tao giup may day
St. Petersburg Stakeout
- tới tủ đồ #137
- giết thằng tướng
- Trốn thoát
Việc đầu tiên phải làm khi vừa xuống xe lửa là quẹo phải, tới tủ đồ #137, bấm "E", chọn "lockpick", chỉ cần lấy khẩu Svd Sniper , bấm "Q", chọn "holster"( tức là cất súng đi đó). Khỏi cần lấy Night Google. Sau đó, giết nhừng người đi bộ bằng súng 9mm Sd, lên cầu thang, giết 2 tên lính đang canh cửa Sewer( phía trái). Lột đồ, đi tới cánh cửa, mơ của và đi tới tới khu vực Sewer. Sau đó, đi về cầu thang phía tây bắc. Leo lên và nhẹ nhàng giết tên lính đang quay lưng về phía mình, cứ để cho xác nó nằm đó. Bây giờ mở bản đồ ra, bạn sẽ thấy tụi lính bảo vệ đi qua đi lại. Chờ cho tới lúc không ai dòm thì chạy băng ngang qua bên kia, chui vào căn nhà màu nâu, lên cầu thang (tầng 3 hay 4 là tốt nhất), nhìn ra chỗ cửa sổ nơi mà bạn thấy chỗ họp của tụi tướng. Tên đại tướng mà bạn cần giết là kẻ ngồi ngay cửa sổ, 1 phần đầu nó bị cửa sổ che, và bên cạnh đó có 1 tên mặc đồ đỏ đang nói chuyện với hắn. Cẩn thận coi chừng bắn nhầm đó. Chờ tới khi không còn ai gần nó thì "bùm", sau đó, chạy ra khỏi tòa nhà, đi xuống chổ Sewer, ra lại metro, lên tàu và về nhà thôi
St. Petersburg Stakeout
- tới tủ đồ #137
- giết thằng tướng
- Trốn thoát
Việc đầu tiên phải làm khi vừa xuống xe lửa là quẹo phải, tới tủ đồ #137, bấm "E", chọn "lockpick", chỉ cần lấy khẩu Svd Sniper , bấm "Q", chọn "holster"( tức là cất súng đi đó). Khỏi cần lấy Night Google. Sau đó, giết nhừng người đi bộ bằng súng 9mm Sd, lên cầu thang, giết 2 tên lính đang canh cửa Sewer( phía trái). Lột đồ, đi tới cánh cửa, mơ của và đi tới tới khu vực Sewer. Sau đó, đi về cầu thang phía tây bắc. Leo lên và nhẹ nhàng giết tên lính đang quay lưng về phía mình, cứ để cho xác nó nằm đó. Bây giờ mở bản đồ ra, bạn sẽ thấy tụi lính bảo vệ đi qua đi lại. Chờ cho tới lúc không ai dòm thì chạy băng ngang qua bên kia, chui vào căn nhà màu nâu, lên cầu thang (tầng 3 hay 4 là tốt nhất), nhìn ra chỗ cửa sổ nơi mà bạn thấy chỗ họp của tụi tướng. Tên đại tướng mà bạn cần giết là kẻ ngồi ngay cửa sổ, 1 phần đầu nó bị cửa sổ che, và bên cạnh đó có 1 tên mặc đồ đỏ đang nói chuyện với hắn. Cẩn thận coi chừng bắn nhầm đó. Chờ tới khi không còn ai gần nó thì "bùm", sau đó, chạy ra khỏi tòa nhà, đi xuống chổ Sewer, ra lại metro, lên tàu và về nhà thôi