thoát khỏi nơi này . Lối đi bây giờ của cô bây giờ vẫn phải là đu lên các sợi dây ,nhưng đến sợi thứ 3 thì phải hướng về phía Đông .
lối đi sẽ dẫn đến 1 cây cột , leo lên cột rồi búng người về hướng Đông , đáp lên 1 nền đá . Bên tay trái có 1 cái chốt ,nhưng vị trí đứng để vặn thì đang bị gập xuống . bên tay phải có 1 cái Cần gạt , thường thì các cần gạt đều có thể gạt được ngay nên Lara nhảy qua , bám lấy để kéo nó xuống !
Sau khi gạt cần thì cái tấm đá nơi có cái chốt đã được dựng lên , bây giờ Lara có thể lên lần nữa và vặn chốt rồi ! Ồ , đây không phải là chốt , đây là 1 bó đuốc .
Đuốc thì làm gì ở đây trong khi ở tầng cao nhất này về hướng Tây (W) có 1 lối đi !. Hay nó cần cho chặng tiếp theo ?
Lara cầm theo bó đuốc rồi di chuyển về hướng Tây , nhưng lối đi tiếp theo lại phải nhảy lên trên , không thể quẳng bó đuốc lên cũng như không thể leo lên khi tay còn cầm nó .
Điều này có nghĩa là bó đuốc sẽ phải hữu dụng ở 1 trong những nơi bên dưới !
Đúng rồi , tại gian chính có 1 ngọn lửa , đó là nơi con quỷ lửa bay ra . Bó đuốc chỉ có thể được thắp sáng ở đó nên Lara liền xuống đó , trên đường đi đến đó cô phát hiện có 2 ngọn đuốc trên tường , 2 bên lối đi , ngay gần kề tầng dưới của phòng có cái cột . Có thể thắp sáng 2 ngọn đuốc này được không ? Phải thử xem mới được ! Lara nghĩ ! Cô thắp ngọn đuốc của mình rồi chạy đến thắp 2 ngon đuốc trên tường , quả nhiên khi được thắp sáng thì 1 lối đi ngay cạnh đó được mở ra !
Xuống dưới đó , vượt qua 1 cá bẫy vòng tròn dao cắt ( bằng cách chạy nhanh rồi nhấn phím nhảy (Alt) để lao qua bẫy )sẽ đến đơợc 1 căn hầm , đấy là Bí mật thứ 36 !
Sau khi nhặt hết các thứ trong hầm , Lara trở lại với Căn hầm chính , đu dây , leo cột lên tầng cao nhất , hướng về phía Tây mà đi .
hành lang nhỏ đó có 1 lối đi bên trên trần nhà . leo lên trên đó , nhìn về hướng Đông Lara thấy có 1 cái cần gạt , phía Tây có 1 lối đi !
Sau khi gạt cần thì 1 cái bục nhô lên , ngay phía trên bục , trên trần nhà có 1 căn hầm bí mật chứa
Bí mật thứ 37 !
Tiếp tục đi về hướng Tây W, đi theo hành lang nhỏ đến 1 hành lang lớn hơn . Có 1 Hầm mộ , bước vào đó Lara lập tức cảm nhận được những điều khủng khiếp : Sự thống trị của địa ngục với những bộ xương biết đi và sự hiện thân cửa các vị thần trên trời ...!
Lara bước sang 1 giai đoạn mới , giai đoạn mà cô dù thắng hay thua trong ván cờ với
Senet lúc trứơc đều sẽ gặp phải :
Guardian of Semerkhet !