Hành trình đến với RPG của bạn ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Thế nào là rõ ràng mạch lạc hơn? 1 câu chuyện thì cậu ấy viết như vậy là hay rồi. Nếu ko hiểu thì xem lại kĩ năng đọc hiểu của cậu đi. Và cậu có nhất thiết phải nhấn mạnh câu nói bằng cách bôi đậm như vậy ko?

Mạc lạc hơn là thế nào? Ông phân tích giùm cho người ta còn sửa.Và nhấn mạnh câu nói = cách bôi đậm là cần thiết ( có thể là đối với thằng noob như tui) mà tui thấy cách này nhìu ngừơi làm lắm.Tiện thể cho tui hỏi ông là giáo viên dạy văn à :- .Mà giáo viên vào đây thì cũng....

Dc cái ông này đến với rpg= ff8 y hệt như mình mà tình trạng cũng thế.Đi hỏi, đi chép đoạn đối thoại, tự bỏ tiền (23k với tui hồi đó to lắm) mua từ điển về dịch theo cái kiểu ghép từ vào vì tui ngu tiêng anh lắm.Về sau ra quán diện tử gặp nhìu thằng cao thủ mới hiểu hết dc ,sau đó tìm tòi 1 số game rpg khác (toàn ps 1) chơi nhìu nhưng bài học đầu đời là ff8 thì chẳng bao giờ quên dc.

Giờ thì chơi ko bít bao nhiu rpg rùi nhưng thik baldur gate 2 với never winter night 1,2 là hơn cả
 
hồi PS1 mới ra gặp 1 anh sinh viên đang chơi FF7 thì thích thú bởi cách chơi lạ kì theo lượt ,dần cuốn hút nên hỏi em họ chơi chưa ,khi đó tôi chỉ thích chơi các game đối kháng chợt nhận ra game có nhiều thể loại có câu truyện riêng và 4 năm sau tôi bắt đầu chập chững chơi FF8 thua lên thua xuống....

Thua lên thua xuống là thế nào ạ :D .Hồi chơi ff8 em mới lớp nhưng chơi 1 mạch nhưng cũng chưa thua lần nào cả :'> .Mà chẳng may có game over thì cũng có memory card rùi thua làm sao dc:devil:

Éc, vừa nhìn thấy bài của ông nào o đây mà, giờ thành post 2 bài rùi huhu
 
hồi năm mình lơp1, ông anh có đem cái đĩa BOF4 về nhà cái giả lập,thấy lần đầu đem game về nhà nên cũng tò mò lại chơi-->bị cuốn hút và cho đến giờ vẫn chơi lại
 
chủ topic viết dài mà bố trí khó đọc nên không thu hút :|
PS: D2 là game đầu tiên của mình :)
 
à,trước giờ mình ghét trình bày lắm >__< bởi vậy trang trí với mình là môn tệ nhất ^^
 
Game rpg đầu tiên mà mình chơi là pokemon:D, sau đó chơi nhiều game nữa nhưng do lâu rồi nên ko thể nhớ lại hết đc, từ những game 2d đơn giản màu mè xấu xí cho tới những game như bây giờ, mỗi game lại chứa đựng nhiều kỷ niệm
 
Game RPG lần đầu tiên tui chơi là Golden Sun trên Gameboy,trước đó chỉ toàn chơi game lung tung,từ khi chơi Golden Sun thì bắt đầu mê RPG và đi tìm thêm game RPG để chơi.
.............................................
Mấy bạn có biết khi nào Golden Sun 3 phát hành không vậy?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top