Frostmorne, em đến từ đâu ?

bloodomen2

C O N T R A
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
2/9/06
Bài viết
1,707
Reaction score
57
Nãy tình cờ ngồi xem lại TLBB 2004,nhìn wa đoạn opening thấy có wả kiếm nhìn wen wen.
Đây
tlbbjl5.jpg


Vậy còn đây là cái gì:o
frostmourne02do9.jpg

Ma kiếm Frostmourne - nỗi bi thương của tuyết trắng blah blah 8-}

Tớ tự hỏi năm xưa mối wan hệ giữa Lich King nhà ta với các đồng chí bên TLBB thế nào mà cho mượn cả thanh Frostmourne thế kia=)).
Le Thanh (10/10/2008 1:48:32 PM): cay kiếm frostmourne blizzard moi lam trong nam 2008
Le Thanh (10/10/2008 1:48:35 PM): phim tlbb tu 2004
Le Thanh (10/10/2008 1:48:38 PM): cha ly nao`

Thật chả hiểu ra làm sao nữa=)).Theo thế này hóa ra Blizzard lại đi ... của Tàu à:'>.

wtfmn4.jpg

Just WTFITS ??=)).
 
vấn đề là cinematic của Warcraft ra đời từ lâu với hình ảnh hoàng tử cóc khiến cả thế giới nhớ mãi. việc copy hình tượng là thường thôi có gì phải thắc mắc...
 
cái frostmourne có từ thời war3 frozen throne lâu lắm rồi..............................
 
chắc anh Lich King qua đó bị Tiêu phong chôm cây frostmourne đem về làm kỉ niệm :))
 
năm xưa , khi chinh chiến ở con đường tơ lụa chống thổ phỉ
Lich king bị mai phục và thất thế
tình hình vô cùng nguy kịch , Lich king chỉ còn biết chấp tay đọc kinh về tội lỗi của mình :
- hỡi chúa tối cao , hỡi thánh ala hỡi ông già noel , con đã thẳm 17 lần 1 ngày , con xin nhận lỗi , hãy chừa cho con 1 con đường sống ,con sẽ là người tốt
- vừa lúc đó , 1 tráng sĩ đầu đội khăn đấn , áo quần rách nát :O) dõng dạt hô to : có bố đến đây bọn thổ phỉ :O)
- chỉ vài phát huơ tay , giun dế trong tay anh tuôn ra cuồn cuộn
- bandit retreat...
- lich : đội ơn tráng sĩ , xin thỉnh giáo quý danh
- ta là kiều phong , thiên hạ vô đối rắm
- lich : eh ?
- nhầm , thiên hạ vô đối ăn mày
(enough of the crap)
boss của bọn bandit tới , anh phong nhà ta hét lên : hỡi huynh lich chúng ta cùng hợp lực nào
- Hye yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa The Combination
- Lich & kiều phong : Love ~ love kimochi !~~ yaaaaaaaaaa
- kp :feel me lich
- lich : feel me phong
từ trên trời xuất hiện 1 thanh kiếm , ánh sáng chói lòa hack 1 phát ko thương tiết vào @ss của bandit's leader

thanh kiếm về sau đc cắm trên đỉnh của lầu xanh hải đường đại thẳm du khách - 1 lầu xanh có tiếng của trung quốc
thanh kiếm có tên là Frostmorne
:O)
 
Chính xác là TLBB ăn cắp hình tượng từ thanh kiếm Frostmourne từ game Warcraft III của Blizzard.

