• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Guilty Crown - King's power

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bữa này mới cày xong bộ này. Có tiềm năng nhưng cuối cùng thành hổ lốn. Có cảm giác tất cả mọi chuyện chỉ vì ông thánh nào buồn buồn, quăng cục thiên thạch có virus xuống trái đất cho đỡ chán.

OST khá, mặc dù lúc nghe riêng cả bài thì không bằng lúc trích ra trên phim. Cái đoạn nhạc hay nhất cũng chỉ được vài giây nhưng nó cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong anime.

Đồ hoạ tốt, cũng như các game bây giờ toàn tập trung cho đồ họa/âm thanh dù các mặt khác thì qua loa.

Khách quan thì tổng thể bộ này khá tệ nhưng nó cũng có vài khoảnh khắc được làm tốt. Ít khi nào thấy bộ nào mà trong đám bạn của main có nhiều đứa đâm lén như thế, ấy vậy mà cuối cùng vẫn sống trong khi bạn tốt thì tẻo X_X. Main cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bị dòng đời đưa đẩy, đến cuối không những bị mất 1 tay mà còn bị mù, mấy thằng bạn đâm thọt ảnh ai cũng tiến về phía trước được, chỉ còn ảnh sống trong quá khứ (đúng là thảm). Đao diễn, viết kịch bản đáng lẽ nên cho main chết cùng Inori cho rồi...

- - - Updated - - -

À quên, cái em "so everything that makes me whore" đến cuối vẫn sống
u64py6H.gif
. Bộ này quả là có cái nhìn rất chân thật về cuộc sống :5cool_ops:.

SUe43Oj.jpg
 
Back
Top