Gửi người tôi yêu!

  • Thread starter Thread starter Mr KOP
  • Ngày gửi Ngày gửi

Mr KOP

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
11/3/07
Bài viết
507
Reaction score
18
Gửi người tôi yêu!

Tôi viết lên đây, vài dòng tâm sự về em, về chuyện tình đơn phương của tôi cho những người bạn mà tôi không biết là ai, tôi chỉ có thể làm như vậy thôi vì tôi không thể viết vào blog, hay tâm sự với ai cả, đúng rồi tôi sĩ diện với bản thân mình! Nhưng biết làm sao được.

Vậy là kết thúc rồi đó, tôi đã thua cuộc, chấm dứt 5 tháng trời chính thức đeo đuổi, chấm dứt những hi vọng, những kỷ niệm. Tôi biết với em tôi chỉ là 1 người bạn nhưng với tôi em là 1 cái gì đó thật đẹp đẽ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên em.

Mặc dù cách đây 2 tháng tôi đã đoán được và đã từng đưa ra quyết định dừng lại nhưng không thành công, đầu óc tôi mụ mị vì yêu em, tôi tưởng như mình đã được trao cơ hội, tôi thân thiết với gia đình em ... nhưng có hề gì khi con tim em sẽ mãi mãi không thuộc về tôi. Đến ngày hôm qua tôi lại nhận ra 1 lần nữa và quyết định sẽ chấm dứt và hôm nay qua lời tâm sự của 1 người bạn thân của em (có lẻ là cả của tôi), người được biết chuyện mà tưởng như không ai biết này thì tôi mới biết là những suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác!

Không cần phải thế đâu em! Tôi không có sợ đau lòng, buồn phiền, mặc dù tôi sẽ rất đau, rất buồn nếu em nói thẳng với tôi cái sự thật đó. Nhưng em không làm thế,... để làm gì? Miễn cưỡng thì có vui vẻ và hạnh phúc gì chứ! Níu kéo 1 tình bạn à? Tôi đâu tầm thường tới mức sẽ chấm dứt tình bạn nếu em nói thẳng. Còn nhớ ngày tôi dùng hết can đảm nói lên tình cảm của tôi, tôi đã nói có lẽ sau này sẽ ngại và em nói với tôi em không ngại thì tại sao tôi lại ngại ... cũng chính vì lẽ đó mà tôi yêu em nhiều hơn cả bản thân tôi cho đến bây giờ.

Sẽ không còn những ngày tháng đẹp đẽ, không còn chở nhau đi chơi, đi ăn, không còn bánh tráng, không còn a lô, không còn Hàn Thuyên, không còn phim ảnh, không đưa rước, không còn những buổi tối lạnh lẽo chạy gần 20km từ Q6 về Q2, không còn tất cả những gì mà tôi coi như là 1 báo vật của riêng mình. Từ ngày biết em, thế giới thay đổi đối với tôi, và tôi biết được con tim tôi đã thuộc về 1 người con gái là như thế nào. Cảm ơn em tình yêu của tôi! Người đã khơi dậy cảm xúc của tôi .... không biết khi nào tôi mới có thể yêu lại một người khác như thôi từng yêu em!

Lời khuyên cho những ai đọc tâm sự của mình: Hãy yêu người yêu mình và xin yêu thật lòng rồi bạn sẽ hạnh phúc với tình yêu ấy..... nhưng nếu bạn chỉ yêu người bạn yêu thì có thể bạn đang yêu đơn phương và điêu đó cực kỳ nguy hiểm! Đọc và cảm nhận nhé bạn của tôi, cũng xin đừng tìm cho chủ topic 1 giải pháp nào cả vì chuyện của mình đến đây đã chấm dứt! Xin cảm ơn!
 
Tình đơn phương thì chắc cũng đa số người đã từng trải wa ^^
Nhưng
Hãy yêu người yêu mình và xin yêu thật lòng rồi bạn sẽ hạnh phúc với tình yêu ấy..... nhưng nếu bạn chỉ yêu người bạn yêu thì có thể bạn đang yêu đơn phương và điêu đó cực kỳ nguy hiểm
Cái này có còn gọi là tình yêu sao?
 
Mình cũng không biết! ........................................... cảm ơn đã xem! Tại chán đời quá viết bân quơ định out không ngờ có comment :D
 
chuyện đến rồi cũng đến thôi người tính không bằng trời tính mà , ...

tớ cũng có mối tình thầm lặng giống như cậu vậy chỉ có điều tớ và cậu ngược nhau ( i'm g ) ...

những gì ko thuộc về mình thì sẽ ko bao giờ là của mình , chuyện gì có thể ép buộc đc chứ chuyện này thì ko, vui lên chủ 2pic, ...

