hieutrann
C O N T R A
Cái này mình chú trọng vào phần cốt truyện.
CHAPTER 1
The Old Country
Sicily, Italy, tháng 7 năm 1943
Vito Scaletta là công dân của hòn đảo Sicily, thuộc đất nước Italy, nhập cư vào Mỹ từ những năm 20 của thế kỷ trước. Giống như những người dân nhập cư khác, gia đình Scaletta di cư vào đất nước này để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn thứ mà họ đang sở hữu khi còn ở Italy. Nhưng cuộc sống nơi này không đơn giản như trong ý nghĩ của họ, buộc Vito phải bước vào con đường tội lỗi.
…Đó là vào 1 buổi tối định mệnh khi anh cùng 1 người bạn đánh cắp cửa hàng kim cương và chạy trốn trước sự truy đuổi của 1 cảnh sát. Vito không may bị rớt lại phía sau hàng rào. Tuy nhiên, vụ việc này không khiến cho Vito phải vào tù, mà thay vào đó anh được triệu tập vào quân đội Mỹ để thực hiện một cuộc tấn công vào phát xít Italy, và đây là nơi câu chuyện bắt đầu….
Máy bay của Vito cùng với các đồng đội không may bị rơi xuống nơi kẻ địch đang chiếm đóng, chỉ còn 3 người sống sót. Nhiệm vụ bây giờ là đột kích qua khu phố được bảo vệ rất nghiêm ngặt cùng với khá nhiều phát xít Italy. Ngay sau khi đoạn cutscene kết thúc, Vito sẽ tự động núp vào sau một chiếc xe kéo. Nhanh chóng hạ tên lính trước mặt bạn để mở đầu cuộc tấn công. Những tên lính khác cùng đồng đội của bạn cũng bắt đầu nổ súng, giúp họ một tay, cẩn thận kẻo bắn phải mấy người dân đang lảng vảng quanh đó. Sau khi hạ hết bọn lính ở đây, ngay lập tức vòng tới ô cửa sổ bên trái của cầu thang trước mặt bạn. Nếu qua bên phải thì sau đó một đồng đội sẽ kêu bạn qua bên trái, vì thế chắc chắn sẽ ăn đạn của khẩu súng máy hạng nặng bên trong.
Nhảy qua cửa sổ và theo đồng đội vào bên trong. Có khoảng 3 tên lính ở bên ngoài cửa sổ. Việc chạy qua đó không phải là một ý hay vì hỏa lực của chúng rất mạnh. Lúc này, máy sẽ chỉ dẫn cho bạn sử dụng lựu đạn.Chuyển qua lựu đạn, thò ra cửa sổ và ném thật nhanh, nó sẽ rơi trúng gần thùng thuốc nổ và
.
Tiếp tục đi vào căn phòng bên trong. Có khá nhiều súng đạn trong này, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn là khẩu M1 đang cầm trên tay. Sau đó núp vào bên phải của cánh cửa, một người sẽ đạp tung cánh cửa . Đầu tiên hãy xử lý mấy thằng phát xít lảng vảng ở ban công phía trên, sau đó là mấy tên núp gần cầu thang. Một đồng đội của bạn sẽ quăng một quả lựu đạn vào lối đi bên trái trên cầu thang. Lúc này đường đi đã được dọn dẹp. Vào bên trong căn phòng, theo cầu thang lên trên (nhớ đừng tò mò đi qua cánh cửa bên phải, không có phần thưởng trong đó đâu
).
Bạn sẽ phải đối mặt với 2,3 tên ở căn phòng trên này. Hạ hết chúng, lại chỗ cánh cửa phía trước mặt, đạp nó ra. Một tên lính đang uy hiếp bạn bằng cách dí súng vào con tin, nhưng yên tâm, hắn để lộ rất nhiều sơ hở. Hỏa lực của kẻ địch xem ra rất mạnh ở cánh cửa phía trước, bạn sẽ phải đi vòng bằng đường ban công. Có khá đông lính ở bên dưới đấy, đồng đội sẽ yểm trợ 1 tay. Vào căn phòng bên cạnh. Lúc này tiếp viện của chúng đã đến rất đông bên dưới cửa sổ. Bạn sẽ được chỉ định sử dụng khẩu machine gun cực đã bên ngoài ban công để tấn công bọn lính ở dưới
. Khẩu này không giới hạn đạn, nên hãy bắn chúng trối chết. Nhưng xem ra kẻ địch quá đông (còn có cả 1 chiếc xe tăng ở ngoài
), Vito ngất đi khi đám lính Italia kịp đột nhập vào bên trong tòa nhà. Một đồng đội của anh bị chúng bắn chết, may thay khi nòng súng chĩa vào Vito thì Don Calo xuất hiện trên một chiếc xe tăng tuyên bố chiến tranh đã chấm dứt và mọi người có thể về nhà. Tới đây kết thúc hồi ức của Vito Scaletta…..
