- 20/12/06
- 409
- 59
Chả là thế này tối qua bọn em vẫn nc bt với nhau qua đt, mình với em đang cách xa nhau khoảng 300km nên k thể gặp nhau trực tiếp đ.c. Nói chung là em đang giận dỗi chuyện mình ít gọi điện ( căn bản sợ gọi nhiều nó chóng chán), hay để quên đt nên nhiều lúc nó gọi mình k nghe.
Đến sáng nay mình gọi điện cho em nó thì nó ko nghe, 1 lát sau rồi tắt máy, mãi mới chịu nghe, mình hỏi lý do thì nó bảo k thích nghe. Lúc nc có vẻ vẫn còn bực tức mặc dù đã bảo k giận nữa rồi, rồi còn bảo bây h nc với mình chán chán, k có hứng nữa
Các bác cho em lời khuyên với :( Em sợ em nó với e k nc đc. như tr' nữa
Bây h k gặp mặt trực tiếp đ.c mới đau, có khi 1 tháng nữa mới gặp đ.c
Đến sáng nay mình gọi điện cho em nó thì nó ko nghe, 1 lát sau rồi tắt máy, mãi mới chịu nghe, mình hỏi lý do thì nó bảo k thích nghe. Lúc nc có vẻ vẫn còn bực tức mặc dù đã bảo k giận nữa rồi, rồi còn bảo bây h nc với mình chán chán, k có hứng nữa
Các bác cho em lời khuyên với :( Em sợ em nó với e k nc đc. như tr' nữa
Bây h k gặp mặt trực tiếp đ.c mới đau, có khi 1 tháng nữa mới gặp đ.c




, mi ko có gì phải lo lắng cả .
