Khửa khửa , hôm qua tớ cũng mới xem trên Stars Movie xong .
Hình như phim làm ở giai đoạn nước Mĩ năm 1989 , thấy mấy cái xe cổ lỗ chạy ầm ầm !
Cuộc chiến giữa người và Zom như là chuyện người ta ăn cơm ý .
Có ông giáo sư vợ hóa Zom , tức quá chế ra cái vòng điều khiển Zom ... như điều khiển Dog ấy . Rồi ông ta lập ra công ty Zomcon , chuyên sản xuất ra dụng cụ điều khiển Zom và chuyên mua bán Zom dùng cho mọi việc !
Nhiều năm sau đó , người ta sử dụng Zombie như một công cụ lao động hữu ích , Zom có mặt ở khắp mọi nơi , làm tất cả mọi việc :hug:
Một gia đình nọ , là gia đình mà không có một Zom nào hết . Lúc bấy giờ Zom như là biểu tượng của sự hiện đại , ko Zom có tức là quê mùa . Gia đình này mua 1 chú Zom , chú này trước đây bị chết vì bệnh Tim .
Dần dần mọi người trong gia đình quen với Zom , đứa con của gia đình ... cũng là một trong những nhân vật chính đã đặt tên cho Zom này là Fido .
Đây là một trong những con Zom có nhân tính , khi vòng cổ ko hoạt động thì nó không hề cắn người trong gia đình ( chỉ đi cắn người khác thôi

)
Nói tóm lại đây hoàn toàn là một bộ phim hài tâm lý , rất nhiều chi tiết gây cười rất độc đóa . Rất đáng để cho Fan Game kinh dị xem giải trí !
Xem xong mình mới nhận ra , Zom cũng có tình cảm .
Hôm nay định Pos cho mọi người xem nhưng ... có người nhanh tay hơn rồi ... hì hì