@ dai dung si : đc nhìn thấy ng` ấy vui , hạnh phúc , là tớ mãn nguyện lắm rồi ... :p , tớ gọi đó là t/y vậy , ý kiến riêng của mỗi người mỗi khác mà ... :p
 
Vậy thì tớ tự nhận ko bằgn cậu rồi , nếu nói cầm lên đc thì bỏ xuống đc, nhưng mà cầm lên rồi thì khó bỏ lắm . Ít nhất tớ là thế ^^

Còn như chủ topic nói thì kiếm người nào yêu mình thì yêu thì tớ nghĩ có mấy trường họp
- Tâm lý đang chán nản và mệt mỏi ,cần 1 người nào đó để chia sẽ và an ủi , nói dễ nghe thì khi con người ta cần 1 cái gì đó để bám víu vào để ko cảm thấy cô độc , còn nói khó nghe là xài tạm vì cái này ko vững bền đc . Dù sao cũng là 1 dạng
-Cái này tớ nghĩ tình yêu cảm mến, dạng tình yêu này ở thời nào cũng có. Xuất phát từ tình cảm một chiều của một cô gái, đã làm xúc động tâm hồn của một cậu . Tình cảm này khi đến lúc thành, thì không có bóng dáng của lòng thương hại, mà lại có sự tôn trọng và trân trọng, lại còn có yêu thương

Đây chỉ là kinh nghiệm của tớ thôi
 
ko dễ dàng gì cầm lên đc mà bỏ xuống đc, đó chỉ là hành động thôi, chứ thực ra trong lòng thì khác hẳn , dùng lí trí để thắng con tim mà ...^^ .

hạnh phúc nhất có lẽ là đc ở bên cạnh người ấy , nhưng nếu đó chỉ hạnh phúc của mình mà làm người ấy phải khó xử thì tuyệt đối tớ ko làm ...

mờ ước gì ng` ấy thích mình thì hay biết mấy ...=((

mà mình vẫn còn trẻ ... why so serious ;;)
 
Em cũng đang yêu 1 bạn và bạn ấy cũng biết , nhưng bạn ấy không muốn bị chuyện tình cảm chi phối việc học , cho nên em sẽ giữ tình cảm Chân thành đó đến khi vào đựơc ĐH rồi sẽ nói với bạn ấy lần nữa!

Còn 1 điều nữa đó là em đã thay đổi rất nhiều từ khi yêu bạn ấy, ở lớp ai cũng biết điều đó , bạn ấy cũng không ngoại lệ . Liệu điều đó có khiến bạn ấy rung động rồi cảm mến em không nhỉ ::)
 
Em cũng đang yêu 1 bạn và bạn ấy cũng biết , nhưng bạn ấy không muốn bị chuyện tình cảm chi phối việc học , cho nên em sẽ giữ tình cảm Chân thành đó đến khi vào đựơc ĐH rồi sẽ nói với bạn ấy lần nữa!
Trường hợp này của cậu thì y chang mình, chỉ khác là mình đã lên ĐH rồi.
Còn 1 điều nữa đó là em đã thay đổi rất nhiều từ khi yêu bạn ấy, ở lớp ai cũng biết điều đó , bạn ấy cũng không ngoại lệ . Liệu điều đó có khiến bạn ấy rung động rồi cảm mến em không nhỉ
Còn điều này thì bạn nên xem lại con đường chinh phục "nàng" của mình đi, cậu không thể quá ỷ lại vào chuyện cô ấy có chấp nhận tình yêu của cậu không, mà phải tiếp tục làm 1 điều gì đó khiến cho cô ấy.... Nói chung là chuyện này hơi bị phức tạp, nếu cậu chỉ chờ cho cô ấy rung động rồi yêu bạn thì có khác gì cậu là 1 thằng ăn mày, đang đói khát, chờ cho ai đó đi ngang qua rồi cho bạn vài đồng cơm cháo qua ngày
 
Yêu đơn phương thì cho dù thất bại thì hãy tự vui vẻ mà an ủi mình rằng "Ít ra tình cảm đó cũng đã lớn lên trong bạn, khi 1 cánh của đã đóng, đừng phí thời gian nơi cánh cửa đó mà hãy tìm 1 cánh cửa khác cho riêng mình ";;);;);;);;);;)

Đó giờ mình toàn theo đuổi người khác, cũng có người theo đuổi mình nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy không thể yêu đc người đó ::(::(. Còn trẻ thôi thì cứ tha hồ mà theo đuổi người khác, hoho, khi nào mệt ràu hãy tính tiếp. :'>:'>:'>
 
