mình và cô ấy quen nhau cũng được 6 tháng rồi, nhưng gặp nhau chỉ được 1 tháng thôi, vì tụi mình ở xa. cùng quê nhưng cô ấy học nha trang, mình học trong sài gòn. lúc mình về thăm nhỏ thì nhỏ thương mình lắm, ngày nào cũng gặp , mình muốn làm gì nhỏ cũng chiều. vậy mà mình mới vô lại thành phố 1 tháng thì mọi chuyện đã thay đổi. nt thì nhỏ tra lời cộc lốc, o thèm hỏi han gì mình cả, bảo là mỗi ngày càng thấy ít yêu mình đi một tý nhưng không biết lý do.
mình giận lắm và bảo nhỏ muốn chia tay không. nhỏ bảo cho nhỏ thời gian suy nghĩ, nhưng thật sự lúc đó mình giận quá nên ko cho nhỏ suy nghỉ .
sau đó thì mình thấy nhớ nhỏ quá nên kêu nhỏ quay lại. nhỏ bảo bây h nhỏ chỉ muốn cô đơn ko muốn có ai bên cạnh cả. mấy ngày nay ngày nào mình cũng nt, gọi điện nhưng nhỏ ít trả lời lắm, có khi còn khóa máy nữa.
thật sự là mình còn yêu nhỏ nhiều lắm, mình ko biết nên làm thế nào để níu kéo nữa. tiếp tục nt gọi điện hay để yên 1 thời gian. anh em vào giúp mình với
mình giận lắm và bảo nhỏ muốn chia tay không. nhỏ bảo cho nhỏ thời gian suy nghĩ, nhưng thật sự lúc đó mình giận quá nên ko cho nhỏ suy nghỉ .
sau đó thì mình thấy nhớ nhỏ quá nên kêu nhỏ quay lại. nhỏ bảo bây h nhỏ chỉ muốn cô đơn ko muốn có ai bên cạnh cả. mấy ngày nay ngày nào mình cũng nt, gọi điện nhưng nhỏ ít trả lời lắm, có khi còn khóa máy nữa.
thật sự là mình còn yêu nhỏ nhiều lắm, mình ko biết nên làm thế nào để níu kéo nữa. tiếp tục nt gọi điện hay để yên 1 thời gian. anh em vào giúp mình với

....... Nhanh-gọn-lẹ thì chỉ có như vậy
........
cứ cặp mấy em nha trang vũng tàu bình quới thủ đức
xa vãi ra