FRANKENWEENIE 3D(2012)-Chó ma FRANKENWEENIE:khởi chiếu 12/10

anhpoly

Legend of Zelda
Tham gia ngày
31/8/10
Bài viết
1,066
Reaction score
335
292825_10151288864620625_35932039_n.jpg



Đạo diễn:
Tim Burton

Catherine O’Hara Lồng tiếng Mrs. Frankenstien / Weird Girl / Gym Teacher
Martin Short … Mr. Frankenstein / Mr. Burgemeister / Nassor
Martin Landau … Mr. Rzykruski


FRANKENWEENIE của Tim Burton là câu chuyện cảm động về một cậu bé và chú chó của mình. Sau khi đột ngột mất đi chú chó cưng Sparky, cậu bé Victor đã tận dụng sức mạnh của khoa học để đem người bạn của mình trở về từ cõi chết - với một vài sự điều chỉnh nho nhỏ. Cậu cố gắng che giấu sinh vật tự chế của mình, nhưng khi Sparky thoát ra ngoài, những người bạn học, thầy cô giáo và toàn bộ thị trấn nhận thấy rằng một cuộc sống được tái tạo lại có khả năng sẽ trở nên sai lệch.

[video=youtube;YPHSXhns72U]http://www.youtube.com/watch?v=YPHSXhns72U[/video]
Frankenweenie - Chó Ma Frankenweenie - Trailer - MegaStar Cineplex - YouTube


Theo Megastar
 
Tựa phim dịch là " Chó chết " nghe hay hơn , nhìn poster thấy chữ sh!tney lại nản .
:cuteonion56:
 
Ai xem rồi review phát, mình muốn đi coi nhưng mấy phim về chó dễ lấy nước mắt lắm nên cũng ngại :9cool_pudency:
 
^
Hài, nhẹ nhàng, có mấy cảnh buồn nhưng chưa đến mức rơi lệ đâu bạn :)
 
Phim này là phiên bản 3D của bản năm 1984 hả, kiếm trên TPB có 1 bản đó thôi...
 
Mình khá là thích phim của Tim Burton, nhưng mấy phim gần đây của ông này có vẻ khá thất vọng.

Mà có ai nhớ cái phim mà có thằng tổ chức noel cho bọn ma quỷ là gì không nhỉ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có ai có link down HD ko ạ ? Mình chưa kịp ra rạp xem phim này :(
 
chắc phim này lấy cảm hứng từ truyện Frankenstein
 
Mình khá là thích phim của Tim Burton, nhưng mấy phim gần đây của ông này có vẻ khá thất vọng.

Mà có ai nhớ cái phim mà có thằng tổ chức noel cho bọn ma quỷ là gì không nhỉ.

nightmare before christmas thì phải không nhớ rõ lắm vì xem lâu quá rồi.
 
Phim này xem được chứ không hay như mình kỳ vọng, nội dung đơn giản quá, mà nhại lại mấy cái tên trong Frankenstein làm gì không biết.
Phải chi được như cái Corpse bride lúc xưa.
 
Review thì cao chót vót mà mình chả thấy hay gì cả.

Nội dung rõ ràng là chịu ảnh hướng (allusion) của Frankenstein, nhưng mặt khác nội dung gần như giống 80% Frankenstein nữa, thêm allusion về German expressionism, lại thêm cách tạo hình đặc trưng của Tim Burton nữa, nên cảm giác như ngay bản thân phim này là một phim nhái phong cách Tim Burton với mục đích chế giễu về phong cách đang trên đà lặp đi lặp lại của ông. Tình tiết không có gì đặc sắc cả, hài cũng nhạt, hù doạ cũng tí tí, nói chung mỗi thứ một tí. Chỉ có cái allusion là nặng.

Nói chung xem xong thấy hơi tiếc tiền.
 
phim này hết chiếu rạp rồi à :(
 
Back
Top