Long_Than_Kiem
Mr & Ms Pac-Man
- 24/1/03
- 103
- 0
Tôi biết vấn đề này đã quá nhiều người viết , nhưng đọc bên TuoitreOnline thấy nhiều người vào tranh luận như thể lũ dở người , chỉ biết quy chụp chứ không biết nhìn khách quan :
http://diendan.tuoitre.com.vn/CommunityServer/forums/3/855/ShowPost.aspx
Vì vậy tôi post 1 bài vậy .
Thưa những người trên toàn VN chỉ nhìn thấy cái hại của game online ( bao gồm các em hs chỉ biết phát biểu theo phong trào của nhà trường , các bậc phụ huynh chưa bao giờ biết chơi bất kỳ 1 loại game nào , các loại báo chí tuyên truyền và các ông ở BVHTT chỉ biết ra luật mà chưa bao giờ cần đến trưng cầu dân ý ) , các vị rất hay nêu vd về chuyện những người chơi game này kia đến nỗi bỏ ăn , biếng học , sút giảm sức khỏe và gây thụt lùi nến kinh tế Xh . Vậy thì vd bản thân tui nè : chơi game từ cấp 2 , vẫn thi được hs giỏi cấp 2 , cấp 3 , thi ĐH , có công ăn việc làm , người yêu ngon lành ( he he , anh em thứ lỗi khoe hàng xíu nhá ) , và hàng trăm người chơi game online khác vẫn có 1 cuộc sống yên lành tốt đẹp . Các vị là những người thiển cận , yếu ớt , không biết hướng cho bản thân , ko biết cách nuôi dạy con cái , không biết quản lý đúng cách . Tốt hơn các em hs nên tự nhìn nhận bản thân có biết cân bằng thơi gian biểu giữa học hành và chơi game hay chưa . Các vị phụ huynh nên xem mình có biết hướng cho con cái biết cách quản lý bản thân hay chưa , nếu chưa thì khuyên dạy cho nó hiểu thay vì chỉ biết roi vọt + cấm đoán rồi đòi cấm trò giải trí của người khác . Các vị lãnh đạo Bộ VHTT thì nên tập chơi game online và phân tích cho mọi người hiểu chơi game và các hình thức giải trí khác có gì khác biệt , lúc nào nên rời bàn máy tính để đi thư giãn vận động , tán gái để có vợ sau này , thay vì chỉ đông chỉ tây dạy người khác về 1 vấn đề mà chính các vị chưa bao giờ chạm tay vào , chỉ biết nghe báo chí lá cải nó đồn thổi .
Các vị hẳn sẽ rất cáu , rất bực mình . Vậy xin hỏi nếu không có game online , các vị định thế bằng cái gì cho XH này ??? Các vị sẽ bảo : mọi người có thể chơi thể thao ,tập văn nghệ , tham gia Đoàn Đội , làm từ thiện , đi dã ngoại , đọc sách truyện về giáo dục ...v...v... Vậy tôi cũng nói : chơi thể thao có thể u đều mẻ trán ; tập văn nghệ nhưng có phải ai cũng hát hay múa giỏi đâu hay lại là 1 hình thức tra tấn người khác ; Đi dã ngoại thì 1 thàng là hết chỗ trong địa phương , đi xa thì "chúng em còn nghèo ạ" ; tham gia Đoàn Đội cũng có trò hay trò ko , mà mấy trò cũ rích lập lại hoài người ta sẽ chán ; đọc sách truyện nhiều có thể gây cận thị , mà đọc nhiều mà ko làm thì cũng chỉ là mọt sách mà thôi ;.... nếu như người ta ko có hứng thú tất cả những việc trên thì người ta biết làm gì ? Cafe đàn đúm , xì ke ma túy , đua xe , nhậu nhẹt sáng đêm à ??? Hay chả lẽ nhốt mình trong nhà đến già ko làm gì ??
Chung quy việc gì cũng có mặt phải mặt trái . Cái gì xấu tự nó sẽ loại trừ nó . Các vị đừng vì bản thân mình dở mà bắt người khác phải theo mình . Nếu các vị muốn mọi người từ bỏ Game Online , xin hãy làm cho những trò giải trí khác hấp dẫn hơn , tất người ta sẽ thay đổi . Hiện nay tôi là một người trưởng thành rồi . Nhưng tôi vẫn cần game online trong 1 phần thời gian giải trí của mình thay vì chạy tung tăng đi đú đởn ngoài đường hay tham gia những thứ mà tôi thực sự ko thích . Hãy để mọi người lựa chọn cách giải trí của mình .
Và anh em gamer xin hãy biết cách sắp xếp cuộc sống của riêng mình cho phù hợp chuyện học hành và công việc . Đừng để tất cả gamer bị người ta vơ đũa cả nắm là không ra gì hoặc quy kết như thể Game là 1 trò sa đọa .
Chúc bà con chơi game vui vẻ .
"Cuộc sống thực là con đường có nhiều thử thách mà ta có thể học trước được 1 số cách giải quyết trong game ". (vd cách đối xử , quan hệ , cách marketing , thương lượng , buôn bán , kiếm chế cảm xúc khi bị PK , tập kiên nhẫn khi giải quest , tìm hiểu các nên văn hóa qua bối cảnh game .... nói chung biết áp dụng 1 số kiến thức học được trong game ra đời thì có khi còn có ích hơn đọc trăm quyển sách vô thưởng vô phạt người ra rao giảng ngoài kia ).
http://diendan.tuoitre.com.vn/CommunityServer/forums/3/855/ShowPost.aspx
Vì vậy tôi post 1 bài vậy .
