Hai hổ tự truyện

Status
Không mở trả lời sau này.
1 thằng nhãi đô con ko biết từ đâu chui ra đập tui 1 phát từ phía sau,3 tên còn lại lừ lừ tiến tới,còn cô ta thì đứng ở phía xa,mặt trở nên đanh ác,đáng sợ ko thể tả,tôi phần bị đau,phần vì thấy tình thế bất lợi nên đã giả vờ ngất đi.................bọn chúng tiến lại
Cái đoạn này đọc thấy sao á :-?
 
Heheh, dù sao cũng là tâm huyết của pác ấy, để pác 2 tiger ;)) kể hết xem đầu đuôi thế nào ;)) đừng dọa cho pác ấy sợ chứ ;))
 
2 Hổ là đàn em của 7 Bò hả, sao cover ý tưởng của lão 7 vậy.
 
thì đã bảo là có ý để vik,nhưng vik dở mà,sẽ cố hoàn thiện qua từng tập
43tr là tiền của tui,xin thêm tiền GĐ nữa,ngày xưa lúc còn chỏ xíu tui rất hay để dành tiền,qu nhiều năm,tui có khá nhiều tiền.Nhưng sau này,tức thời điểm này,tôi ko làm thế nữa,có đồng nào chơi đồng đó.
 
Cố lên nhé, ráng viết 1 truyện của riêng mình. 7 Bò hồi đầu cũng bị mấy con gà đá đểu kinh lắm.
2 Hổ văn chương phải gọt dũa hơn nữa. Đề nghị dành 1 tháng để đầu tư nội dung (7 Bò là kể truyện chứ kô phải sáng tác truyện nên khỏi mất công đầu tư).
 
Hết việc để làm à ?...............
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top