Hanh_1990_14
Legend of Zelda
- 2/7/04
- 1,000
- 3
Tình hình là nãy đang trên đường đi học về thì gặp 1 vụ tai nạn giao thông ngay trước mắt,1 đứa sang đường gặp đưa kia chạy ẩu lủi chính diện vô nhau 2 thằng ngã 2 phía ngất xỉu máu me tùm lum luôn.
Mình thấy thế mới dừng xe lại,gọi 113.Dân xúm vô càng lúc càng đông mà đợi 5,10' rồi chẳng thấy ai đến.Mà thấy ng ta nguy kịch vậy,cái mình tính lấy xe chở đi viện luôn,tại có em kia nhìn cũng dễ thương xung phong đi cùng giữ(
).
Nhưng sau đó vài ng dân xúm vô kêu taxi chở đi,mà 1 thằng bị nặng nằm im re hơi thở thở thôi thì dễ chở rồi.Thằng còn lại xỉn quá,lại bị nhẹ nên nó nằm trên taxi cứ đạp tùm lum hoài.Cái mới kêu e kia đi theo chiếc taxi.Còn mình chạy phía sau,đi dc 1 km thì thằng kia đạp dzữ quá e chịu kô nổi,mình phải vô giữ còn e lấy xe mình chạy (thấy ghê ghê,lỡ em cầm xe mình chạy luôn sao ta
).Mẹ đi trên đường thằng này nó đạp tè le,mà nó còn tỉnh tỉnh,đọc đc cả số dt nhà cho mình mà,có điều gọi hoài kô ai nghe máy.Bực mình tính vứt xuống đường rồi mà thôi cố xác hốt nó đến bv luôn. Đến BV xong cái đưa thằng taxi 300k nãy ông kia đưa mình để trả tiền taxi (cha này giàu ghê) rồi kêu thằng taxi ngồi đợi CA với có gì làm thủ tục cho nó luôn,cũng tội cha taxi,kì này về hốt cái mớ ói của thằng đó trên xe
.
Xong cái mới chở e kia về rồi mình cũng về (ngoài lề xiu: trên đường về e cài quai nón cho mình giống người yêu ghê
)
Giờ ngồi nghĩ lại thấy mình cũng...rảnh ghê. Gặp mí bác thì mí bác sẽ xử lý ntn
p/s: bác nào cho e hỏi,tự nhiên giờ thấy mặt trên ngón tay bị trầy chút xíu,kô ra máu,khá nhỏ và ngắn,giống như bị 1 vật nhọn gì đó xước qua vậy,sưng lên xíu,kô biết bị lúc nào nữa,giống như cái da nâu nâu lúc mấy bác gãi dzữ quá da bị tróc ra áh,vài ngày sau thì thành ghẻ áh.Vết thương như thế có khả năng lây truyền HIV đc kô
Mình thấy thế mới dừng xe lại,gọi 113.Dân xúm vô càng lúc càng đông mà đợi 5,10' rồi chẳng thấy ai đến.Mà thấy ng ta nguy kịch vậy,cái mình tính lấy xe chở đi viện luôn,tại có em kia nhìn cũng dễ thương xung phong đi cùng giữ(
).Nhưng sau đó vài ng dân xúm vô kêu taxi chở đi,mà 1 thằng bị nặng nằm im re hơi thở thở thôi thì dễ chở rồi.Thằng còn lại xỉn quá,lại bị nhẹ nên nó nằm trên taxi cứ đạp tùm lum hoài.Cái mới kêu e kia đi theo chiếc taxi.Còn mình chạy phía sau,đi dc 1 km thì thằng kia đạp dzữ quá e chịu kô nổi,mình phải vô giữ còn e lấy xe mình chạy (thấy ghê ghê,lỡ em cầm xe mình chạy luôn sao ta
).Mẹ đi trên đường thằng này nó đạp tè le,mà nó còn tỉnh tỉnh,đọc đc cả số dt nhà cho mình mà,có điều gọi hoài kô ai nghe máy.Bực mình tính vứt xuống đường rồi mà thôi cố xác hốt nó đến bv luôn. Đến BV xong cái đưa thằng taxi 300k nãy ông kia đưa mình để trả tiền taxi (cha này giàu ghê) rồi kêu thằng taxi ngồi đợi CA với có gì làm thủ tục cho nó luôn,cũng tội cha taxi,kì này về hốt cái mớ ói của thằng đó trên xe
.Xong cái mới chở e kia về rồi mình cũng về (ngoài lề xiu: trên đường về e cài quai nón cho mình giống người yêu ghê
)Giờ ngồi nghĩ lại thấy mình cũng...rảnh ghê. Gặp mí bác thì mí bác sẽ xử lý ntn
p/s: bác nào cho e hỏi,tự nhiên giờ thấy mặt trên ngón tay bị trầy chút xíu,kô ra máu,khá nhỏ và ngắn,giống như bị 1 vật nhọn gì đó xước qua vậy,sưng lên xíu,kô biết bị lúc nào nữa,giống như cái da nâu nâu lúc mấy bác gãi dzữ quá da bị tróc ra áh,vài ngày sau thì thành ghẻ áh.Vết thương như thế có khả năng lây truyền HIV đc kô

Chỉnh sửa cuối:
.