Game Warcraft III ra đời từ năm 2002 mà, lúc đó mọi người vẫn nhớ như in đoạn cinematic cuối của Human race thể hiện cảnh Arthas betrayed cha của mình là Terenas Menethil II -King of Lordaeron- mà. Chưa hết mẫu thiết kế thanh kiếm FrostMourne mình đã được thấy từ trước khi Warcraft III hoàn thành rồi thì làm sao có chuyện Blizzard ăn cắp ý tưởng TLBB được chứ. :D
 
năm xưa , khi chinh chiến ở con đường tơ lụa chống thổ phỉ
Lich king bị mai phục và thất thế
tình hình vô cùng nguy kịch , Lich king chỉ còn biết chấp tay đọc kinh về tội lỗi của mình :
- hỡi chúa tối cao , hỡi thánh ala hỡi ông già noel , con đã thẳm 17 lần 1 ngày , con xin nhận lỗi , hãy chừa cho con 1 con đường sống ,con sẽ là người tốt
- vừa lúc đó , 1 tráng sĩ đầu đội khăn đấn , áo quần rách nát :O) dõng dạt hô to : có bố đến đây bọn thổ phỉ :O)
- chỉ vài phát huơ tay , giun dế trong tay anh tuôn ra cuồn cuộn
- bandit retreat...
- lich : đội ơn tráng sĩ , xin thỉnh giáo quý danh
- ta là kiều phong , thiên hạ vô đối rắm
- lich : eh ?
- nhầm , thiên hạ vô đối ăn mày
(enough of the crap)
boss của bọn bandit tới , anh phong nhà ta hét lên : hỡi huynh lich chúng ta cùng hợp lực nào
- Hye yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa The Combination
- Lich & kiều phong : Love ~ love kimochi !~~ yaaaaaaaaaa
- kp :feel me lich
- lich : feel me phong
từ trên trời xuất hiện 1 thanh kiếm , ánh sáng chói lòa hack 1 phát ko thương tiết vào @ss của bandit's leader

thanh kiếm về sau đc cắm trên đỉnh của lầu xanh hải đường đại thẳm du khách - 1 lầu xanh có tiếng của trung quốc
thanh kiếm có tên là Frostmorne
:O)

Thư giãn chính là đây .....
Trời ơi thư giãn =)) =))
Btw, với sự giống nhau đến 90 % thế này thì khi mà thằng Blizzard kiện tác quyền, các bố Tàu chắc là khó đỡ lắm
 
Ha ha , vô đối thật =))

Đúng là thank kiếm Frostmourne bằng thép đúc được Blizzard chế tạo năm 2008 nhưng hình ảnh của nó thì đã có từ lâu rồi .
 
ai đã đi campain của Human đều biết Arthras nhận được cây Frostmourne tại Northen bằng việc đánh đổi linh hồn mình, sau đó trở lại Kalimdor giết cha mình, đánh dấu sự sụp đổ của Human. Và cảnh này có trong phiên bản Reign of Chaos phát hành năm 2002, việc TLBB ăn cắp cây này vào game là vi phạm bản quyền trí tuệ của Blizzard trắng trợn rồi.

Ko biết cao nhân nào phát biếủ cây Frostmourne có ở năm 2008 ;))
 
năm xưa , khi chinh chiến ở con đường tơ lụa chống thổ phỉ
Lich king bị mai phục và thất thế
tình hình vô cùng nguy kịch , Lich king chỉ còn biết chấp tay đọc kinh về tội lỗi của mình :
- hỡi chúa tối cao , hỡi thánh ala hỡi ông già noel , con đã thẳm 17 lần 1 ngày , con xin nhận lỗi , hãy chừa cho con 1 con đường sống ,con sẽ là người tốt
- vừa lúc đó , 1 tráng sĩ đầu đội khăn đấn , áo quần rách nát :O) dõng dạt hô to : có bố đến đây bọn thổ phỉ :O)
- chỉ vài phát huơ tay , giun dế trong tay anh tuôn ra cuồn cuộn
- bandit retreat...
- lich : đội ơn tráng sĩ , xin thỉnh giáo quý danh
- ta là kiều phong , thiên hạ vô đối rắm
- lich : eh ?
- nhầm , thiên hạ vô đối ăn mày
(enough of the crap)
boss của bọn bandit tới , anh phong nhà ta hét lên : hỡi huynh lich chúng ta cùng hợp lực nào
- Hye yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa The Combination
- Lich & kiều phong : Love ~ love kimochi !~~ yaaaaaaaaaa
- kp :feel me lich
- lich : feel me phong
từ trên trời xuất hiện 1 thanh kiếm , ánh sáng chói lòa hack 1 phát ko thương tiết vào @ss của bandit's leader

