Peter Jackson's KING KONG
Thật là lúc viết cái đoạn này tôi cứ được vài dòng rồi lại xóa đi. Vì game quá hoành tráng mà mình lại không biết tả thế nào, sến quá. Nói tóm lại đây chỉ là một game hành động đơn giản, nếu không muốn nói là rất dễ chơi, nhưng sức cuốn hút của nó thì quả xứng đáng công lao của những ai đã làm ra game này.
Hình như game đã phát hành ở Bắc Mỹ nhưng giờ này tôi mới chỉ có được mỗi bản demo. 300MB cho 2 màn game ngắn tí, 2 màn game khiến tôi giật mình và gai cả sống lưng khi được chứng kiến.
Màn 1 : Jack
Con người và các dụng cụ của thời đại văn minh, súng ống, máy ảnh, ống nhòm. Khung cảnh hoang sơ của thời tiền sử, núi đá, rừng cây, trận mưa như trút. Nhưng không còn thời gian so sánh khi vang lên tiếng gầm man dại đằng sau vách núi. 3 người đàn ông còn chạy nhốn nháo 1 phút trước đã tan thây trong hàm răng của con T-Rex. Nói thật thì đoạn này cũng chả bất ngờ lắm, ai chơi nhiều xem lắm chắc đều đoán được là sắp có 1 thằng "bự con" xuất hiện.
Biết là "phình phường" thôi nhưng tôi - đang chơi game - cũng bỏ đồng đội mà chạy trối chết, khi bị tiếng gầm của con T-Rex làm cho tối tăm mặt mũi ( nghĩa đen đấy ). Rồi sau đó, trong lúc đợi 2 anh bạn mở cánh cửa, tôi phải làm một nhiệm vụ ngu ngốc : đánh lạc hướng con T-Rex.
Bạn đã bị chó cắn chưa ? (!). Nhìn khiếp lắm đúng không ? Nhìn răng con chó mà chỉ muốn chạy sớm. Thế bạn nghĩ sao khi phải lon ton dưới hàm răng của một con quái vật mà chỉ mỗi chiếc thôi chắc cũng to bằng cả cổ tay mình ? Màn rượt đuổi quanh đống đổ nát thực sự khiến tôi muốn nhảy dựng lên. Kinh nghiệm chơi game gần chục năm chả lẽ lại "gà" thế à
? Ai nhìn rồi sẽ biết, với đồ họa được bồi đắp bằng những hiệu ứng chỉ có trong điện ảnh cùng với âm thanh sát kề thì gần như bạn sẽ thấy hơi thở dã thú đang phả vào gáy mình.
Với màn 1 kết thúc hơi hụt hẫng, thì màn 2 mới thực sự là cơn thịnh nộ bùng phát của loài mãnh thú.
Màn 2 : King Kong
To lớn, lông lá, mạnh mẽ, Kong đang ra sức bảo vệ cô gái Ann bé nhỏ trước bầy T-Rex khát máu. Với những cú tát tay thôi sơn và chiêu "finish" cũng không kém phần tàn bạo : bẻ gãy hàm, con khủng long đầu tiên nhanh chóng bị khuất phục. Nhưng cô bé Ann thì lại lọt vào giữa tầm nhìn của 2 con T-Rex khác.
KING KONG !!!
Con người, với bộ óc trí tuệ nhất hành tinh thật sự quá vô nghĩa trước sức mạnh kinh hoàng của những sinh vật tiền sử. Chỉ một "táp" là không còn gì để dựng thành phim (!). Nhưng Kong không để điều đó xảy ra. Lao từ trên cành cây xuống, đưa 2 cánh tay khổng lồ gạt phăng 2 con vật máu lạnh ra xa người bạn Ann. Vẫn bằng những cú tát tay ( khỉ mà, chắc chỉ biết oánh như thế ), Kong hất văng con T-Rex đi, nhanh tay túm đầu con còn lại ném thẳng nó vào tường, cho nó chết trong đau đớn với cái hàm vỡ nát. Con T-Rex kia lao tới, tấn công khiến Kong không ngồi dậy được, bị dồn đến sát chân tường, nhưng nhờ có thế mà anh bạn cao hơn 15m của chúng ta đã leo lên và bật ra đằng sau con vật vẫn đang điên cuồng dũi đầu vào tường kia. Màn đánh nhau sau đó thì đúng là chỉ có trong xi nê, góc quay di chuyển xung quanh, màn hình trắng xóa và khựng lại sau mỗi đòn sấm sét, tiếng gầm thét rung chuyển rừng xanh. Cuối cùng thì kết thúc cũng có hậu :)
Tuy còn vài lỗi vớ vẩn cùng hình ảnh chưa được xuất sắc lắm, nhưng King Kong là một game hành động thuần túy ( ăn theo phim ) đã làm được điều rất khó : gây cảm giác thật cho người chơi. Chơi phải bật lớn loa lên, rồi sau đó chắc bạn cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại click chuột như 1 thằng điên như thế
Kill nó đi em
Thật là lúc viết cái đoạn này tôi cứ được vài dòng rồi lại xóa đi. Vì game quá hoành tráng mà mình lại không biết tả thế nào, sến quá. Nói tóm lại đây chỉ là một game hành động đơn giản, nếu không muốn nói là rất dễ chơi, nhưng sức cuốn hút của nó thì quả xứng đáng công lao của những ai đã làm ra game này.
