TDT_Bahamut
Mario & Luigi
- 11/8/02
- 875
- 0
Các bác ơi...! Sao chúng ta trong khi chờ đợi phiêm bản mới của Fallout thì hãy sáng tác những tình huống mà fallout 3 sẽ có thể ra đời .
Mục sáng tác này tuy là đã có trong mục Fanfiction, nhưng trong đó lộn xộn quá, hay là chúng ta hãy làm riêng trong này đi để dễ dàng "ngâm cứu" và tranh luận ha', tại tui thấy room dạo này lạnh wa' nên làm liều tạo mục này ...nếu được bà con BDC hãy cùng ủng hộ đi...!
Tui post lại 1 sáng tác của tui hehe ( có dở cũng đừng có chê hén)
Mong được sự đồng tình
Các bác hăng hái wá ha...!
Cho tui ủng hộ với nè:
Fallout quả thật là game tuyet vời nhất nhất luôn, nên tui cũng sẽ đóng góp ý kiến của mình...! Cốt truyện của bác BM hay thật đấy, nhưng mà theo tui thì hậu Fallout thì có nghĩa là sau khi tiêu diệt con chùm ở Fallout 2 (ko tính Fallout tactics đâu àh <-- Fallout tactics làm mất mặt Fallout 1 và 2 wá ) là chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại trái đất của mình, nhưng vì chất phóng xạ và đất đai cằ cỗi, đồng thời trước khi chết có thể con chùm cuối đã khởi động 1 bộ máy sẽ hủy diệt trái đất trong nay mai...kaka
Do đó chúng ta đành phải rời bỏ trái đất để thử vận may của mình trong vũ trụ, may mắn sao sau khi lọt vào hố đen vũ trụ, chúng ta lạt đến 1 hệ hành tinh khác, ở đây thì có khá nhiều chủng loại (kệ cả human tiến hoá như chúng ta nhưng có thể là khác ), 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên về ngôn ngữ hay là nhờ 1 loại máy nào đó chúng ta có thể giao tiếp vớ họ, tiếp đến với sự giúp của những người xa lạ, chúng ta có thể khai hoang 1 hành tinh trong hệ hành tih đó... từ đó sau bao nhiêu đời con cháu kế tiếp, và nhờ tiếp nhận khoa học kĩ thuật của các láng giềng chúng ta đã hoành thành xong việc xây dựng lại 1 hành tinh riêng cho chúng ta...!
Cũng trong thời điểm đó, 1 trong những người đứng đầu trong nội bộ chúng ta đã liên kết với chủng tộc ( Ghost Uranium ) ở ngoài để thực hiện mưu đồ thống trị liên hành tinh...kaka
Vì trong số đó có người của chúng ta, hội đồng đã cử ra 1 chiến binh giỏi nhất, là con cháu của người cứu thế, để tiêu diện tên phản bội đồng bào... kaka Đồng thời sẽ lấy lại con chip của hành tinh Morphet hi`, phá hủy nhân core của con tàu chiến khổng lồ của bọn Ghost, nếu phá hủy được nhân core thì con tàu trở nên vô dụng và chúng ta có thể cho tàu chúng ta lên đánh đuổi bọn xâm lược.
Ùhm, cách chơi thì vẫ nhu củ thôi, nhưng sẽ thêm 1 số thuột tính mới, những bộ áo giáp, vũ khí mới, chúng ta sẽ di chuyển từ hành tinh này đến các hành tinh khjác bằng tàu nhảy, di chuyển tren các hành tinh bằng nhioềi phương tiện, tổng cộng sẽ có 9 hành tinh lớn nhỏ khác nhau, ngoài nhiệm vu chính chúng ta phải giúp đỡ các hành tinh khác khi có chuyện và đẻ củng cố tình hình ngoại giao....mổi 1 hành tinh là 1 bản đồ như Fallout, ôi thế thì tuyệt thật, chúng ta se có nhiều chuyện để làm đấy kaka...!
Mục sáng tác này tuy là đã có trong mục Fanfiction, nhưng trong đó lộn xộn quá, hay là chúng ta hãy làm riêng trong này đi để dễ dàng "ngâm cứu" và tranh luận ha', tại tui thấy room dạo này lạnh wa' nên làm liều tạo mục này ...nếu được bà con BDC hãy cùng ủng hộ đi...!
Tui post lại 1 sáng tác của tui hehe ( có dở cũng đừng có chê hén)
Mong được sự đồng tình
Các bác hăng hái wá ha...!
Cho tui ủng hộ với nè:
Fallout quả thật là game tuyet vời nhất nhất luôn, nên tui cũng sẽ đóng góp ý kiến của mình...! Cốt truyện của bác BM hay thật đấy, nhưng mà theo tui thì hậu Fallout thì có nghĩa là sau khi tiêu diệt con chùm ở Fallout 2 (ko tính Fallout tactics đâu àh <-- Fallout tactics làm mất mặt Fallout 1 và 2 wá ) là chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại trái đất của mình, nhưng vì chất phóng xạ và đất đai cằ cỗi, đồng thời trước khi chết có thể con chùm cuối đã khởi động 1 bộ máy sẽ hủy diệt trái đất trong nay mai...kaka
Do đó chúng ta đành phải rời bỏ trái đất để thử vận may của mình trong vũ trụ, may mắn sao sau khi lọt vào hố đen vũ trụ, chúng ta lạt đến 1 hệ hành tinh khác, ở đây thì có khá nhiều chủng loại (kệ cả human tiến hoá như chúng ta nhưng có thể là khác ), 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên về ngôn ngữ hay là nhờ 1 loại máy nào đó chúng ta có thể giao tiếp vớ họ, tiếp đến với sự giúp của những người xa lạ, chúng ta có thể khai hoang 1 hành tinh trong hệ hành tih đó... từ đó sau bao nhiêu đời con cháu kế tiếp, và nhờ tiếp nhận khoa học kĩ thuật của các láng giềng chúng ta đã hoành thành xong việc xây dựng lại 1 hành tinh riêng cho chúng ta...!
Cũng trong thời điểm đó, 1 trong những người đứng đầu trong nội bộ chúng ta đã liên kết với chủng tộc ( Ghost Uranium ) ở ngoài để thực hiện mưu đồ thống trị liên hành tinh...kaka
Vì trong số đó có người của chúng ta, hội đồng đã cử ra 1 chiến binh giỏi nhất, là con cháu của người cứu thế, để tiêu diện tên phản bội đồng bào... kaka Đồng thời sẽ lấy lại con chip của hành tinh Morphet hi`, phá hủy nhân core của con tàu chiến khổng lồ của bọn Ghost, nếu phá hủy được nhân core thì con tàu trở nên vô dụng và chúng ta có thể cho tàu chúng ta lên đánh đuổi bọn xâm lược.
Ùhm, cách chơi thì vẫ nhu củ thôi, nhưng sẽ thêm 1 số thuột tính mới, những bộ áo giáp, vũ khí mới, chúng ta sẽ di chuyển từ hành tinh này đến các hành tinh khjác bằng tàu nhảy, di chuyển tren các hành tinh bằng nhioềi phương tiện, tổng cộng sẽ có 9 hành tinh lớn nhỏ khác nhau, ngoài nhiệm vu chính chúng ta phải giúp đỡ các hành tinh khác khi có chuyện và đẻ củng cố tình hình ngoại giao....mổi 1 hành tinh là 1 bản đồ như Fallout, ôi thế thì tuyệt thật, chúng ta se có nhiều chuyện để làm đấy kaka...!