Wall of Text
Mình gia nhập GVN cũng lâu, chưa có đóng góp gì nhiều
Mình sống nhờ người khác đã mấy năm, chưa trả được gì.
Hồi mới ra trường thất nghiệp ở nhà suốt, được 2 tháng nhờ quen biết mình đi giữ tiệm net. Rồi sau đó cũng nhờ ông cậu quen biết mà vào làm chung với thằng em ở 1 công ty máy tính lớn tại tỉnh nhà, làm chưa được nửa năm thì chửi lộn với giám đốc, lại thất nghiệp. Suốt mấy tháng liền chỉ xài tiền chứ không kiếm được tiền.
Đùng 1 cái mình đi phụ bán hàng cho 1 shop bán đồ lưu niệm, balo, shop chỉ có 2 chị em làm mà vui nhưng mình thấy không hợp...
[SPOIL]
Tết Âm lịch, thằng bạn học chung cấp 1 về gặp rủ hùng vốn lên tp lập cty thiết kế web, seo web. Mình và thằng em (2 anh em mình chắc mấy bạn bên box Total War có người còn nhớ). Tính toán phương án kinh doanh thấy vô cùng khả quan! Mà em mình thì hiện nó đang làm có dư và không thể nào 2 đứa bỏ nhà đi hết nên mình sau mấy ngày suy nghĩ quyết định ôm balo lên Hóc Môn quyết định đổi đời, quyết định làm giàu!
1 tháng đầu, thành lập cty, mướn mặt bằng, tự đóng bàn đóng ghế, khoan tường, những công việc mình mới trải nghiệm lần đầu. Nhìn công ty hết sức bầy hầy vì 3 thằng mà 2 thằng đi ngoài đường liên tụcĐơn hàng vô liên tục, nhưng vốn cạn dần, cộng với đóng tiền nhà là mình vừa đủ hết tiền.
1 buổi trưa nọ mình đóng cửa "cty" về nhà ngoại thằng bạn (làm ở mặt bằng nhưng về ăn cơm nhà cho tiết kiệm), mình và 1 chiếc xe tay ga tông trực diện. Mình không vấn đề gì nhưng chiếc xe max cũ nát bấy...... Mình cắn răng bán chiếc nhẫn bà nội cho cưới vợ lấy tiền sửa xe.
Nhưng công việc vẫn có nhiều, mình mỗi ngày đều khuyên mình hãy cố lên, đã lên đây rồi thì lúc về phải có gì. Thêm 1 chuyện, sau khi làm mất hơn 1 triệu rưỡi, thằng kia bỏ về. Còn 2 thằng.
Từ lúc nó bỏ đi công việc tệ hại thêm tệ hại... Rồi 2 đứa mình cũng phải lặng lẽ tháo đồ đạc dọn về. Lúc dọn về kêu xe 3 gác tới chở mà không dám nhìn những người - đang nhìn mình chăm chăm.....
Hãy tự tin lên P, mình tự khuyến khích mình, tự tạo niềm tin, nghĩ tới người nhà, người yêu.....
Nhưng 3 tuần sau, là lúc này, mình đã hết hy vọng, quá mệt mỏi... Tuần trước vừa nhận 1 hợp đồng seo, thì cách đây mấy tiếng, giống như có người cố tình vào phá, web bị mất file css chính còn trơ khung html. Thời điểm này là host và web đều trong tình trạng "Rất tiếc! Google Chrome...". Mình không tìm hiểu vì sao nữa, quá nản rồi, nhớ tới GVN nên post một bài tâm sự...
[/SPOIL]
Mình gia nhập GVN cũng lâu, chưa có đóng góp gì nhiều
Mình sống nhờ người khác đã mấy năm, chưa trả được gì.
Hồi mới ra trường thất nghiệp ở nhà suốt, được 2 tháng nhờ quen biết mình đi giữ tiệm net. Rồi sau đó cũng nhờ ông cậu quen biết mà vào làm chung với thằng em ở 1 công ty máy tính lớn tại tỉnh nhà, làm chưa được nửa năm thì chửi lộn với giám đốc, lại thất nghiệp. Suốt mấy tháng liền chỉ xài tiền chứ không kiếm được tiền.
Đùng 1 cái mình đi phụ bán hàng cho 1 shop bán đồ lưu niệm, balo, shop chỉ có 2 chị em làm mà vui nhưng mình thấy không hợp...
[SPOIL]
Tết Âm lịch, thằng bạn học chung cấp 1 về gặp rủ hùng vốn lên tp lập cty thiết kế web, seo web. Mình và thằng em (2 anh em mình chắc mấy bạn bên box Total War có người còn nhớ). Tính toán phương án kinh doanh thấy vô cùng khả quan! Mà em mình thì hiện nó đang làm có dư và không thể nào 2 đứa bỏ nhà đi hết nên mình sau mấy ngày suy nghĩ quyết định ôm balo lên Hóc Môn quyết định đổi đời, quyết định làm giàu!
1 tháng đầu, thành lập cty, mướn mặt bằng, tự đóng bàn đóng ghế, khoan tường, những công việc mình mới trải nghiệm lần đầu. Nhìn công ty hết sức bầy hầy vì 3 thằng mà 2 thằng đi ngoài đường liên tụcĐơn hàng vô liên tục, nhưng vốn cạn dần, cộng với đóng tiền nhà là mình vừa đủ hết tiền.
1 buổi trưa nọ mình đóng cửa "cty" về nhà ngoại thằng bạn (làm ở mặt bằng nhưng về ăn cơm nhà cho tiết kiệm), mình và 1 chiếc xe tay ga tông trực diện. Mình không vấn đề gì nhưng chiếc xe max cũ nát bấy...... Mình cắn răng bán chiếc nhẫn bà nội cho cưới vợ lấy tiền sửa xe.
Nhưng công việc vẫn có nhiều, mình mỗi ngày đều khuyên mình hãy cố lên, đã lên đây rồi thì lúc về phải có gì. Thêm 1 chuyện, sau khi làm mất hơn 1 triệu rưỡi, thằng kia bỏ về. Còn 2 thằng.
Từ lúc nó bỏ đi công việc tệ hại thêm tệ hại... Rồi 2 đứa mình cũng phải lặng lẽ tháo đồ đạc dọn về. Lúc dọn về kêu xe 3 gác tới chở mà không dám nhìn những người - đang nhìn mình chăm chăm.....
Hãy tự tin lên P, mình tự khuyến khích mình, tự tạo niềm tin, nghĩ tới người nhà, người yêu.....
Nhưng 3 tuần sau, là lúc này, mình đã hết hy vọng, quá mệt mỏi... Tuần trước vừa nhận 1 hợp đồng seo, thì cách đây mấy tiếng, giống như có người cố tình vào phá, web bị mất file css chính còn trơ khung html. Thời điểm này là host và web đều trong tình trạng "Rất tiếc! Google Chrome...". Mình không tìm hiểu vì sao nữa, quá nản rồi, nhớ tới GVN nên post một bài tâm sự...
[/SPOIL]
. Kêu thì đi thôi, mà nghe nói nhập ngũ rồi sức khỏe yếu vẫn trả lại @@
.