Grave of the Fireflies.

Sh!t, Seita is a goner, too.....

Cái phim này do các anh em chỉ bảo nên biết trước, chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng buồn quá.
 
Đã post link down megaupload :hug:
 
Không ai có bản nhạc đó hết hã, ai co link down Ost ko, mega hay rapid cũng dc.

down phim về rùi dùng phần mềm cắt nó ra:-"
 
Đã tập hợp vài movie khác nên xem, bà con coi thử ^^'

PS: Mod có thể sửa dùm tên topic lại là "Tập Hợp nhưng Movie nên xem" sao edit hoài mà nó không đổi dc cái tên topic.
 
Nhãm là sao , coi không hiểu hay như thế nào
ko phải ko hiểu mà ko thích những anime có kết kiểu như thế :-s.
nhảm à cậu này ko có trái tim phim này tui coi trên Vtc2 rồi cảm động lắm
ai bảo tớ ko có tim,coi fate xong buồn gần nửa tháng ::(
 
Coi Fate không cảm thấy buồn bằng coi phim này ::(................
 
Cái phim "5 centimeter per second" coi cũng buồn nhưng hơi khó hiểu, diễn biến sự kiện quá khứ hiện tai xen nhau liên tục.
 
Coi Fate không cảm thấy buồn bằng coi phim này ................
tại tớ thích saber hơn 2 anh em nhà này ::).
p/s;5 cent/s hay anime này đều là loại kén người xem,nói chung tớ ko thích cả 2...
 
Anime buồn thi cũng nhìu lắm, cũng tùy vào tâm trạng người xem thôi :D.
 
"Grave of fireflies" coi xong cảm thấy buồn thật nhưng mấy ngày sau wên ngay
"5cm/s" thì coi từ năm trước đến năm nay vẫn thấy buồn.
Không biết có ai đủ can đảm coi 2 bộ cùng lùc ko nhỉ ::(
 
GoF hồi xưa xem trên VTC hay sao ấy đến đoạn cuối nc mắt cứ tự trào ra ::( giờ nhắc lại lại thấy buồn buồn ::(
 
Tự nhiên Ghibli nổi hứng làm một bộ buồn như thế, thấy phim của hãng toàn là những phim có kết thúc vui mà ùynh 1 cái ra phim này.
 
Thật ra kết thúc như vậy cũng khá hạnh phúc rồi :D.
 
Hôm quá ngồi cả đêm down từng phần trên MU về, rốt cuộc lỡ tay xóa cái rẹt, điên quá X(. Có ai có link Mediafire không :x
 
Back
Top