Chơi Lord of the Beast, chắc ai cũng biết có 1 vòng mà quân ta bị bao vây bốn phương tám hướng bởi các đội kỵ binh cầm 1 loại búa cán dài với sức mạnh kinh khủng, có thể tiêu diệt 1 lính của ta chỉ với 3 chiêu tấn công và chúng cứ xuất hiện liên tục hết toán này đến toán khác.
Vòng đó rất dễ qua, chỉ việc đánh thẳng từ nơi xuất phát dọc theo con đường lên trên cùng bản đồ, rồi cho từng quân bước vào cửa thành là xong. Nhưng do lúc đầu mới chơi nên tui chưa biết vụ đó, cứ nghĩ là vòng trở xuống diệt toán quân có con trùm xuất hiện ở chỗ ta xuất hiện lúc đầu. Và kết quả là ... hic... quân địch chết hơn phân nữa, quân ta chết hết tuy rằng đã tiêu diệt được trùm. Tui đã phải đi lại 6 lần vòng đó và đã chiến thắng bằng cách tiêu diệt hết quân địch. Tin nổi hông ??? Cái giá phải trả thật đắt : các tướng chính không còn chút item nào, 3 lính phe ta hy sinh trong đó có con phù thủy có cánh mà tui thích nhất vì có lượng Hp cao và phép thật cực mạnh. Nhưng bù lại ta thu được 1 lượng Lv đáng kể cho những người sống sót, khiến cho ta có thể đi dễ dàng trong các vòng kế tiếp với sức mạnh chẻ tre.
Cách đi vòng đó cũng dễ thôi (coi dzậy mà hổng phải dzậy đâu nghe) : từ chỗ xuất phát ta chú ý 2 bên là 2 dãy nhà dọc theo con đường, trên nóc dãy nhà bên phải có chỗ để ta có thể đậu con tướng cưỡi khủng long bay (không nhớ tên) trên đó nhằm thu hút 1 lượng lớn quân bao vây mà không bị tấn công, đánh hội đồng và 1 chỗ mà ta có thể dùng chính tướng đó tấn công địch mà chỉ bị phản công bởi 1 quân (đánh từ xa, tối thiểu 2 ô). Vị trí chính xác, các bạn phải tự tìm lấy (mất máu vài lần là biết thôi mà :) ). Còn đại quân ta cố thủ phía trên cùng bản đồ, chống chọi lại các cánh quân còn lại cho đến khi chúng không còn xuất hiện nữa (thời gian tưởng như vô tận). Aha, lúc này mặt Bắc đã bình định xong, ta dẫn đại quân xuống tấn công mặt Nam. Đừng có dại mà xông vào đám trăm vạn quân đó, bạn không phải là Lưu-Quan-Trương. Nên áp dụng cách đánh dụ từng toán nhỏ diệt từ từ cho đến hết. Phuuuuù, vậy là xong, khi tên lính cuối cùng bị tiêu diệt cũng là lúc game tự động qua vòng.
Ôi, cũng chỉ tại dốt tiếng Hoa mà ra hết (ủa mà phải tiếng Hoa hông cà ???). Với kiểu đánh "cơ bắp" đó mà tui cố gắng áp dụng cho tất cả các vòng khác nên đến vòng cuối, Lv thấp nhất mà tui có là 62 kể cả lính lẫn tướng. Nhưng hỡi ơi vẫn còn thiếu 1 quân.
______________________________
Rất tiếc là vì lý do kỹ thuật nên tui đã phải đem cái máy vi tính khốn khổ của tui đi sửa và hậu quả là toàn bộ seo siếc (save) mất sạch nên tui không nhớ vòng đó là vòng mấy, các hình biến cuối của từng quân là gì. Chắc tui phải chơi lại từ đầu nữa quá. Hic.
___________________________________
Hôm qua tui có gửi bài này hết 1 lần rồi, lúc đó đang ngồi ngoài dịch vụ trên Trần Quang Khải, nhưng lúc gửi đi máy báo lỗi gì đó rồi tự động "văng mạng", lộn trở vào thấy bài gửi của tui mất tiêu nên hôm nay đánh lại, gửi tiếp. Lỡ bài trước có lạc đi đâu đó trong đây mong các xếp xóa dùm, chứ không phải tại tui cố tình chơi xấu đâu. Chân thành cám ơn.( Không biết có cần hậu tạ hông ta??)
_______________________________________
Trời ơi, mới bị văng ra nữa rồi !!!!!