Mình đang đơn phương 1 người (nói là yêu thì ko phải, thích có lẽ đúng hơn)
Chuyện của mình là thế này
Hồi cấp 3 mình và ng` ấy học chung 1 trường, chỉ biết mặt, biết tên chứ chưa bao giờ nói chuyện. Lúc đó mình ko có cảm giác gì cả, chắc tại đặt học hành làm chính.
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng tháng 5 - 6 năm nay, trong 1 buổi gặp nhóm bạn, thì tình cờ có ng` ấy đi chung, và mình bị "sét đánh" hôm đó.
Mình bắt đầu tìm thông tin về ng` ấy thì biết được người ấy lên đh (mình năm 2), và thi vào trường mình. Vui lắm chứ, cứ như là "tiền định" ấy
Mình có sđt, yh, fb và nói chuyện mấy lần (do quen mấy đứa thân với ng ấy). Tuy nhiên, tất cả đều là online, cho đến khi vào học, mình mới nói chuyện trực tiếp và nhận thấy rằng ngày càng thích ng ấy.
(nói thêm là mình chỉ toàn nói chuyện hàng ngày + học tập thôi )
Mình từng mời ng ấy đi ăn nhưng bị từ chối vì bận (đi ăn nhóm nhé, chứ ko phải đi riêng). Và theo nguồn tin của mình thì ng ấy bận thật sự (ko phải từ chối suông).
Bây giờ mình ko biết làm sao để bày tỏ tình cảm cũng như ko biết ng ấy nghĩ thế nào về mình. Các bác tư vấn cho mình với.
Btw, 1 tý đánh giá về mình và ng ấy:
Ng ấy: khá xinh, học giỏi, hoạt bát, khá tình cảm (nhưng giấu bên trong)
Mình: (hơi tiêu cực 1 tý) xấu, chán, thích làm việc 1 mình (ít bạn), chỉ có 1 ưu điểm là học khá :(
---------- Post added at 08:22 ---------- Previous post was at 08:18 ----------
À, các bác có nhận xét tiêu cực mình cũng hoan nghênh nhưng từ nói mình từ bỏ là được rồi
.
Chuyện của mình là thế này
Hồi cấp 3 mình và ng` ấy học chung 1 trường, chỉ biết mặt, biết tên chứ chưa bao giờ nói chuyện. Lúc đó mình ko có cảm giác gì cả, chắc tại đặt học hành làm chính.
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng tháng 5 - 6 năm nay, trong 1 buổi gặp nhóm bạn, thì tình cờ có ng` ấy đi chung, và mình bị "sét đánh" hôm đó.
Mình bắt đầu tìm thông tin về ng` ấy thì biết được người ấy lên đh (mình năm 2), và thi vào trường mình. Vui lắm chứ, cứ như là "tiền định" ấy

Mình có sđt, yh, fb và nói chuyện mấy lần (do quen mấy đứa thân với ng ấy). Tuy nhiên, tất cả đều là online, cho đến khi vào học, mình mới nói chuyện trực tiếp và nhận thấy rằng ngày càng thích ng ấy.
(nói thêm là mình chỉ toàn nói chuyện hàng ngày + học tập thôi )
Mình từng mời ng ấy đi ăn nhưng bị từ chối vì bận (đi ăn nhóm nhé, chứ ko phải đi riêng). Và theo nguồn tin của mình thì ng ấy bận thật sự (ko phải từ chối suông).
Bây giờ mình ko biết làm sao để bày tỏ tình cảm cũng như ko biết ng ấy nghĩ thế nào về mình. Các bác tư vấn cho mình với.
Btw, 1 tý đánh giá về mình và ng ấy:
Ng ấy: khá xinh, học giỏi, hoạt bát, khá tình cảm (nhưng giấu bên trong)
Mình: (hơi tiêu cực 1 tý) xấu, chán, thích làm việc 1 mình (ít bạn), chỉ có 1 ưu điểm là học khá :(
---------- Post added at 08:22 ---------- Previous post was at 08:18 ----------
À, các bác có nhận xét tiêu cực mình cũng hoan nghênh nhưng từ nói mình từ bỏ là được rồi
.
, cố gắng lên.
mặc dù không hiểu lắm 