thanh kiếm về sau đc cắm trên đỉnh của lầu xanh hải đường đại thẳm du khách - 1 lầu xanh có tiếng của trung quốc
thanh kiếm có tên là Frostmorne
:O)

huynh đệ tình thâm bí sử truyền kì

bài hát về tình huynh đệ , hãy bay lên trời cao , chấp cánh yêu thương :O)
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&batch_id=bVlBZUNrdVV0TWswTVE9PQ

vừa nghe bài này mà vừa đọc để cảm nhận tình yêu người với người
file MP3 1.5MB ko nên bỏ lỡ
 
huynh đệ tình thâm bí sử truyền kì

bài hát về tình huynh đệ , hãy bay lên trời cao , chấp cánh yêu thương :O)
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&batch_id=bVlBZUNrdVV0TWswTVE9PQ

vừa nghe bài này mà vừa đọc để cảm nhận tình yêu người với người
file MP3 1.5MB ko nên bỏ lỡ


quả đúng là 1 tuyệt tác âm nhạc về tình thâm huynh đệ ! vừa đọc . vừa nghe mà nước mắt cảm động chảy ròng
tình anh em muôn năm !
 
đề nghị chuyển vào thư giãn gấp gấp
 
Nãy tình cờ ngồi xem lại TLBB 2004,nhìn wa đoạn opening thấy có wả kiếm nhìn wen wen.
Đây
tlbbjl5.jpg


Vậy còn đây là cái gì:o
frostmourne02do9.jpg

Ma kiếm Frostmourne - nỗi bi thương của tuyết trắng blah blah 8-}

Tớ tự hỏi năm xưa mối wan hệ giữa Lich King nhà ta với các đồng chí bên TLBB thế nào mà cho mượn cả thanh Frostmourne thế kia=)).


Thật chả hiểu ra làm sao nữa=)).Theo thế này hóa ra Blizzard lại đi ... của Tàu à:'>.

wtfmn4.jpg

Just WTFITS ??=)).
WTF !!!! 1 phat hiện hiếm co trong lich sử , phải chăng Lich king bit xài Giáng long thập bát chưởng 8-} , rồi con frozen dragon ma lich king hoi sinh trong doan trailer mới nhất của blizzard lại là con trân thú trong TLBB =))
 
Nãy giờ có đọc Reply hok thế . Viết lại thiếu dấu .
 
Ko biết cao nhân nào phát biếủ cây Frostmourne có ở năm 2008 ;))

vị cao nhân đó là anh đấy, có gì sai à? :-/

thanh kiếm được trong hình là do Blizzard mới làm, còn hình tượng trong game thì đã có từ lâu.
 
Kiếm của TLBB tiện dụng hơn Frostmorne. Lý do: tay cầm nó đơn giản, 0 màu mè + gồ ghề. Hehe.
 
Ko biết ai ăn cắp của ai nhưng chế lại cũng hay đấy chứ, 1 cái nhìn rõ ràng là Đông phương Cổ Kiếm, 1 cái nhìn là biết cự kiếm Tây phương rồi :))
 
nhìn cây kiếm là thấy rõ phong cách của bên tây rồi ,to tổ chảng nặng nề chuyên cho mấy thằng vai u thịt bắp xài ,kiếm phương đông thanh mảnh nhẹ nhàng .
 
nói chung cái này là của mấy anh bên TLBB chôm cây kiếm về xài thôi chứ gì lạ =))
 
Back
Top