bach60
Youtube Master Race
Đã gần 12h rồi...anh ngồi đây bên những dòng code dày đặc, nhưng vẫn không nguôi nghĩ về em...anh cố gắng vùi đầu vào công việc nhưng dường như vô ích...
Hôm qua em khoe với anh về lần đi chơi thứ 2 của em với ng yêu, và em cũng hồn nhiên khoe em đã hôn, và ôm ng đó...
Em có biết được thằng bạn thân này đang rất nhớ, rất yêu em không? Nó ghen...
Hằng ngày vẫn chia sẻ, nói chuyện với em, nhưng anh vẫn không dám thổ lộ lòng mình...
5 tháng rồi, trước cả khi em quen ng đó, anh nhận ra mình yêu em, nhưng vì tình bạn này, anh phải giấu đi cảm xúc của mình.
Giờ thì em đang rất hạnh phúc vì có 1 người bạn trai tốt, 1 thằng bạn thân hiểu, đồng cảm với mình
còn anh? hằng đêm chìm trong suy tư về em...và những suy tư đó mang anh vào giấc ngủ...và mơ về tương lai có em và anh...
xa vời và viển vông lắm phải không?
Hạnh phúc buồn...
Những dòng code cứ chạy mãi, tựa như những dòng suy nghĩ về em...bất tận...
Hôm qua em khoe với anh về lần đi chơi thứ 2 của em với ng yêu, và em cũng hồn nhiên khoe em đã hôn, và ôm ng đó...
Em có biết được thằng bạn thân này đang rất nhớ, rất yêu em không? Nó ghen...
Hằng ngày vẫn chia sẻ, nói chuyện với em, nhưng anh vẫn không dám thổ lộ lòng mình...
5 tháng rồi, trước cả khi em quen ng đó, anh nhận ra mình yêu em, nhưng vì tình bạn này, anh phải giấu đi cảm xúc của mình.
Giờ thì em đang rất hạnh phúc vì có 1 người bạn trai tốt, 1 thằng bạn thân hiểu, đồng cảm với mình
còn anh? hằng đêm chìm trong suy tư về em...và những suy tư đó mang anh vào giấc ngủ...và mơ về tương lai có em và anh...
xa vời và viển vông lắm phải không?
Hạnh phúc buồn...
Những dòng code cứ chạy mãi, tựa như những dòng suy nghĩ về em...bất tận...
........ Vì ta cũng đã từng ngu như vậy
..........
.........
là nó chứ ai...mình cảm thấy rất vui và nhẹ lòng tạm quên đi tất cả sự rắc rối khó khăn trong cuộc sống khi ở bên nó. nó và mình hiểu nhau từng chút một, như thần giao cách cảm, vợ chồng lâu năm vậy ><
....... Nhưng rồi tui nhận ra, đó chỉ là cảm giác mà thôi ^.^ ........ Bởi vì bây giờ, niềm vui của tui đến được một cách tự nhiên, không phải gò bó hay đè nén nữa
và tình cảm của mình dành cho nó cũng rất tự nhiên, có điều giờ fải kìm nén trong lòng k nói ra đc 
nhưng giờ k từ bỏ đc, sao đây

Người ta là bạn thân đấy, thậm chí có thể là thân nhất nữa