Giống chủ 2pic ::( nhưng ko mong là sẽ có kq như pác. Tui vẫn lun tiếp tục theo đuổi, tuy ko thể hiện ra bên ngoài nhưng tui lun muốn e bít tui vẫn lun iu e và chờ đợi cho dù mấy năm đi nữa :D Tui cũng ko ngại nếu e có bf mặc dù tui sẽ rất đau nhưng tui sẽ chịu đc. E đã từng nói với tui là "cũng định kiếm bf nhưng áy náy với tôi" Ko có j fai áy náy cả e à, e cứ làm j tốt cho e là đc rồi ::) Tui đã từng nói với e, e đừng vì a mà bỏ lỡ chuyện tình cảm, e cứ thấy ai hợp tính có tương lai thì tiến tới, đừng để ý đến a làm j .
 
Mặc dù cách đây 2 tháng tôi đã đoán được và đã từng đưa ra quyết định dừng lại nhưng không thành công, đầu óc tôi mụ mị vì yêu em

Sẽ không còn những ngày tháng đẹp đẽ, không còn chở nhau đi chơi, đi ăn, không còn bánh tráng, không còn a lô, không còn Hàn Thuyên, không còn phim ảnh, không đưa rước, không còn những buổi tối lạnh lẽo chạy gần 20km từ Q6 về Q2, không còn tất cả những gì mà tôi coi như là 1 báo vật của riêng mình

2 cái này bác chủ Topic giống cảnh ngộ của tôi quá...........::(::(

Biết trước kết quả là sẽ không được gì nhưng vẫn lao đầu vào..........:((:((
 
____trong đây nhìu người giống tôi vậy.........như con thiêu thân a'....
 
Lao vào rồi chẳng biết đến những gì quanh mình luôn.
 
huhuhhuuh bac này sao giống y hệt mình thế, đồng cảm với bác quá. mình cũng đang trong tình trạng này, đã bày tỏ, em ấy thì cứ lảng tránh, mặc dù mình đã biết là em ấy ko thể yêu mình, nhưng mà cái cách lảng tránh, ko dám nói sự thật, nửa muốn níu kéo một tình bạn, thật tệ hại...=((=((, sao tôi với bác lại có thể có tình trạng giống nhau đến thế được huhuhuhuhuh

Chậc, tình cờ là mình biết được, ý định của em ấy là yêu 1 người ở quê vì ẻm muốn về nhà làm việc gần nhà, tính xa thế đấy. phew.
 
Mình đã và vẫn đang yêu đơn phương một người. Mình càng cố gắng lại gần, quan tâm người đó thì thấy khoảng cách giữa mình và cô ấy ngày càng lớn, những gì cô ấy muốn giữa chúng tôi chỉ là một tình bạn bình thường nhưng tôi không thể. Cô ấy cứ như một ảo ảnh cứ xa vời dần, khiến mình luôn tìm cách để bắt lấy nhưng ko thể nào được. Cái này tình cờ kiếm trên blog, và chắc nhiều người cũng đã đọc rồi nhưng mình vẫn quote lên:
Yêu đơn phương

Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời ta không biết em
Guilleragues

Trên đời này ... có 1 thứ tình cảm đău đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ... thứ tình cảm mà 1 đứa như tôi -lúc nào cũng quan niệm " cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình " - không bao h đủ kiên nhẫn để theo đuổi ... đó là tình yêu đơn phương ....

Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng buồn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thik mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm .. 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống ...

Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn yêu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra ...

Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...

Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác ... căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương .....

...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi .. phải chôn vùi đi ... nhưng làm không có được .. từ trước tới nay có bao h con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ...

Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...


Cũng như khi tôi từng nói với ai đó ... đừng chờ đợi tôi ... thì cái câu trả lời ấy ... " Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh ... và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh ... " ... cái câu ấy ... không biết đã bao lần đứng trước người đó tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ .... vì đã có lúc tôi còn chẳng dám thừa nhận tình yêu của mình .... Và vì thế ... tình yêu đơn phương với tôi rất vĩ đại và vô cùng đáng trân trọng ...
 
so good!!! đọc những cái này thấy mình đuợc an ủi phần nào, thanks nhiều nhé:-*:-*:-*
 
đồng cảnh ngộ,chia sẽ :hug::hug:
 
" Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh ... và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh ... "
câu này hay wa' ^^ 30 chả 30 chả
 
Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...
đúng thật
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. :(
 
Back
Top