Hừm, khẩu khí khá đấy, nhưng xin lỗi nhé, ko có bất cứ câu nào bác nói tôi nghe lọt.
1. Tôi chỉ phát biểu cảm nhận của mình, vậy thì có gì đáng trách. Bác thấy hay, OK, tôi ko có ý kiến gì, dù tôi thấy trò này rất tệ. Thế mới là tôn trọng người khác chứ.
2. CHê bai thì sao nào, có gì phải ngượng, dở thì chê, hay thì khen, ko lẽ nó được nhiều người khác ca tụng thì mình cũng phải hùa theo sao, phải có chính kiến của riêng mình chứ.
3. Tại sao lại bảo tôi so sánh lung tung X( . Thế nào là lung tung. Bác ko biết người ta đánh giá 1 game ntn sao. Điểm đánh giá 1 game là tổng hợp của từng yếu tố như đồ hoạ, âm thanh, ... Tôi cũng làm như vậy và thấy trò này kém hơn 2 trò kia. Và tôi cũng nói rõ đó là ý kiến của riêng tôi. Vậy thì lung tung ở đâu??? Dĩ nhiên trò nào chả có điểm hay điểm dở, vấn đề là cái hay có át được cái dở hay ko.
4. Ai bảo D, H và A ko có họ hàng gì với nhau, chẳng phải chúng đều là game TBS sao??? Nếu ko cùng 1 thể loại thì so sánh sao được? Có vậy mà bác ko hiểu sao?
5. Tôi nói thế này, ko có đầu óc thì chả chơi được trò nào, chả cứ gì là Disciple, và nói rộng ra ko có đầu óc thì chả làm được gì. Vấn đề ko phải là có cần đầu óc hay ko mà là cần ở mức độ nào. Xét về mức độ cần đầu óc thì mấy game TBS chỉ thuộc hàng trung bình thôi. Tôi ko biết có phải bác chê tôi ko có đầu óc hay ko nhưng nếu đúng bác có ý đó thì tôi nói thế này: Tombraider4 phá đảo trong 1 tuần, Runaway trong 5 ngày, sh2 trong 12h, v.v và v.v dĩ nhiên là ko dùng cheat hay walkthrought. Kể sơ sơ vậy thôi, bác hiểu ý tôi rồi chứ. Mà bác có biết mấy trò này là gì ko, toàn game cần đầu óc đó, mà cần nhiều hơn Disciple là cái chắc.
6. Ko biết xài đồ á, bác biết tôi chơi bao nhiêu game loại này rồi mà nói thế. Đồ trong D2 so với H3 thì rõ là nghèo nàn hơn rất nhiều (theo tôi, lại là THEO TÔI đấy nhé, là như vậy). Bác khen đồ trong D2 ư, OK, có điều tôi thấy hơi ... pó tay với bác
7. Bình chọn trên toàn thế giới hả, OK. Có điều H3 hay AOW cũng vậy. Vấn đề là điểm đánh giá bao nhiêu và ai bình chọn. Mà dù cho cả thế giới khen hay mà tôi thấy dở thì vẫn thoải mái mà chê, thấy sao nói vậy.
Vậy đấy, có gì ta đấu khẩu tiếp.