Các bạn có ai chơi Grandia 2 chưa, không thua gì FF đâu nhé về cốt truyện và tình huống còn có phần éo le hơn hay hơn nữa.
Ryudo là một anh chàng vô gia cư, phiêu bạt khắp nơi chuyên gia săn lùng báu vật thuê cùng con cú già Skye tinh ranh.
Số phận đưa đẩy Ryu vào một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu giữa thần thiện và thần ác, ánh sáng và bóng đêm, một cuộc chiến những tưởng chỉ dành cho các vị thần, nhưng Ryu là một biệt lệ.
Cái ác God of Darkness Valma đang dần hồi sinh dưới dạng các bộ phận của Valma đang khống chế các linh hồn và chiếm giữ thể xác của con người để mong kết hợp để hồi sinh.
Ryu luôn được sự chăm sóc của hai cô gái đẹp Elena và Millenia, Ryu không biết nên khóc hay cười trước những màn hờn dỗi vì hờn ghen vô lý của hai cô gái.
Millenia một cô gái bí ẩn nhưng rất sinh động lôi cuốn hút, cô nàng luôn làm đau đầu Ryu và xoay chuyển cả cốt truyện. Millen mang trong người đôi cánh của Valma nhưng tình yêu và sự chân thành đã cứu linh hồn của cô khỏi sự khống chế của ác quỷ. Từ đầu game Millen đã ít nhất một lần hạ đo ván Ryu.
Mỗi lần cô nàng tức giận thì khỏi nói, ra các chiêu đòn mạnh vô cùng.
Elena là một cô gái hiền lành trong sáng, ước mơ của cô là đem giọng hát của mình để ban phát phước lành từ God of Light cho thế gian. Elena trầm lặng, ít chấp nệ nên thường bị Millenia lấn át. Nhưng chính Elena là người đầu tiên tin tưởng tâm hồn của Millenia là trong sạch không bị chiếm giữ.
Cốt chuyện hấp dẫn từ đầu chí cuối, lần lượt từng lá bài được lật ra, các bộ mặt đều được hiện nguyên hình dưới lăng kính chân thiện mỹ. Và tất nhiên là ta bất thắng chính. Grandia xây dựng chế độ chiến đấu rất hay với các đòn combo đa dạng và tinh xảo. Mỗi khi ăn đủ đòn mỗi nhân vật có màn nổi giận khá giống FF9 nhưng tính hiệu quả cao và tương phản cao hơn ff9 nhiếu. Như Millenia mỗi lần tức giận đều kinh thiên động địa với sức mạnh kinh khủng của đôi cánh Valma.
Hay nhất là các cuộc đối thoại trong grandia 2 được thâu âm rất hợp nhân cách nhân vật và tình huống, chứ không câm lặng như ff9.
Còn nhiều điều để cho các bạn tự tìm hiểu thì hơn.
Ryudo là một anh chàng vô gia cư, phiêu bạt khắp nơi chuyên gia săn lùng báu vật thuê cùng con cú già Skye tinh ranh.
Số phận đưa đẩy Ryu vào một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu giữa thần thiện và thần ác, ánh sáng và bóng đêm, một cuộc chiến những tưởng chỉ dành cho các vị thần, nhưng Ryu là một biệt lệ.
Cái ác God of Darkness Valma đang dần hồi sinh dưới dạng các bộ phận của Valma đang khống chế các linh hồn và chiếm giữ thể xác của con người để mong kết hợp để hồi sinh.
Ryu luôn được sự chăm sóc của hai cô gái đẹp Elena và Millenia, Ryu không biết nên khóc hay cười trước những màn hờn dỗi vì hờn ghen vô lý của hai cô gái.
Millenia một cô gái bí ẩn nhưng rất sinh động lôi cuốn hút, cô nàng luôn làm đau đầu Ryu và xoay chuyển cả cốt truyện. Millen mang trong người đôi cánh của Valma nhưng tình yêu và sự chân thành đã cứu linh hồn của cô khỏi sự khống chế của ác quỷ. Từ đầu game Millen đã ít nhất một lần hạ đo ván Ryu.
Mỗi lần cô nàng tức giận thì khỏi nói, ra các chiêu đòn mạnh vô cùng.
Elena là một cô gái hiền lành trong sáng, ước mơ của cô là đem giọng hát của mình để ban phát phước lành từ God of Light cho thế gian. Elena trầm lặng, ít chấp nệ nên thường bị Millenia lấn át. Nhưng chính Elena là người đầu tiên tin tưởng tâm hồn của Millenia là trong sạch không bị chiếm giữ.
Cốt chuyện hấp dẫn từ đầu chí cuối, lần lượt từng lá bài được lật ra, các bộ mặt đều được hiện nguyên hình dưới lăng kính chân thiện mỹ. Và tất nhiên là ta bất thắng chính. Grandia xây dựng chế độ chiến đấu rất hay với các đòn combo đa dạng và tinh xảo. Mỗi khi ăn đủ đòn mỗi nhân vật có màn nổi giận khá giống FF9 nhưng tính hiệu quả cao và tương phản cao hơn ff9 nhiếu. Như Millenia mỗi lần tức giận đều kinh thiên động địa với sức mạnh kinh khủng của đôi cánh Valma.
Hay nhất là các cuộc đối thoại trong grandia 2 được thâu âm rất hợp nhân cách nhân vật và tình huống, chứ không câm lặng như ff9.
Còn nhiều điều để cho các bạn tự tìm hiểu thì hơn.