Hình như game đã phát hành ở Bắc Mỹ nhưng giờ này tôi mới chỉ có được mỗi bản demo. 300MB cho 2 màn game ngắn tí, 2 màn game khiến tôi giật mình và gai cả sống lưng khi được chứng kiến.
Màn 1 : Jack
Con người và các dụng cụ của thời đại văn minh, súng ống, máy ảnh, ống nhòm. Khung cảnh hoang sơ của thời tiền sử, núi đá, rừng cây, trận mưa như trút. Nhưng không còn thời gian so sánh khi vang lên tiếng gầm man dại đằng sau vách núi. 3 người đàn ông còn chạy nhốn nháo 1 phút trước đã tan thây trong hàm răng của con T-Rex. Nói thật thì đoạn này cũng chả bất ngờ lắm, ai chơi nhiều xem lắm chắc đều đoán được là sắp có 1 thằng "bự con" xuất hiện.
Biết là "phình phường" thôi nhưng tôi - đang chơi game - cũng bỏ đồng đội mà chạy trối chết, khi bị tiếng gầm của con T-Rex làm cho tối tăm mặt mũi ( nghĩa đen đấy ). Rồi sau đó, trong lúc đợi 2 anh bạn mở cánh cửa, tôi phải làm một nhiệm vụ ngu ngốc : đánh lạc hướng con T-Rex.
Bạn đã bị chó cắn chưa ? (!). Nhìn khiếp lắm đúng không ? Nhìn răng con chó mà chỉ muốn chạy sớm. Thế bạn nghĩ sao khi phải lon ton dưới hàm răng của một con quái vật mà chỉ mỗi chiếc thôi chắc cũng to bằng cả cổ tay mình ? Màn rượt đuổi quanh đống đổ nát thực sự khiến tôi muốn nhảy dựng lên. Kinh nghiệm chơi game gần chục năm chả lẽ lại "gà" thế à
? Ai nhìn rồi sẽ biết, với đồ họa được bồi đắp bằng những hiệu ứng chỉ có trong điện ảnh cùng với âm thanh sát kề thì gần như bạn sẽ thấy hơi thở dã thú đang phả vào gáy mình.Với màn 1 kết thúc hơi hụt hẫng, thì màn 2 mới thực sự là cơn thịnh nộ bùng phát của loài mãnh thú.
Màn 2 : King Kong
To lớn, lông lá, mạnh mẽ, Kong đang ra sức bảo vệ cô gái Ann bé nhỏ trước bầy T-Rex khát máu. Với những cú tát tay thôi sơn và chiêu "finish" cũng không kém phần tàn bạo : bẻ gãy hàm, con khủng long đầu tiên nhanh chóng bị khuất phục. Nhưng cô bé Ann thì lại lọt vào giữa tầm nhìn của 2 con T-Rex khác.
KING KONG !!!
Con người, với bộ óc trí tuệ nhất hành tinh thật sự quá vô nghĩa trước sức mạnh kinh hoàng của những sinh vật tiền sử. Chỉ một "táp" là không còn gì để dựng thành phim (!). Nhưng Kong không để điều đó xảy ra. Lao từ trên cành cây xuống, đưa 2 cánh tay khổng lồ gạt phăng 2 con vật máu lạnh ra xa người bạn Ann. Vẫn bằng những cú tát tay ( khỉ mà, chắc chỉ biết oánh như thế ), Kong hất văng con T-Rex đi, nhanh tay túm đầu con còn lại ném thẳng nó vào tường, cho nó chết trong đau đớn với cái hàm vỡ nát. Con T-Rex kia lao tới, tấn công khiến Kong không ngồi dậy được, bị dồn đến sát chân tường, nhưng nhờ có thế mà anh bạn cao hơn 15m của chúng ta đã leo lên và bật ra đằng sau con vật vẫn đang điên cuồng dũi đầu vào tường kia. Màn đánh nhau sau đó thì đúng là chỉ có trong xi nê, góc quay di chuyển xung quanh, màn hình trắng xóa và khựng lại sau mỗi đòn sấm sét, tiếng gầm thét rung chuyển rừng xanh. Cuối cùng thì kết thúc cũng có hậu :)
Tuy còn vài lỗi vớ vẩn cùng hình ảnh chưa được xuất sắc lắm, nhưng King Kong là một game hành động thuần túy ( ăn theo phim ) đã làm được điều rất khó : gây cảm giác thật cho người chơi. Chơi phải bật lớn loa lên, rồi sau đó chắc bạn cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại click chuột như 1 thằng điên như thế

Kill nó đi em

