gothic 3 , từ đầu đến cuối bị "sốc" nhất là ở cái làng Nordman , vào khu mỏ lụm 100 cục ore ( lâu quá không nhớ rõ ) . rồi quay về đưa cho thằng thợ rèn giỏi nhất , rốt cuộc nó thưởng cho 1 cái áo giáp "dỏm" còn tệ hơn cái áo giáp mình lụm ở chỗ Gorn ( tên cái thành mà hồi xưa ở gothic 2 có con demon summon skeleton ) . Nhưng thôi cũng chả cần lắm vì mình có áoo giáp paladin rồi , quan trọng là làm vừa ý nó đế có thể học rèn kiếm xịn . Hoàn thành xong hết yêu cầu của nó giao cho , hí hửng về , hụt hẫn vì nó chả có loại kiếm nào mới , Recipe để rèn kiếm thì cũng không có ... bó tay . Người thợ rèn giỏi nhất mà không có thì ai có ? Thất truyền chăng ?

nhiều cảnh cười run cả tay không thể cầm nổi chuột
. Chẳng hiểu bạn có hiểu cốt truyện của Gothic không mà bảo hero gian hay không? Hero tính cách không đồng nhất, phụ thuộc vào hành động của bạn. Còn thằng JoWood nó đã không làm tiếp Gothic rồi lấy đâu ra Gothic 4 #___#. Cái sắp ra là game hoàn toàn mới chẳng liên quan gì đến cái cũ ngoài việc chỉnh sửa cốt truyện theo hướng riêng của họ, thêm vào mấy tình tiết họ tự cho là hay