Thật lòng thì mình chả định post lên , nhưng mà cái tình hình này thì chắc cần tư vấn .
Số là mình đang có tình cảm với 1 bé bán cafe . Em mới 17 thôi , ăn nói dễ thương , nhìn cũng bắt mắt . Tuy bán cafe nhưng từ quê lên , ở luôn chỗ bán , chưa thấy đi chơi riêng với thằng nào . Mình thì đã chở đi 1 lần rồi vì em là em của chủ quán , mà chủ quán là bồ chú mình . Thật sự thì mình rất thích em , nhưng có cái là ánh mắt nụ cười đó thì có thể thật sự trở thành người yêu của nhau không . Mình không ngại em là gái coffee vì nó chả có gì xấu , nhưng cái chính là mình thật sự không chắc tình cảm này có thể tiến triển không vì trước mắt nó thấy rất nhiều chông gai !!!
Số là mình đang có tình cảm với 1 bé bán cafe . Em mới 17 thôi , ăn nói dễ thương , nhìn cũng bắt mắt . Tuy bán cafe nhưng từ quê lên , ở luôn chỗ bán , chưa thấy đi chơi riêng với thằng nào . Mình thì đã chở đi 1 lần rồi vì em là em của chủ quán , mà chủ quán là bồ chú mình . Thật sự thì mình rất thích em , nhưng có cái là ánh mắt nụ cười đó thì có thể thật sự trở thành người yêu của nhau không . Mình không ngại em là gái coffee vì nó chả có gì xấu , nhưng cái chính là mình thật sự không chắc tình cảm này có thể tiến triển không vì trước mắt nó thấy rất nhiều chông gai !!!
, chông gai thì sao chứ, cũng phải vượt wa mà, đâu có cái gì luôn êm xuôi trong cuộc đời đâu bác.
?
em đâu mà em 


