Bình thường! Hay thì có hay, nhưng k tới mức có những hội phát rồ vì UL như thế
Phát rồ hay ko là do khán giả, mà chính xác hơn là khán giả trẻ, họ mới có nhiệt huyết để "rồ", và thực sự là UL đã chinh phục đc khán giả trẻ, thắng áp đảo trên các poll từ trang cho teen đến các trang tin như VNE ... Và với 100k+ fan trên FB có thế nói UL đã thực sự gây "rồ" (chúng ta ko nói đến là "rồ" nhất thời hay "rồ" lâu dài, nhưng là có "rồ"
Ul trở thành hiện tượng cũng nhờ ekip của vietnam idol, lời nhận xét của BGK, và vô số bài báo tâng bốc => công nghệ PR.
Mình ko hiểu PR cho UL thì có lợi gì cho BGK và nhà đài, PR cho MH cũng đc vậy, tuổi trẻ tài cao, chẳng phải lúc đó sẽ tốn nhiều bút mực hơn để phân tích cái tài vượt trên cái tuổi của em ấy chăng
Buồn cười nhất là so UL vs susan boyle

nản các bạn nghe nhạc
Susan Boyle: cất tiếng hát cả khán phòng vỗ tay, BGK thì mặt ngây ra ...
UL: cất tiếng hát có lúc KG chỉ im nhắm mắt nghe cô ta hát, có lúc vô tay hò reo, BGK thì có lúc như bất động, có lúc nhảy múa theo ...
Susan Boyle: 1 ngày có thể đc vài triệu view trên UT (tính thời điểm còn nóng)
UL: 1 ngày có thể đc vài k đến gần 10k fan trên FB(cũng tính thời điểm còn nóng)
Thiết nghĩ vậy thì những gì UL làm đc tương đương với Susan Boyle làm đc, chúng ta ko so sánh ngang hành UL và Susan Boyle, họ khác nhau về bản thân họ cũng như môi trường âm nhạc của họ, cũng như khi so sánh 1/10 với 100/1000 thì nó bằng nhau nhưng 1 << 100 (so sánh chỉ mang tính chất minh họa

)
Tóm cái bài dài dòng này là UL thực sự là hiện tượng nhưng nó có đc lâu dài hay ko thì phải coi sự cố gắng của em ấy đã :).