- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
-cái này ko phải là hỏi cho mình, mà hỏi cho bạn gái, chuyện của cô ấy nhưng dạo này naz lo lắm, ko biết hỏi ai nên lên đây tìm người giúp hic.
-chả là ko biết sao dạo này bạn gái naz rất lười ăn, tới mức mà người ốm đi hẳn, mặt lúc nào cũng xanh xanh vàng vàng, mất hẳn vẻ hồng hào :(, chân thì yếu quá + nổi lên cả gân (ngày xưa chân trắng muốt nhìn yêu lắm cơ
),
-nhưng nhất là lúc nào cũng mệt mỏi, ngày đi học có 1 buổi (4 tiết) cũng thấy mệt nữa, huống chi những ngày đi học cả ngày (lúc ấy cô ấy về là nằm 1 đống luôn). Mà sắp tới cô ấy phải đi học thực hành trên Thủ Đức, học kiểu gì mà 1 ngày 10 tiết ở trển
, rồi tối về phải học típ nữa...
-naz sợ là với kiểu ăn uống lắp nhắp như hiện nay, cô ấy sẽ chịu ko nổi mà đổ bệnh mất...
-triệu chứng là vầy, thường thì một ngày bạn gái vẫn ăn đủ 3 bữa, nhưng mà giờ giấc lộn xộn lên (có lúc ăn tối lúc 6h, có khi tận 10h), mà ăn gì cũng ít, mình hỏi thì bảo là ngán, ăn ko nổi, có khi ăn ko được luôn thành ra bỏ bữa. Dạo gần đây naz thử nhá bằng cách cho ăn mấy món "xa xỉ" ngon lành chút cốt để cô ấy no, nhưng nói thiệt là hình như bạn gái naz ko chịu ăn gì cả
...
-ở đây các anh các chị các bạn các em có ai từng trong tình huống này hoặc biết người bị tình huống thế này nhưng đã khỏi thì chỉ naz phát, làm sao để người nào đó có thể ăn uống bình thường, điều độ và ăn nhiều chút hay ko? chứ nhìn bạn gái mình ngày nào cũng mệt mỏi vàng vọt kiểu này xót quá...
Edit: về tâm lí thì dạo này sắp đến ngày kỉ niệm ngày 2 đứa quen nhau, nên tình cảm thắm thiết lắm, ko có buồn phiền gì cả, chỉ có tin cô ấy biết mình nợ học phần của học kì trước là buồn thôi.
-chả là ko biết sao dạo này bạn gái naz rất lười ăn, tới mức mà người ốm đi hẳn, mặt lúc nào cũng xanh xanh vàng vàng, mất hẳn vẻ hồng hào :(, chân thì yếu quá + nổi lên cả gân (ngày xưa chân trắng muốt nhìn yêu lắm cơ
), -nhưng nhất là lúc nào cũng mệt mỏi, ngày đi học có 1 buổi (4 tiết) cũng thấy mệt nữa, huống chi những ngày đi học cả ngày (lúc ấy cô ấy về là nằm 1 đống luôn). Mà sắp tới cô ấy phải đi học thực hành trên Thủ Đức, học kiểu gì mà 1 ngày 10 tiết ở trển
, rồi tối về phải học típ nữa...-naz sợ là với kiểu ăn uống lắp nhắp như hiện nay, cô ấy sẽ chịu ko nổi mà đổ bệnh mất...
-triệu chứng là vầy, thường thì một ngày bạn gái vẫn ăn đủ 3 bữa, nhưng mà giờ giấc lộn xộn lên (có lúc ăn tối lúc 6h, có khi tận 10h), mà ăn gì cũng ít, mình hỏi thì bảo là ngán, ăn ko nổi, có khi ăn ko được luôn thành ra bỏ bữa. Dạo gần đây naz thử nhá bằng cách cho ăn mấy món "xa xỉ" ngon lành chút cốt để cô ấy no, nhưng nói thiệt là hình như bạn gái naz ko chịu ăn gì cả
...-ở đây các anh các chị các bạn các em có ai từng trong tình huống này hoặc biết người bị tình huống thế này nhưng đã khỏi thì chỉ naz phát, làm sao để người nào đó có thể ăn uống bình thường, điều độ và ăn nhiều chút hay ko? chứ nhìn bạn gái mình ngày nào cũng mệt mỏi vàng vọt kiểu này xót quá...
Edit: về tâm lí thì dạo này sắp đến ngày kỉ niệm ngày 2 đứa quen nhau, nên tình cảm thắm thiết lắm, ko có buồn phiền gì cả, chỉ có tin cô ấy biết mình nợ học phần của học kì trước là buồn thôi.

Good Luck !
.
...
, tại bạn gái naz thích uống trà sữa lắm, lấy cái đó ra dụ thể nào cũng dính ^^...ko thì có loại sữa nào đó cho người biếng ăn chẳng hạn (đừng là cái Appeton Weight Gain nha, cái đó mắc muốn chết mình chịu ko nổi +_+)
....