Rate & Comment đi để mình post tiếp
CHAPTER 1
The Old Country
Sicily, Italy, tháng 7 năm 1943
Vito Scaletta là công dân của hòn đảo Sicily, thuộc đất nước Italy, nhập cư vào Mỹ từ những năm 20 của thế kỷ trước. Giống như những người dân nhập cư khác, gia đình Scaletta di cư vào đất nước này để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn thứ mà họ đang sở hữu khi còn ở Italy. Nhưng cuộc sống nơi này không đơn giản như trong ý nghĩ của họ, buộc Vito phải bước vào con đường tội lỗi.
…Đó là vào 1 buổi tối định mệnh khi anh cùng 1 người bạn đánh cắp cửa hàng kim cương và chạy trốn trước sự truy đuổi của 1 cảnh sát. Vito không may bị rớt lại phía sau hàng rào. Tuy nhiên, vụ việc này không khiến cho Vito phải vào tù, mà thay vào đó anh được triệu tập vào quân đội Mỹ để thực hiện một cuộc tấn công vào phát xít Italy, và đây là nơi câu chuyện bắt đầu….
Máy bay của Vito cùng với các đồng đội không may bị rơi xuống nơi kẻ địch đang chiếm đóng, chỉ còn 3 người sống sót. Nhiệm vụ bây giờ là đột kích qua khu phố được bảo vệ rất nghiêm ngặt cùng với khá nhiều phát xít Italy. Ngay sau khi đoạn cutscene kết thúc, Vito sẽ tự động núp vào sau một chiếc xe kéo. Nhanh chóng hạ tên lính trước mặt bạn để mở đầu cuộc tấn công. Những tên lính khác cùng đồng đội của bạn cũng bắt đầu nổ súng, giúp họ một tay, cẩn thận kẻo bắn phải mấy người dân đang lảng vảng quanh đó. Sau khi hạ hết bọn lính ở đây, ngay lập tức vòng tới ô cửa sổ bên trái của cầu thang trước mặt bạn. Nếu qua bên phải thì sau đó một đồng đội sẽ kêu bạn qua bên trái, vì thế chắc chắn sẽ ăn đạn của khẩu súng máy hạng nặng bên trong.
Nhảy qua cửa sổ và theo đồng đội vào bên trong. Có khoảng 3 tên lính ở bên ngoài cửa sổ. Việc chạy qua đó không phải là một ý hay vì hỏa lực của chúng rất mạnh. Lúc này, máy sẽ chỉ dẫn cho bạn sử dụng lựu đạn.Chuyển qua lựu đạn, thò ra cửa sổ và ném thật nhanh, nó sẽ rơi trúng gần thùng thuốc nổ và
Tiếp tục đi vào căn phòng bên trong. Có khá nhiều súng đạn trong này, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn là khẩu M1 đang cầm trên tay. Sau đó núp vào bên phải của cánh cửa, một người sẽ đạp tung cánh cửa . Đầu tiên hãy xử lý mấy thằng phát xít lảng vảng ở ban công phía trên, sau đó là mấy tên núp gần cầu thang. Một đồng đội của bạn sẽ quăng một quả lựu đạn vào lối đi bên trái trên cầu thang. Lúc này đường đi đã được dọn dẹp. Vào bên trong căn phòng, theo cầu thang lên trên (nhớ đừng tò mò đi qua cánh cửa bên phải, không có phần thưởng trong đó đâu
). Bạn sẽ phải đối mặt với 2,3 tên ở căn phòng trên này. Hạ hết chúng, lại chỗ cánh cửa phía trước mặt, đạp nó ra. Một tên lính đang uy hiếp bạn bằng cách dí súng vào con tin, nhưng yên tâm, hắn để lộ rất nhiều sơ hở. Hỏa lực của kẻ địch xem ra rất mạnh ở cánh cửa phía trước, bạn sẽ phải đi vòng bằng đường ban công. Có khá đông lính ở bên dưới đấy, đồng đội sẽ yểm trợ 1 tay. Vào căn phòng bên cạnh. Lúc này tiếp viện của chúng đã đến rất đông bên dưới cửa sổ. Bạn sẽ được chỉ định sử dụng khẩu machine gun cực đã bên ngoài ban công để tấn công bọn lính ở dưới
