ducnotlove
Mr & Ms Pac-Man
- 16/11/06
- 228
- 0
Mình và em ấy đã quen nhau khá lâu rồi, nhưng chơi thân thì chỉ khoảng gần 1 năm nay thôi. Trước đây (Khoảng 5-6 tháng trước), em ấy chủ động chia tay bồ cũ. Từ đó bọn mình cũng thân nhau hơn (nhưng lúc đó mình vẫn chưa có tình cảm gì với em ấy), đi tập thể dục chung, môn nào học thêm cũng ngồi kế nhau... Nhưng khoảng 1.5 tháng trước, em ấy gửi xe trong trường bị mất vé, thế là mình giúp em ấy cãi nhau với bà giữ xe, cuối cùng cũng về được khi mà mọi người khác đã về hết. Lúc đó mình thở phào, nhìn qua em ấy thì thấy mắt em đỏ hoe, nhìn mình rồi nói cảm ơn. Rồi hôm sau bỗng nhiên hỏi tối nay mình có onl không. Từ đấy 2 đứa càng thân nhau hơn, đi học trường về chung (đi bộ), đi học thêm thì đôi lúc mưa hay xe bị hư thì kêu ẻm chở mình đi (ẻm có xe điện :P), tối về thì chat với nhau về đủ thứ chuyện, và đặc biệt là ẻm rất hay gửi nhạc cho mình nghe, và thức đến tận gần 11h để nói chuyện, gần đây khi ẻm mua điện thoại có cài Y!M thì onl cả ngày, tuy nhiên gần như chỉ chat vào buổi tối (đôi lúc ban ngày PM hỏi mình đang làm gì).
Và như ai cũng biết, mình cảm thấy có cảm tình với ẻm, nhưng vẫn tỏ vẻ là không có, vẫn chọc gái, làm quen với mấy đứa xinh xinh khác. Và những lúc đó, đôi lúc ẻm lén liếc nhìn mình, khi gặp mình nhìn lại thì quay mặt đi chỗ khac. 2 đứa cũng đã đi chơi riêng khá nhiều lần nhưng mình chả làm gì nhiều cả, chỉ có 1 lần mình đưa cục kẹo lúc ẻm đang chở mình rồi tiện tay nắm luôn tay ẻm, thấy ẻm để yên, tưởng thành công thì ẻm giật tay ra, đưa lại cục kẹo rồi nói "Trời ơi là trời, bỏ vỏ đi, cấm đụng vào tay t nữa đó", và đưa cục kẹo cho mình rồi nhận lại 1 cách khá e thẹn do sợ mình làm thế nữa.
Và vào CN vừa rồi, khi mình xin SĐT của 1 đứa khác xong. Tối đó khi mình vừa onl, thì bỗng vài giây sau thấy nick ẻm onl mà không có chữ I'm on mobile (chuyện mà mình chưa từng gặp vào ngày CN - vì mấy ngày CN khác toàn onl bằng đt, mà cũng chẳng chat vào ngày CN bao giờ), vài giây sau lại thấy ẻm gửi mình bài
http://www.youtube.com/watch?v=jtMSs5CEplo
Rồi bảo "nghe đi, t học bài đây, g9, bb".
Mình vừa nói dc g9, bb thì ẻm off mất (Điều này cũng chưa từng xảy ra, lần nào cũng chat với mình ít nhất nửa giờ).
Sau khi nghe thì tất nhiên các bác ai cũng hiểu mình nghĩ gì :P. Tuy nhiên tối đó mình vẫn chả nhắn gì cho ẻm, và hôm sau vẫn cư xử bình thường. Tuy nhiên tối hôm sau nữa, mình nhắn tin đt cho ẻm "You're my princess =P" (Trước đây cũng nhắn nhiều tin kêu ẻm là bx, nhưng lần nào ẻm cũng nói là nhảm nhí), thì ẻm nhắn lại "Oh, G9 ^^", mình kêu ẻm "đi ngủ đi, sao ko để mai nhắn luôn, g9" thì ẻm nhắn lại "Sr nha, tại t học bài, đừng giận nha, để t nằm mơ thấy b... bị t đánh, g9" (trước đây chả bao giờ nhắn thế, toàn là kiểu chúc b nằm mơ gặp t =.=). Hôm sau vào lớp thì 2 đứa lại bt như chưa có gì xảy ra. Hôm nay mình đánh liều ôm thử thì ẻm đẩy mình ra rồi nhìn mình với ánh mắt khó chịu.
Giờ mình phải làm gì nhỉ
. Nhớ các bác chỉ giúp. Giờ mình khá là mất phương hướng, chả biết phải tiến hay lùi.
Và như ai cũng biết, mình cảm thấy có cảm tình với ẻm, nhưng vẫn tỏ vẻ là không có, vẫn chọc gái, làm quen với mấy đứa xinh xinh khác. Và những lúc đó, đôi lúc ẻm lén liếc nhìn mình, khi gặp mình nhìn lại thì quay mặt đi chỗ khac. 2 đứa cũng đã đi chơi riêng khá nhiều lần nhưng mình chả làm gì nhiều cả, chỉ có 1 lần mình đưa cục kẹo lúc ẻm đang chở mình rồi tiện tay nắm luôn tay ẻm, thấy ẻm để yên, tưởng thành công thì ẻm giật tay ra, đưa lại cục kẹo rồi nói "Trời ơi là trời, bỏ vỏ đi, cấm đụng vào tay t nữa đó", và đưa cục kẹo cho mình rồi nhận lại 1 cách khá e thẹn do sợ mình làm thế nữa.
Và vào CN vừa rồi, khi mình xin SĐT của 1 đứa khác xong. Tối đó khi mình vừa onl, thì bỗng vài giây sau thấy nick ẻm onl mà không có chữ I'm on mobile (chuyện mà mình chưa từng gặp vào ngày CN - vì mấy ngày CN khác toàn onl bằng đt, mà cũng chẳng chat vào ngày CN bao giờ), vài giây sau lại thấy ẻm gửi mình bài
http://www.youtube.com/watch?v=jtMSs5CEplo
Rồi bảo "nghe đi, t học bài đây, g9, bb".
Mình vừa nói dc g9, bb thì ẻm off mất (Điều này cũng chưa từng xảy ra, lần nào cũng chat với mình ít nhất nửa giờ).
Sau khi nghe thì tất nhiên các bác ai cũng hiểu mình nghĩ gì :P. Tuy nhiên tối đó mình vẫn chả nhắn gì cho ẻm, và hôm sau vẫn cư xử bình thường. Tuy nhiên tối hôm sau nữa, mình nhắn tin đt cho ẻm "You're my princess =P" (Trước đây cũng nhắn nhiều tin kêu ẻm là bx, nhưng lần nào ẻm cũng nói là nhảm nhí), thì ẻm nhắn lại "Oh, G9 ^^", mình kêu ẻm "đi ngủ đi, sao ko để mai nhắn luôn, g9" thì ẻm nhắn lại "Sr nha, tại t học bài, đừng giận nha, để t nằm mơ thấy b... bị t đánh, g9" (trước đây chả bao giờ nhắn thế, toàn là kiểu chúc b nằm mơ gặp t =.=). Hôm sau vào lớp thì 2 đứa lại bt như chưa có gì xảy ra. Hôm nay mình đánh liều ôm thử thì ẻm đẩy mình ra rồi nhìn mình với ánh mắt khó chịu.
Giờ mình phải làm gì nhỉ
. Nhớ các bác chỉ giúp. Giờ mình khá là mất phương hướng, chả biết phải tiến hay lùi.
Chỉnh sửa cuối:












