- 27/3/05
- 30,143
- 19,005
Fatal Frame III: Zero
Phát triển: tecmo
Hệ máy: PS2
Thời gian dự kiến phát hành: Hè năm 2005 ( Bản Jap)
Hẳn những ai là fan của game kinh dị chắc cũng không xa lạ gì với loạt game nổi tiếng này của Tecmo.Với kĩ thuật đồ hoạ và cách chơi...không giống ai
.Bạn sẽ được một cái Camera huyền bí có khả năng tiêu diệt các hồn ma và vén lên những bức màn bí mật sau những câu chuyện huyền thoại,ma ám nhưng cũng không kém phần thương tâm...Trong phần III này sẽ cho phép người chơi điều khiển 3 nhân vật,không như Mayu trong Fatal II: Chỉ việc chạy và chạy.Game sẽ được phát hành ơ Nhật Bản vào mùa hè năm nay trên PS2.
Theo thông tin từ tạp chí Famitsu số mới nhất, loạt game kinh dị nổi tiếng của Tecmo là Fatal Frame sẽ trở lại trên hệ máy PS2 vào mùa hè năm nay.Game sẽ có tên là Fatal Frame :Zero và tựa tiếng Nhật là Rei.Fatal Frame III: Zero sẽ kế thừa và phát huy những tinh tuý của 2 phần trước đó. Và một lần nữa ,người chơi sẽ sử dụng máy ảnh Camera Obrusa để chiến đấu và tiêu diệt các linh hồn, máy ảnh sẽ có thêm đèn để làm tê liệt và khống chế các spirit. Nhân vật chính trong Zero là một nhà nhiếp ảnh nữ 23 tuổi Rei Kurosawa, có những cơn ác mộng khi thấy xác chết bạn trai mình trong một bức ảnh chụp tại một nơi được coi là bị ma ám.Sau đó Rei phát hiện có hình xăm con rắn ( mà cũng có thể là con hạc,nhìn không rõ lắm
) xuất hiện và lan ra trên cơ thể mình,hình xăm này cũng xuất hiện trên các linh hồn mà Rei chiến đấu. Ngoài ra còn 2 nhân vật khác mà bạn có thể điều khiển là Miku Hinasaki và Kei Amakura...Miku, nhân vật chính trong Fatal Frame I phần trước đã trở lại và hồi phục sau sự mất tích của anh trai mình và đang làm phụ tá cho một nhiếp ảnh gia. Kei là một nhà văn và là một người bạn thân của bạn trai đã mất của Rei.Kei có họ rất giống với một trong 3 đại gia đình trong phần II của Fatal Frame vừa rồi: Kurosawa (trùng hợp chăng
?). Do Kei không có sức mạnh tin thần mạnh nên vũ khí chính của anh là kiến thức khoa học. Zero sẽ diễn ra trong 2 không gian: hiện thực và ác mộng. Người chơi vào ác mộng khi Rei ngủ vào ban đêm.Lúc này, người chơi sẽ khám phá một lâu đài Nhật Bản , chiến đấu với linh hồn và giải đố.Chưa có thông tin về thế giới hiện thực nhưng có vẻ cũng không an toàn như thực tế...Liệu 3 người họ có thoát được cơn ác mộng và vén được bức màn bí mật hay không ? Câu trả lời xin dành cho...Tecmo và các bạn vậy
.Một vài link khá hay ho và hữu ích:
Trailer:
http://www.gamespot.com/ps2/adventu...tml?tag=mp_2to9
Trang chính về game FFIII của Tecmo:
http://www.tecmo.co.jp/product/zero3/index_w.htm
Trang này cũng kha khá:
http://www.cameraslens.com/ff3.php
Chân thành cám ơn:
Minh Hiệp:những link của cậu đã giúp ích rất nhiều cho tớ ::).
Yuna87: Những bức hình của bà được tôi khai thác triệt để mặc dù...chả có trong bài này :P.
gct_shop:Những thông tin mà cậu đưa cho rất giá trị...gần như cả bài này là tôi khai thác từ bài của cậu
.Basaf_13: Cám ơn anh giai đã...hối thúc em làm lè lẹ cái của nợ này
.
.Ngoáy tai cho rõ,rửa mắt cho sạch mà đọc nhá :
?
?
?
?