), Vito ngất đi khi đám lính Italia kịp đột nhập vào bên trong tòa nhà. Một đồng đội của anh bị chúng bắn chết, may thay khi nòng súng chĩa vào Vito thì Don Calo xuất hiện trên một chiếc xe tăng tuyên bố chiến tranh đã chấm dứt và mọi người có thể về nhà. Tới đây kết thúc hồi ức của Vito Scaletta…..Rate & Comment đi để mình post tiếp
Chỉnh sửa cuối:
. Vito thầm nguyền rủa công việc này. Thực ra bạn có thể dừng lại sau khi load thùng hàng đầu tiên, vì cánh cửa khu bạn làm việc sẽ được Steve mở (nếu khuân được 6 thùng lên xe thì Vito sẽ tự động dừng lại). Theo cánh cửa đang mở để ra khỏi đó, nhưng Steve đã nhanh chóng chặn Vito lại. Lí do duy nhất để Steve không fang bạn chính là do Vito đã nhắc tới cái tên Joe. Anh ta đưa bạn tới chỗ Derek để làm rõ mọi chuyện. Derek giơ khẩu pistol ra dọa, nếu Vito nói dối thì chắc chắn đã biết hậu quả sẽ như thế nào, nhưng may thay Joe kịp bắt máy và xác định lời Vito nói là thật. Derek khá mừng và nói ông ta có một công việc thật sự cho bạn. Mấy tên công nhân làm trong khu xưởng của Derek không chịu trả tiền bảo kê cho ông ta như đã hứa. Ông ta nhờ bạn xuống dưới đó bắt chúng phải nộp lại, lấy lí do là “trả tiền cho bác thợ cạo”
. Xong chạy theo Joe lên tầng trên, một quãng cầu thang khá dài đấy. Lên tới tầng trên cùng, bạn thấy một cánh cửa bị khóa. Joe sẽ phá khóa trong khi bạn phải cover cho anh ta. Nhanh chóng hạ tên police leo từ bên dưới lên, bạn phải ngắm thật chuẩn vì tên này chạy rất lung tung. Tiếp tục đi theo Joe ra ngoài nóc nhà của cửa hàng. Không may, cảnh sát đã đuổi kịp bạn (thực ra chỉ có 3 tên thôi). Bạn sẽ phải hạ hết chúng, trong khi Joe vẫn đứng đó mà đợi (???), chúng ko có gì đáng ngại cả, xong leo lên mép tường ở đó với Joe, một đoạn phim ngắn chiếu cảnh Vito và Joe di chuyển sang bên nóc nhà đối diện, đám cảnh sát bên dưới bắn lên, nhưng ko trúng viên nào (thường là thế mà
….
. Thích thì vào profile mà nói.
, Eddie nói Vito có thể đi cùng Henry nhưng Vito chối từ, bảo rằng “ Leo was like a father to me”. Cuộc trò chuyện kết thúc, Henry sẽ lên xe và tới căn biệt thự của Leo. Nhiệm vụ của bạn bây giờ là kiếm 1 chiếc xe và lao nhanh tới nơi ở của Leo trước Henry. Khi tới nơi thì cứ tông thẳng vô cửa để vào
. Sẽ có vài tên rượt theo nhưng không sao, cứ chạy qua mặt bọn chúng. Tới căn hộ của Joe, và nhìn ngắm kĩ diện mạo mới của căn nhà
le của Marty, mất nhà cửa cùng từng đồng xu mà anh có được trước đây. Vài vấn đề về cảnh sát nhưng Eddie đã giải quyết. Dù sao thì Vito cũng đã cứu được Leo. Sau khi Vito đọc thoạinội tâm xong thì điện thoại sẽ reo, bắt máy và người ở đầu dây bên kia là Henry. Anh ta bảo sẽ có một vụ làm ăn lớn, hãy tới công viên Lincoln ( Lincoln Park ) gặp anh ta và Joe, và nhớ mang theo súng. Giờ hãy ra khỏi nhà, xuống garage ở đằng sau cầu thang, lấy một chiếc xe tới công viên ở trên bản đồ. Henry bảo rằng anh ta đã tìm hiểu về công việc bẩn thỉu của Carlo Falcone, lí do hắn muốn Clemente bị tiêu diệt là vì hắn cũng bán ma túy và đang trộm lại chúng từ chính khách hàng của mình ( nham hiểm vkl
