Harry Potter (TV series 2027 – )

Hôm qua vừa xem xong, không đến mức tệ, dẫn gái đi xem giải trí được. Nội dung thì dễ đoán, không bất ngờ nhưng cũng không đếnỗi buồn ngủ (mặc dù có một lão cũng lớn tuổi ngồi cạnh mình ngủ từ giữa phim và thấy vợ lão đó kêu anh ko thích thể loại phép thuật này à...). Anh Main đúng là chưa để lại ấn tượng gì lắm, thậm chí nhiều người còn nhớ đến anh béo Kowalski nhiều hơn vì là cây hài chính của phim.
 
cái này bỏ qua phần diễn ngơ ngơ down down của anh main thì có vài điểm cần chú ý:
- Giới hạn cho vụ đấu phép đc nâng lên tầm mới hoặc là tác gải phá mẹ nó giới hạn cũ rồi. Vì thấy trên này làm phép quá vl, thần chú chắc đọc cho vui mồm. Nếu kiểu này mà đc làm canon thì phải nói là buồn cho cái sự học của cái thế giới phù thủy, 70 năm sau làm phép như lũ con nít cầm que vẩy vẩy. Đọc trí não là phép khá phức tạp mà lên phim đúng kiểu "mình thích thì mình làm thôi". Cái cửa đc khóa ma thuật thì dùng phép ko mở đc, nhưng đạp bật cửa thì đc.
- HP cũ nó có mạch truyện tập trung ngay từ đầu nên hấp dẫn, còn cái này kiểu 1 thằng cha đến 1 nơi khác làm chuyện gì đấy rồi vô tình bị vướng vào 1 mớ rắc rồi mà hắn cha quan tâm và cũng chả giải quyết đc gì nhiều. Cốt truyện bị phân mảnh nên chả tập trung đc cái vẹo gì nên cốt truyện cứ tuồn tuột.
- Là Fan của HP thì cái đc điểm nhất là nó mở rộng đc thế giới phù thùy, mấy cái tiểu tiết kiểu như chỗ ra vào của tòa nhà MACUSA rồi mấy cái trò chuột giấy chuyền tin khá là thú vị. Quần áo đẹp mắt. Tiểu tiết về văn hóa xã hội phù thủy đc thêm thắt, bù lại các cái chính quan trọng hơn thì rối tinh rối mù =)). Tác giả lần này sợ fan nó đánh nhau nên cho hẳn bộ 4, 2 thằng mỗi đứa 1 em, cho khỏi giành nhau.
 
mình vô trễ nên mất khúc đầu, vào rạp là thấy anh main đang đuổi bắt trong ngân hàng rồi, cho hỏi khúc đầu là gì với ?
 
mình vô trễ nên mất khúc đầu, vào rạp là thấy anh main đang đuổi bắt trong ngân hàng rồi, cho hỏi khúc đầu là gì với ?
Anh main tới thành phố, vô tình để xổng mất con Mỏ Vịt nên phải chạy vô ngân hànhg bắt nó.
 
Eddie đóng mấy vai dị dị thì hợp, đóng vai anh Newt này dị quá giống thằng tự kỷ
 
Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)
rateL 7,5/10
15107272_800680806730744_4953151841498619623_n.jpg


phim coi cũng được, có điểm hay điểm dở, cái dở lớn nhất chắc là phim tham quá, tên phim thế nào thì phim thế đó thôi, lại đi lồng thêm vài tuyến phá án và 1 nv kèm theo nên phim rốt như tơ vò , tới giữa phim thật sự mình bị rối không hiểu chuyện gì xảy ra luôn, so ra thì chắc phim này chỉ hay hơn cái tập 3 là tập dở nhất trong 7 tập phim HP

Các diễn viên trong phim này nó ngáo đá thế nào ấy, diễn k hay k dở, anh main thì như thằng tự kỉ, nói chuyện chả bao h nhìn vào mắt người khác, main nữ thì ngứa mắt, toàn phá hoại, rồi 2 đứa còn lại thì gây hài là chủ yếu nên chả để ấn tượng gì, rạp thì cười đấy nhưng mình k thích lắm......nguyên cái hôi pháp thuật cũng chỉ graves là để lại ấn tượng, bên phía mẹ con villain kia thì k hiểu sao cứ cảnh nào anh flash xuất hiện là mình tháy buồn cười, chắc do quả đầu ngu quá....1 số nv cảm giác khá thừa thãi, ví dụ cha con nhà tổng biên tập báo. mà do công nghê làm phim h phát triển nhanh quá, cast skill tùy tiện như ăn cơm luôn, nói thiệt coi phim này xong mình nhìn đám phù thủy trong HP cư như 1 lũ amateru ấy =)) voldemort chắc vì thế k dám qua mĩ là vì vậy, grin nổi ở châu âu qua mĩ vài tháng là bị túm 8-}

phim cũng có điểm hay là nó mở rông thế giới phù thủy ra rất nhiều , đối với những ai là fan HP thì hype bạo !bối cảnh trong phim rất đẹp mắt, design quái dễ thương và siêu chất, trang phục đẹp tuyệt nữa, kiểu gì cũng phải có 1 đề cử oscar về mặt tạo hình ~ chỉ tiếc là mấy phần phụ phim làm xuất sắc, nhưng cái chính là cốt truyện thì 8-}.....nếu k phải fan của HP từ bé thì chắc vote 7 thôi ~

