Hãy làm gì cho đất nước và hãy làm chứ đừng nó

Status
Không mở trả lời sau này.

lingers1

Youtube Master Race
Tham gia ngày
7/2/10
Bài viết
20
Reaction score
0
đất nước quê hương tôi
chiến tranh hay hòa bình
tôi yêu quê hương tôi cũng yêu đất nước
nhưng tôi đã và đang làm gì cho đất nước ?
tôi nhớ bác hồ
và tôi nhớ lòi bác rặn trước lúc ra đi :
Non sông việt nam có giàu đẹp là đều nhờ vào thế hệ thanh niên là đều nhờ vào giới trẻ chúng ta
tôi muốn làm điều gì đó để chứng minh lời bác
nhưng có ai đây khi cả nước chỉ có lời kêu gọi chứ o có hành động cụ thể bởi chính thanh niên chúng ta
hãy nhìn lịc sủ coi ngày xưa bác hồ phải ra đi tìm đường cứu nước phải cổ động tuyên truyền hình ảnh và con người việt nam trên thế giới
chúng ta hiện giờ thì sao 1 thực tế đau long 90% dân số trên thế giới còn chưa biết và việc biển đông ?
ngày xưa bác cùng với rất nhiều người đã tạo ra các đoàn thể tụ tập mọi người có chúng ý nghĩ lập nên nhiều ý kiến xây dựng và thực thi
còn bây giờ chúng ta có chưa hay chỉ ngồi đó hò reo
điều thiết thực là bây giờ chúng ta nghĩ và hành động
hãy đưa những gì chúng ta biết đến thế giới cềhính phủ và người dân đều phải hành động
chỉ cần vài phút bạn vào các trang diễn đàn trên thế giới tuyên truyền về biển đông là chúng ta đã làm 1 việc có ích rồi
hãy làm và tạo ra nhiều cách cho thế giới biết đến chúng ta chứ đừng ngồi với nhau thủ thỉ làm gì
mong các bạn hãy vì việt nam và vì lời bác rặn trước lúc ra đi
 
Viết đúng chính tả là đóng góp cho đất nước
 
chả biết cái topic này lập ra làm gì nhỉ, viết còn sai chính tả tùm lum ra. cậu chủ topic này viết bài đầu tiên, chắc chả lên mạng bao h, bây h trang web nào của vn chả đầy mấy cái về biển đông rồi, cả châu á người ta biết cả rồi, đến cả mĩ nó cũng động tay vào rồi, thế cậu còn cần tuyên truyền gì nữa
 
tuyên truyền như bác có khi còn làm hình ảnh VN tệ hơn :-s
 
Bó c* với bác chủ topic luôn =))
 
nội cái title ko mà thấy ăn hại rồi chứ chưa xem bên trong
attachment.php
 
Title thì chắc lắm chữ quá nên tự động bị xén bớt

Còn thế này
tôi nhớ lòi bác rặn trước lúc ra đi :
thì ...
facepalm.gif
 
tôi nhớ lòi bác rặn trước lúc ra đi :

Chính tả viết còn không ra hồn, đòi làm gì cho đất nước đây ? 8-}
 
8-},may ko đem sang box 50 ko thì ăn gạch vào mồm,ko biết anh còn tuyên truyền ở 4rum nào nữa:X
e địt: bác này mần khắp 4rum rồi 8-},mới google cái tên topic ra 1 mớ 8-}
 
Thanh niên gương mẫu của năm =))
 
Cái tít vả vào mặt bạn đấy :|

Sao nói nhiều thế mà không làm?
 
Viết đúng chính tả thật là khso khắn
 
Chủ topic là thằng nói nhiều nhất trong box này rồi =)).
 
lực bất tòng tâm

dù chủ thớt nghèo nàn nhưng có tấm lòng

đỡ hơn

một số người

học cho cao

rồi cười, chê bai người khác

cố lên bạn gì đó ơi, mình rất trân trọng tấm lòng yêu nước của bạn mặc dù chính tả bạn viết còn thua 1 học sinh tiểu học, tặng bạn 1 cành bông @};-
 
lực bất tòng tâm

dù chủ thớt nghèo nàn nhưng có tấm lòng

đỡ hơn

một số người

học cho cao

rồi cười, chê bai người khác

cố lên bạn gì đó ơi, mình rất trân trọng tấm lòng yêu nước của bạn mặc dù chính tả bạn viết còn thua 1 học sinh tiểu học, tặng bạn 1 cành bông @};-
Nhiệt huyết + *** *** = phá hoại
Một con sâu làm rầu nồi canh
Khi bạn muốn giúp ai đó thì trước tiên bạn tự giúp mình đi .
Nói vậy thôi , mong bạn hiểu
Ngôn ngữ thế kia chưa nói đến những cái khác , dù có lòng nhưng không biết ai sẽ nhận ??? Người nhận là bạn chăng ???
Nhưng mình thích câu cuối cùng của bạn :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top