roninvn
Legend of Zelda
- 24/6/02
- 959
- 0
Chú thấy anh chửi nó sai chỗ nào hả, nói vu vơ như vậy thằng nào tin ?Chipp nói:- Chẳng ăn nhập gì đến công ty game cả, chú muốn chơi game, nó mua bản quyền phân phát cho chú, cách làm nó ngu, nó sai, hay nó đúng cũng kệ xác pháo nó, chú chửi ko đã à? Tui chửi là chửi cách chửi của chú. Chú chửi ngu bởi vì chú chẳng biết bọn nó làm như thế nào và chú cũng chẳng hiểu rõ bọn nó ra sao, cũng chưa làm được, vậy mà chú dám chửi. Chửi thì phai khôn 1 chút, chửi vào cái sai của tụi nó, chứ ko phải nắm cả bả chè ra mà quăng vào mặt.
Chú mày biết anh làm ở đâu, làm những gì hả? Nếu ko biết sao dám nói anh mày qua chỗ khác. Bếit thì thưa thốt, đừng có máu ấy dồn lên máu mặt mà mất khôn thế.Chipp nói:Còn nếu chú giỏi quá thì đi quách sang mấy chỗ khác mà làm, ngồi đây rung đùi chửi thì cũng thuộc hạng ăn ko ngồi rồi, chả làm được tích sự gì
Anh thì không dám gọi chú là "ngu" vì làm như thế xúc phạm chữ đó quá. Chữ đó dành cho mấy người khá hơn chú nhiều. Thế nhá !
#
. Chú đùa chắc, tôi có nói người chê là chú ko? Chú ko hiểu tiếng Việt à, hay là chú có tật giật mình, huh?