Game brigande ở HN thường gọi là nữ hoàng đổi ngôi . Cái game đó tui đánh giá như sau: HÌnh xấu như con cá sấu hiệu lacoste. Hình thằng lance nè mắt nó nhỏ như 2 đầu kim , người thì béo ú như con ỉn .
Nói chung tui chơi cái đó thấy hình xấu vẫi..... hii
Không hiểu mọi người nghĩ sao chứ tôi chán cái Fire emblem lòi mắt. Cốt truyện cụt cụt, char không ấn tượng, skill và phép quá ít, secret cũng ít luôn. NHớ lại ngày xưa nghịch trên Snex còn thấy tạm dù thua xa bahamut lagoon về cốt truyện (Thành thật khuyên ai chưa chơi hay lười đọc cốt nên suy nghĩ lại. Mặc dù cái cốt này cứ như bad ending). Sau được mấy bản sau trên GBA đúng là không thể nuốt trôi. Thà nghịch FF bản Tb trên GBA hay như super robot còn thấy khoái hơn. Nếu nó không chịu khó đổi mới về hình ảnh
___________________________
Xét cho cùng thì game Turn Based Strategy tôi chưa có điều kiện đi sâu lắm chỉ dám gọi tạm đủ. Nhưng mình vẫn bị ấn tượng mãi với cốt truyện của Bahamut Lagoon đã từng chơi đi chơi lại vì tưởng cái kết của nó là do mình lựa chọn không đúng. Vào nghịch chơi box này kiếm điểm ai ngờ làm sống lại trong mình cảm giác những ngày đầu Snex và khi đụng vô Bahamut lagoon (mình không giám nói game play của nó thật sự nổi nhưng về phần cốt truyện đúng là tuyệt với. Không hổ danh là sản phẩm của Square soft khi xưa)
trò nào chơi nhiều mà chả "chán lòi con mắt" ^^, nói như cậu như thể ai bắt cậu chơi cái Fire Emblem cả ngày đi ấy ... FE trên hệ GBA cũng có bước đột phá đấy chứ ^^... hòi giờ tớ chơi trên hệ Snex, chỉ toàn tiếng JJJJ, bố tây hiểu >"<, chứ GBA có bản nào là chưa patch sang Anh đâu?
Tại bồ tèo không chịu tìm đấy thôi hồi trên Snex mình toàn chơi TA mà. Khe khe. Thích nhất là mấy bản FE trên snex nhất là mấy char như thief hay sword master vì lượng hình ảnh nhiều xem mãn nhãn