- 27/4/10
- 760
- 80
- Banned
- #1
[SPOIL]
Chẳng là hạ cuối rồi, chẳng biết khi nào được gặp lại em ấy... Thật tiếc là tới khi ra trường mình vẫn chẳng dám nói lòng mình cho em hiểu

Đông tàn, xuân hết, hạ sang
Ngàn năm vẫn thế tuần hoàn đấy thôi
Cớ sao tiếc mãi khôn nguôi
Phải vì hạ cuối để tôi gặp người?
Ai đem ánh mắt nụ cười
Đem duyên dáng ấy đặt nơi tim này
Ai kia trong trắng tựa mây
Cho ai thương nhớ hao gầy xác xơ
Bóng ai lúc hiện lúc mờ
Làm ai nửa tỉnh nửa mơ thất thường
Cho bao nỗi nhớ nỗi thương
Cho bao nhiêu nỗi vấn vương không tàn
Hồng Phong sân vẫn nắng vàng
Người xưa không thấy vội vàng tìm đâu
Hẹn người trường tựu năm sau
Cho tôi nói hết tình sâu trong lòng....
[/SPOIL]Ngàn năm vẫn thế tuần hoàn đấy thôi
Cớ sao tiếc mãi khôn nguôi
Phải vì hạ cuối để tôi gặp người?
Ai đem ánh mắt nụ cười
Đem duyên dáng ấy đặt nơi tim này
Ai kia trong trắng tựa mây
Cho ai thương nhớ hao gầy xác xơ
Bóng ai lúc hiện lúc mờ
Làm ai nửa tỉnh nửa mơ thất thường
Cho bao nỗi nhớ nỗi thương
Cho bao nhiêu nỗi vấn vương không tàn
Hồng Phong sân vẫn nắng vàng
Người xưa không thấy vội vàng tìm đâu
Hẹn người trường tựu năm sau
Cho tôi nói hết tình sâu trong lòng....
Chẳng là hạ cuối rồi, chẳng biết khi nào được gặp lại em ấy... Thật tiếc là tới khi ra trường mình vẫn chẳng dám nói lòng mình cho em hiểu