Thưa những người trên toàn VN chỉ nhìn thấy cái hại của game online ( bao gồm các em hs chỉ biết phát biểu theo phong trào của nhà trường , các bậc phụ huynh chưa bao giờ biết chơi bất kỳ 1 loại game nào , các loại báo chí tuyên truyền và các ông ở BVHTT chỉ biết ra luật mà chưa bao giờ cần đến trưng cầu dân ý ) , các vị rất hay nêu vd về chuyện những người chơi game này kia đến nỗi bỏ ăn , biếng học , sút giảm sức khỏe và gây thụt lùi nến kinh tế Xh . Vậy thì vd bản thân tui nè : chơi game từ cấp 2 , vẫn thi được hs giỏi cấp 2 , cấp 3 , thi ĐH , có công ăn việc làm , người yêu ngon lành ( he he , anh em thứ lỗi khoe hàng xíu nhá ) , và hàng trăm người chơi game online khác vẫn có 1 cuộc sống yên lành tốt đẹp . Các vị là những người thiển cận , yếu ớt , không biết hướng cho bản thân , ko biết cách nuôi dạy con cái , không biết quản lý đúng cách . Tốt hơn các em hs nên tự nhìn nhận bản thân có biết cân bằng thơi gian biểu giữa học hành và chơi game hay chưa . Các vị phụ huynh nên xem mình có biết hướng cho con cái biết cách quản lý bản thân hay chưa , nếu chưa thì khuyên dạy cho nó hiểu thay vì chỉ biết roi vọt + cấm đoán rồi đòi cấm trò giải trí của người khác . Các vị lãnh đạo Bộ VHTT thì nên tập chơi game online và phân tích cho mọi người hiểu chơi game và các hình thức giải trí khác có gì khác biệt , lúc nào nên rời bàn máy tính để đi thư giãn vận động , tán gái để có vợ sau này , thay vì chỉ đông chỉ tây dạy người khác về 1 vấn đề mà chính các vị chưa bao giờ chạm tay vào , chỉ biết nghe báo chí lá cải nó đồn thổi .
Các vị hẳn sẽ rất cáu , rất bực mình . Vậy xin hỏi nếu không có game online , các vị định thế bằng cái gì cho XH này ??? Các vị sẽ bảo : mọi người có thể chơi thể thao ,tập văn nghệ , tham gia Đoàn Đội , làm từ thiện , đi dã ngoại , đọc sách truyện về giáo dục ...v...v... Vậy tôi cũng nói : chơi thể thao có thể u đều mẻ trán ; tập văn nghệ nhưng có phải ai cũng hát hay múa giỏi đâu hay lại là 1 hình thức tra tấn người khác ; Đi dã ngoại thì 1 thàng là hết chỗ trong địa phương , đi xa thì "chúng em còn nghèo ạ" ; tham gia Đoàn Đội cũng có trò hay trò ko , mà mấy trò cũ rích lập lại hoài người ta sẽ chán ; đọc sách truyện nhiều có thể gây cận thị , mà đọc nhiều mà ko làm thì cũng chỉ là mọt sách mà thôi ;.... nếu như người ta ko có hứng thú tất cả những việc trên thì người ta biết làm gì ? Cafe đàn đúm , xì ke ma túy , đua xe , nhậu nhẹt sáng đêm à ??? Hay chả lẽ nhốt mình trong nhà đến già ko làm gì ??
Chung quy việc gì cũng có mặt phải mặt trái . Cái gì xấu tự nó sẽ loại trừ nó . Các vị đừng vì bản thân mình dở mà bắt người khác phải theo mình . Nếu các vị muốn mọi người từ bỏ Game Online , xin hãy làm cho những trò giải trí khác hấp dẫn hơn , tất người ta sẽ thay đổi . Hiện nay tôi là một người trưởng thành rồi . Nhưng tôi vẫn cần game online trong 1 phần thời gian giải trí của mình thay vì chạy tung tăng đi đú đởn ngoài đường hay tham gia những thứ mà tôi thực sự ko thích . Hãy để mọi người lựa chọn cách giải trí của mình .
Và anh em gamer xin hãy biết cách sắp xếp cuộc sống của riêng mình cho phù hợp chuyện học hành và công việc . Đừng để tất cả gamer bị người ta vơ đũa cả nắm là không ra gì hoặc quy kết như thể Game là 1 trò sa đọa .
Chúc bà con chơi game vui vẻ .
"Cuộc sống thực là con đường có nhiều thử thách mà ta có thể học trước được 1 số cách giải quyết trong game ". (vd cách đối xử , quan hệ , cách marketing , thương lượng , buôn bán , kiếm chế cảm xúc khi bị PK , tập kiên nhẫn khi giải quest , tìm hiểu các nên văn hóa qua bối cảnh game .... nói chung biết áp dụng 1 số kiến thức học được trong game ra đời thì có khi còn có ích hơn đọc trăm quyển sách vô thưởng vô phạt người ra rao giảng ngoài kia ).
.
, nhưng tôi tin rằng, nếu đời này tôi kô biết game online là gì thì tôi sẽ mất rất nhiều bạn nhưng như thế có lẽ tốt hơn.