Get Backers

  • Thread starter Thread starter no003
  • Ngày gửi Ngày gửi

no003

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
26/8/09
Bài viết
278
Reaction score
25
Đây là bộ truyện cũng cũ rồi, do tác giả Yuya Aoki và Rano Ayamin sáng tác.Bộ truyện kể về 2 thiếu niên làm nhiệm vụ áp tải bất cứ gì với tỉ xuất 100%.Ban có mắt tà , còn Gịni có khả năng điều khiển điện.Hiện này bộ này tiềm đầy đủ trên mạng hơi khó,ở các trang như mangafox.com.Riêng NXB tổng hợp ĐN thì đã xuất bản lậu xong ;;)
get-backers-wall1highresx1x.jpg


Get%20Backers.jpg
 
Bộ này cũng hấp dẫn phết ,nhất là lúc đầu ! ;))
 
bộ này mấy tập cuối dịch nhiều chỗ chả hiểu gì luôn :))
 
bộ này mấy tập cuối dịch nhiều chỗ chả hiểu gì luôn :))

Tập cuối mình hiểu sơ sơ, hóa ra là cái thế giới tụi nó đang sống giống như Matrix,nên đứa nào cũng khủng thế, còn Papillon mới là thế giới thực
 
Lúc đọc bộ này cũng khá được, tuy nhiên không để lại ấn tượng mạnh cho lắm. Giờ nhìn hình cũng chỉ nhớ được 2 thằng main và thằng bác sĩ, tên tuổi thì nhớ được thằng midu vì nó dễ nhớ :))
 
Chỉ nhớ mỗi Ban midou + Ginzi, còn lại wen sạch, ko ấn tượng với cái này lắm, vì đoạn cuối đọc hiểu ... sơ sơ nên toàn lướt, mặc cho tiếng Việt :))
 
tên tuổi thì nhớ được thằng midu vì nó dễ nhớ
Dễ nhớ thế mà lại nhớ sai đấy =)) Nó mà Midou Ban chứ Midu gì =))
 
oầy , cũng khá ấn tượng với bộ này , siêu nhân thế giới ảo dc tạo ra từ thế giới thực 8-}
 
Infinite castle no sekai bọn nó đang sống là do bọn ở real world tạo ra, nhưng do sai sót của bà mẹ Ginji nên toàn bọn trâu đến mức quái vật sống trong đó 8-}
Vấn đề là human ở real world mà qua bên đó thì còn quái vật hơn nữa 8-}

Bộ này là đỉnh rồi, nét vẽ cũng khá ( nếu không muốn nói là chăm chút đến mức rối tung, nhìn chả hiểu gì 8-} ) Anime thì chỉ muốn đập màn hình, được cái vụ real/fake world hay nhất nó lại bỏ rồi nhét cái gì gì vào :|
 
Hồi truyện này dc tạp chí Truyện tranh trẻ giới thiệu 1-2 chap thì tớ thấy hấp dẫn ghê lắm ,nhưng sau này thuê vài tập về đọc là thấy oải rồi ! =((
 
1 thằng phát ra được điện như cá chình ;))
 
Thế cho hỏi có phải năng lực thật sự của Dr Jackal là điều khiển máu không?
 
Dr Jackal là ông bác sĩ àh ?
Nhớ ổng điều khiển máu để tạo ra thanh kiếm cuối truyện :>
 
Dr Jackal là ông bác sĩ àh ?
Nhớ ổng điều khiển máu để tạo ra thanh kiếm cuối truyện :>

Nhớ là tầm vol 10 đã xài để đánh với Ginji trong Raitei mode rồi ....

True Abi của Akabane thì chỉ tập trung vào moving speed để xài cái bloody swd xử lẹ thôi :-? còn bình thường thì xài 108 knives trong người :>
 
năng lực thật sự của akabane( ahy là akamane nhỉ :-?) hình như là khả năng combat trên cả cấp V.I.P = thanh kiếm 8-}
 
năng lực thật sự của akabane( ahy là akamane nhỉ :-?) hình như là khả năng combat trên cả cấp V.I.P = thanh kiếm 8-}

Hình như superhuman strength,stamina,speed là khả năng chung của hầu hết nv trong đó mà?
 
năng lực thật sự của akabane( ahy là akamane nhỉ :-?) hình như là khả năng combat trên cả cấp V.I.P = thanh kiếm 8-}

Hình như đánh vào huyệt là chính :| Cái này là phát triển từ cái job của ổng ở real world thôi \m/ Mad doctor =))

Last battle lúc đánh với Ban cũng chỉ xài kiếm chém chay với Finale snake bite 8-} Sau đó biến mất để lại cái nón +1 con dao cắm trên ngực Ban để chú í die tạm rồi reborn không rõ nguyên do 8-}

Abi chính lúc đánh ở Infinite Castle cũng toàn moving at faster-than-light speed 8-}
 
Dễ nhớ thế mà lại nhớ sai đấy =)) Nó mà Midou Ban chứ Midu gì =))

Thì coi như giống mấy thằng khác quên sạch đi :-" Hồi đó đọc làm sao giờ viết lại vậy mà:-*
 
Truyện này hình như có cái con bé tiến sĩ gì ấy xuất hiện ở giữa truyện thì phải? :)
 
Truyện này càng về cuối càng rối.........lúc đầu thì chiến thuật lọ chiến thuật chai để lừa tình đối thủ nhưng về cuối thì thấy anh Midou toàn dùng ligh speed atk với inhuman str để đánh là chính nên xem chán..........
Nói chung mới xem đoạn đầu thì hay :D
 
Back
Top