btw, đoạn Grindelwald xuất hiện và thể hiện sức mạnh rất bá đạo , mình rất thích trận đánh cuối cùng, điểm trừ duy nhất cho scene này có lẽ là do anh depp dạo này hơi béo nên nhìn mất oai vãi = )))) à mà chả hiểu sao anh là dark lord đệ nhất mà lúc củ hành thằng main k spam avada kedavra chết mẹ nó đi lại cứ spam sét như sith lord là thế nào 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy mọi người chửi hăng quá cũng thấy hơi oan uổng cho phim này, vì vốn thế giới HP là dành cho thanh thiếu niên nên nó có nhiều sơ hở mà người lớn nếu tinh ý một chút là thấy ngay, nhưng với đối tượng khán giả chính củả HP thì chả sao cả. Mình vào rạp với tư thế giống 15 năm về trước là một đứa nhóc 13 tuổi lần đầu đọc HP nên mặc dù bắt được một đống plot hole nhưng thấy phim vẫn khá hay
 
muốn coi cast phép xem warcraft nhé các mẹ @.@
 
ta nhớ k nhầm trong mạch truyện chính của HP thì Grin còn khá trẻ đã có cây cơm nguội trong tay

chưa tính về độ bá của cây cơm nguội, thì có nghĩa là thằng main cà dẹo kia mới là người đánh thắng Grind >>> cơm nguội đổi chủ

vậy tất cả tập 6 7 của HP làm trò con bò à :v
 
nhưng grind trong phim có dùng cơm nguội đâu
 
chủ nhân của cây cơm nguội bị đánh bại thôi, đâu tính lcú đó cầm hay k cầm

bùa trói của thằng mf đã được tính là đánh bại rồi
 
vậy có nghĩa là lúc này grind chưa có cơm nguội ( nhưng vầy sẽ phạm vào truyện chính )
hoặc sau này chú main sẽ bị chính tay grind giết
 
nhưng grind trong phim có dùng cơm nguội đâu
Chắc lúc đó chưa có vì lão cũng phải cướp của lão làm đũa phép mới có mà xài
 
Jonhy Dêp bị bắt là mặt già vcc rồi

còn trong trí nhớ của ông làm đũa là 1 thằng trẻ trẻ cười phóng túng ăn cắp nhảy qua cửa sổ đó ông
 
mà rôt cuộc cái đũa cơm nguội này original thế nào nhỉ ? mình k coi truyện chỉ coi phim thì có nguồn gốc cổ tich từ tử thần ra thấy nó phê cần quá.....
Jonhy Dêp bị bắt là mặt già vcc rồi

còn trong trí nhớ của ông làm đũa là 1 thằng trẻ trẻ cười phóng túng ăn cắp nhảy qua cửa sổ đó ông
có thể lúc đó depp đang cải trang như trong phim này ấy
 
cây cơm nguội là 1 món đồ vật có pháp thuật cực cao, của ai thì mình k biết, nó dùng lõi gì cũng chịu

vì nó cổ xưa và bá quá nên nó và 2 món nữa được sáng tác thành câu truyện BBTT, câu chuyện đó coi phim thì bạn biết rồi ha :>
 
mà rôt cuộc cái đũa cơm nguội này original thế nào nhỉ ? mình k coi truyện chỉ coi phim thì có nguồn gốc cổ tich từ tử thần ra thấy nó phê cần quá.....

có thể lúc đó depp đang cải trang như trong phim này ấy

đíp lúc này đã tốt nghiệp HW, dumb làm giáo viên ở HG rồi, và đíp mới quậy tưng bừng ở âu châu xong :>
 
cây cơm nguội là 1 món đồ vật có pháp thuật cực cao, của ai thì mình k biết, nó dùng lõi gì cũng chịu

vì nó cổ xưa và bá quá nên nó và 2 món nữa được sáng tác thành câu truyện BBTT, câu chuyện đó coi phim thì bạn biết rồi ha :>

theo tôi nhớ thì ko cổ lắm đâu bác ạ, nó đc làm ra bởi 3 ae ko nhớ rõ tên, mỗi ông cầm 1 món
 
mình nhớ hình như là 3 anh em dc tặng 3 món bảo bối tử thần chứ hem phải tự tạo, còn ai tạo ra thì chả nhớ.
nói về chuyện cast phép, phù thủy trong cái beast này toàn thuộc dạng thứ dữ, lúc anh đép chơi giật sét liên tục mà cứ mở miệng hô thần chú thì chỉ làm trò cười thêm, mấy chiêu để đem đi oánh nhau thì cast chậm nó giật mất đũa thì bỏ mẹ =))
tên phim thế nào thì mạch truyện y như vậy anh main chỉ vô tình dính vào anh flash chứ chả liên quan mợ gì cả =))
ông anh của main cũng thuộc loại thứ dữ chứ ko vừa, anh hùng chiến trận luôn :))
 
theo tôi nhớ thì ko cổ lắm đâu bác ạ, nó đc làm ra bởi 3 ae ko nhớ rõ tên, mỗi ông cầm 1 món

nó có trước ít nhất là 4 món đồ của 4 nhà sáng lập HW, 3 anh em là người có cơ duyên nhặt được hay tìm được sau này
 
Back
Top