Makoto 005
Youtube Master Race
- 16/8/08
- 41
- 0
Chuyện của mình bắt đầu từ lúc đầu năm 10.Cái ngày định mệnh đó cô giáo mình tổ chức đổi chỗ trong lớp,mình đc xếp ngồi cạnh em ấy.Vừa ngồi chưa nóng đít thì mình đã bị em í liếc cái sắc lẹm(sau này mới biết là do mình choáng chỗ bạn thân em í).Sau đó là chuỗi ngày địa ngục khi bị em í gây chuyện hoài .Mà mình thì ko có tội gì mà bị gây nên ức chế,rắp tâm trả thù bằng cách cua em í (đầu óc thằng học sinh lúc ấy chỉ nghĩ được thế ).Vậy là mình ngâm đắng nuốt cay,dù bị em í đối xử sao vẫn vui vẻ,nhiệt tình giúp đỡ em í mọi lúc.Lâu dần thì em ấy cũng dần thay đổi thái độ,từ từ thay đổi cách cư xử với mình.Và đến cuối năm 10 thì em í tỏ tình với mình và mình đáp lại bằng câu đúng kịch bản đã định "xin lỗi,mình chỉ xem (tên em í) là bạn thui".Em í có vẻ buồn nhưng sau đó 2 đứa mình vẫn là bạn đến giờ.Dù thế mình biết em í vẫn có tình cảm với mình.Bữa rồi đi nhậu với mấy đứa bạn,tụi nó tự nhiên nhắc đến em í thì em mới biết thằng bạn của bạn mình tỏ tình bị em ấy từ chối,nó bảo em í khó cưa quá.Ko hiểu lúc đó xỉn quá hay sao mà em hứng lên kể mọi chuyện và bảo"cỡ .. còn bị tao quay như dế".Sau đó ko hiểu thằng nào mách lẻo với em í,hôm qua em í hẹn em đi uống nc rồi vừa khóc vừa chửi em sa sả rồi bỏ đi.Cả ngày nay em nt,gọi điện đều ko đc.Chuyện trả thù em í thì em quên lâu rồi,thật lòng quen em í em thấy em í có nhiều điểm hay.Em rất muốn 2 đứa lại làm bạn như xưa.Mọi người giúp em với
Thôi bị 1 lần chừa nhé cậu trẻ, giờ bảo nó hôm bữa xỉn lên nói bậy bạ chứ thật ra anh đã thấy yêu em từ lâu vân vân... thì may ra cứu đc, xin lỗi k0 thì k0 si nhê đâu, làm cú chót đc ăn cả ngã về không thôi 








