- 22/9/12
- 333
- 1,130
Trước đây có một con nó có cảm tình với e (bạn cùng phòng của nó nói), mới đầu cũng không tin, tưởng bọn này tính cho mình ăn dưa bở. Nhưng cứ mỗi lần e có chuyện là nó lại hỏi han, quan tâm. Đi chơi về muộn là lại nt hỏi thăm, nhậu nhẹt về nhà say bí tỉ cũng chính là nó là người pha nước giải rượu cho e. Ngặt nỗi, hồi đấy e chả có cái cảm tình gì với nó hết, đơn giản chỉ là bạn và bạn. Nhiều lần e có thái độ khó chịu khi được quan tâm thái quá, thậm chí là càu nhàu, nói năng quá lố blah blah. Rồi gần đây, e với nó ít nói chuyện hẳn, trc e và nó như chó với mèo vậy, gặp nhau là cãi nhau. Và cũng từ đây e mới ngỡ ra, e nghĩ về nó rất nhiều trong một ngày, vui buồn đều nghĩ về nó đâu tiên, câu chuyện nào tên của nó cũng đc e nhắc đến. Một tháng gần đây, e để ý thấy hình như nó có người yêu. Thực sự là e có cảm giác khó chịu, nói đúng hơn là cảm giác ghen. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy ! Bh thì e mới nhận ra là e thích nó nhưng biết làm sao đc khi người từ chối tình cảm lại chính là mình. E cũng ko có ý định nói ra tình cảm của mình dành cho nó. Khổ nỗi nó thuê nhà nhà em nên chuyện giáp mặt nhau với nó như cơm bữa vậy. E cũng muốn quên đi một cách nhanh chóng nhưng mỗi lần nhìn thấy nó là e lại có cảm giác khó chịu. Và ngay tuần trc e biết chính xác là nó có người yêu. Tâm trạng như đứa thất tình vậy, làm gì cũng điên điên, ko thể tập trung vào một công việc nhất định. Bây giờ e phải làm sao đây các bác ?
, còn thích thật lòng thì cố gắng cưa cẩm em nó lại đi, chứ chung nhà gặp nhau vậy hoài bức rức lắm 