Luxury Angel
Youtube Master Race
- 24/12/10
- 50
- 1
Hôm nay ngồi nghĩ lại chuyện cũ , muốn kiếm 1 nơi để trút bầu tâm sự nhưng bạn bè thì đã ngủ hết , người yêu chẳng còn nên vào đây mong tìm được một vài tấm lòng đồng cảm với mình và cũng là hỏi ý kiến luôn.
Mình với em vốn là bạn thân , sau một thời gian cưa cẩm thì mình tỏ tình , em nhận lời . Yêu nhau nhiều nhưng giận nhau nhiều . 1 tuần 2 3 ngày không nhìn mặt nhau là chuyện bình thường . Quãng khoảng 1 tháng trở lại đây , mình bận rộn với công việc nên không quan tâm nhiều đến em được ( Sáng đi học , chiều tối đi làm ). Hôm rồi đi học mình có được cô bạn thân kể cho rằng dạo này người yêu mình hay đi ăn tối + xem phim với người yêu cũ và tối nay sẽ lại đi nữa . Tối hôm đó sau khi em và mình cãi nhau , em chỉ nói với mình , từ nay coi nhau như người lạ và không cần quan tâm nữa . Mình chấp nhận . Mình ủ dột và như 1 thằng vô hồn từ ngày đó tới bây giờ
Giờ thì em vẫn chưa chính thức yêu ai , còn mình thì vẫn thấy nhói đau mỗi lần gặp em , mỗi lần thấy thằng kia đến đón em và đau nhất vẫn là khi em nhắn tin cho mình "anh có khỏe không ,anh phải vui lên nhé, đừng buồn chuyện chúng mình nữa" . Vui làm sao khi hàng ngày vẫn phải đối diện với việc mất em ? Vui làm sao khi hàng ngày gần em mà không dám nói 1 lời . Mình và em đã đều ra mắt gia đình và còn bao nhiêu dự định tương lai nữa.
Đến hôm qua , em nhờ mình đưa ra bến xe . Mình đến , em ngồi sau và ôm mình như ngày trước , chợt mình thấy sống mũi cay cay . Giờ tuy biết rằng cả 2 vẫn còn tình cảm nhưng mình không biết có nên xin lỗi và quay lại nữa không
. Chứ nếu cứ để tình trạng hiện tại thì mất em là chắc
. Xin mọi người giúp mình , thật sự giờ mình không thể suy nghĩ được 
,chúc bác hp
.
lúc đấy thì 
, và mình hơn thằng đó ở 1 điểm là mình ở cạnh nhỏ đó khoảng 8 tiếng/ngày trừ ngày cuối tuần 


) ........ Tình cảm dành cho chủ thớt nhiều nên nó bám vậy thôi
......... Tui cũng gặp tình trạng tương tự và cũng đang nát đầu tìm cách xin lỗi đây
......